Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Hàn Quốc siết chặt mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin
    Tin Cộng Đồng
Indonesia ứng phó thiên tai kép
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Bản in Picasso bị đánh cắp 8 năm trước bất ngờ được tìm thấy
    Điện Ảnh
Xu hướng thời trang dùng một lần khi du lịch tại Trung Quốc
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
11 năm hô tên chọn ngành: Vì sao Đại học Y Hà Nội vẫn giữ 'đặc sản' Match Day?

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Cộng Đồng
Cô gái xứ Thanh 2 lần đỗ thủ khoa
Nhờ niềm say mê với âm nhạc, sau 2 năm đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia, cô học trò xứ Thanh - Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1990 lại tiếp tục trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

 


Nguyễn Thị Loan sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), từ nhỏ, bố mẹ Loan luôn mong muốn cô học ngành Sư phạm để trở thành giáo viên dạy Văn. Nhưng do nhiều lần theo em trai đến lớp học nhạc, được thầy cô giáo phát hiện ra năng khiếu và động viên gia đình, Loan đã quyết định đuổi niềm đam mê âm nhạc từ đó.

 

 

Nguyễn Thị Loan - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2013.

 

Năm 2006, khi học xong lớp 9, Loan đăng ký vào theo học hệ trung cấp chính quy chuyên ngành chỉ huy hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau đó Loan lại tiếp tục học dần lên hệ Học viện của trường.

 

Trong quá trình theo học, Loan đã đi dạy gia sư cho các em nhỏ. Nhận thấy mình còn thiếu nhiều kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm, cộng với việc yêu thích trẻ em, kết thúc năm học thứ 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia, Loan lại tiếp tục đăng ký và thi đỗ vào khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

 

Theo học cùng lúc 2 trường, Loan đã gặp không ít khó khăn. Chia sẻ về điều này, cô cho biết: “Vì học 2 trường nên lịch học của mình luôn chật kín các ngày trong tuần. 2 ngôi trường mình học lại cách xa nhau tới 8 cây số, nên vào các buổi sáng, mình thường dậy sớm để đi học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, buổi chiều lại tiếp tục về học ở Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Có nhiều ngày, mình phải đi đi, lại lại tới 4 lần, nhưng nhờ sự động viên của gia đình và thầy cô tạo điều kiện mà mình đã hoàn thành tốt việc học”.

 

Với mong muốn học tập thật tốt để làm vui lòng bố mẹ, suốt 12 năm học Loan luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi. Đặc biệt, năm 2011, Loan cùng đồng đội đã xuất sắc giành giải Nhất hợp xướng hỗn hợp mức độ khó 1 trong cuộc thi hợp xướng quốc tế do tổ chức âm nhạc InterKultur nước Đức tổ chức.

 

Mặc dù rất bận rộn khi học tập tại 2 ngôi trường, nhưng Loan vẫn tham gia dàn dựng các chương trình âm nhạc, chỉ huy hợp xướng cho nhiều cơ sở. Ngoài ra, Loan còn đi dạy thêm môn Piano cho các trung tâm cảm thụ âm nhạc.

 

Kết thúc 6 năm học tại Học viện Âm nhạc quốc gia, năm 2011 với tổng điểm 8,3 và 9,8 chuyên ngành chỉ huy hợp xướng, Loan đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của trường.

 

Trước đó, vào năm 2012, sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia được 1 năm, và theo học năm thứ 3 Trường ĐH Sư phạm Âm nhạc Trung ương, Loan đã lập gia đình. Hiện tại Loan đã có một gia đình rất hạnh phúc với cô con gái nhỏ hơn 1 tuổi.

 

Sau khi lập gia đình, dù rất bận rộn với việc chăm sóc con cái, nhưng nhờ sự động viên giúp đỡ của bố mẹ, đặc biệt là người chồng, nên Loan vẫn hoàn thành tốt việc học và lên lớp đầy đủ.

 

Anh Nguyễn Xuân Nam - chồng của Loan chia sẻ: “Trước đây, mình cũng từng là sinh viên nên hiểu được áp lực học tập, đặc biệt là khi vợ mình tham gia học cả 2 trường. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng vào những lúc vợ đi học hay ôn thi học kỳ, thì mình cũng thay vợ lo toan công việc gia đình và chăm sóc con. Cho đến ngày hôm nay, nhìn lại những thành tích học tập mà vợ mình đạt được, mình rất vui mừng và tự hào”.

 

 

Thủ khoa Nguyễn Thị Loan cùng gia đình trong buổi lễ ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tối ngày 25/8/2013 dành cho các thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH, Học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2013.

 

Chia sẻ về kỷ niệm trong quá trình theo học tại 2 ngôi trường Học viện Âm nhạc quốc gia và Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cô thủ khoa "kép" kể: “Trong giờ học môn phương pháp dạy học của năm thứ 3 Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, mình có lên giảng dạy một tiết. Sau khi kết thúc tiết giảng dạy đó, một thầy giáo nổi tiếng khó tính nhất trường có nhận xét rằng mình giảng bài nhẹ nhàng cũng có, mà nghiêm khắc cũng có. Đặc biệt với câu nói của thầy “em sinh ra là để làm giáo viên” khiến mình rất vui và có thêm động lực trong việc học tập”.

 

Vừa qua, kết thúc 4 năm học tập chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, với tổng điểm 8,82, Loan trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường năm 2013.

 

Hiện tại, công việc chính của Loan là giảng dạy Piano ở một trung tâm chuyên đào tạo về âm nhạc. Loan cũng vừa thi đỗ cao học với chuyên ngành Phương pháp dạy học và lý luận âm nhạc.

 

Chia sẻ về mong muốn trong tương lai, cô thủ khoa xứ Thanh nói: “Mình mơ ước sau này có điều kiện để tự mở một trung âm đào tạo về âm nhạc để có thể giảng dạy tất cả các môn mình đã từng theo học”.

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Indonesia ứng phó thiên tai kép (10-09-2026)
    Cứu sống công dân Trung Quốc mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm ở Nepal (05-09-2026)
    Campuchia khuyến cáo du khách, sẵn sàng hỗ trợ 24/24 (03-09-2026)
    Thái Lan: Thiếu niên 14 tuổi cầm súng xông vào trường học (02-09-2026)
    Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Những 'bức tường hi vọng' và cuộc chạy đua với thời gian (01-09-2026)
    Cháy lớn tại trung tâm thương mại Thái Lan, tòa nhà bị sập một phần (29-08-2026)
    Vụ tàu chở 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã phát hiện, cứu vớt được 32 người (28-08-2026)
    Đài Loan (Trung Quốc): Hoả hoạn lúc rạng sáng, 13 người bị thương (22-08-2026)
    Lan tỏa giá trị tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái tại Lào (17-08-2026)
    Động đất tại Colombia: Chính phủ công bố quốc tang 3 ngày (12-08-2026)
    Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta? (04-08-2026)
    'Vòm nhiệt' 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông (02-08-2026)
    Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt (28-07-2026)
    Gần 70% trẻ em Tây Âu phải chịu tác động của nắng nóng cực đoan (28-07-2026)
    Động đất 7,1 độ Richter rung chuyển miền Nam Nhật Bản (28-07-2026)
    Nhật Bản: Lao động Việt Nam vượt hiểm nguy cứu người dân trong động đất Kumamoto (28-07-2026)
    Cháy rừng lịch sử 'càn quét' Pháp và Tây Ban Nha, hơn 300.000 người phải sơ tán (27-07-2026)
    'Mây lửa' đe dọa làm trầm trọng thêm cháy rừng ở Tây Âu (27-07-2026)
    EU đề xuất 'chế độ cho người dùng trẻ em' trên mạng xã hội (14-07-2026)
    Cháy nhà máy ở 'thủ phủ giày dép' Trung Quốc gây thương vong lớn (09-07-2026)

Các bài viết cũ:
    Một lão nông ăn cơm nhà làm đường giao thông (29-08-2013)
    Mỹ lên tiếng về việc triển khai máy bay không người lái trong khu vực (16-08-2013)
    “Đất nước và con người Việt Nam” trong Đại Hội Y Sĩ VN toàn quốc tại Seattle (10-08-2013)
    Cô nàng bỏ đại học, thu nhập hơn 200 triệu một tháng (09-08-2013)
    Trần Khánh Liễm: Chút kỷ niệm với Phạm Kim (báo Người Việt Tây Bắc) và nhạc sĩ Anh Bằng. (13-07-2013)
    Thêm 200 lao động "chui" Việt Nam bị phát giác tại Matxcơva  (27-06-2013)
    Cô gái gốc Việt chỉ huy đơn vị quân đội ở Mỹ (24-06-2013)
    Dương Cầm Thủ VanAnh Nguyễn đến từ Sydney- trình diễn tại tại Sorrento Hotel- Seattle (14-06-2013)
    Những trái tim bác ái ở Little Saigon (11-06-2013)
    Thư viện Đại Học Washington và bộ sưu tập giá trị: ‘Kỷ Nguyên Việt Nam’- VietNam Era Collection (31-05-2013)
    Người Việt hối lộ hàng triệu USD để xin visa đi Mỹ? (25-05-2013)
    Mỹ: Bắt nghi phạm giết người trong tiệm Phở Việt (18-05-2013)
    Ba nhà hàng Việt Nam lọt top 101 nhà hàng ngon nhất châu Á (17-05-2013)
    Một phụ nữ Việt trúng độc đắc 14 triệu USD (06-05-2013)
    Tổng thống Mỹ vinh danh 2 phụ nữ gốc Việt (03-05-2013)
    Học sinh Việt Nam giành giải thưởng quốc tế (06-03-2013)
    Tết của sinh viên Việt tại Chonnam (14-02-2013)
    Người Việt ở Mỹ hối hả chuẩn bị Tết (08-02-2013)
    Tất niên tưng bừng của người Việt ở Mỹ (01-02-2013)
    Người Việt ở nước ngoài có nhiều bài đăng tạp chí quốc tế (27-12-2012)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 183710129.