Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Marouane Fellaini: Lựa chọn đúng đắn của Moyes
Marouane Fellaini đã chính thức chuyển từ Everton sang M.U với giá 27,5 triệu bảng.

 



Fellaini sẽ chơi thành công ở M.U

 

Luôn có 3 chủ thể với bất kỳ vụ chuyển nhượng nào. Liên quan tới chữ ký phút chót đưa Fellaini tới M.U vào ngày cuối cùng của kỳ mua sắm, Everton đã giữ lập trường cứng rắn suốt mùa hè để rồi đòi cho được khoản tiền 27,5 triệu bảng, có lẽ là "kịch trần" cho một cầu thủ mà họ đưa về từ Standard Liege năm 2008 với giá chỉ bằng một nửa.

 

Họ cũng đã từ chối bán tiền vệ tuyển thủ Bỉ cho tới khi Wigan mở cửa cho Everton tiếp cận mục tiêu của chính họ James McCarthy, người mà HLV hiện giờ của The Toffees, Roberto Martinez đã làm việc cùng ở sân DW.

 

Fellaini là một mục tiêu lúc thăng lúc giáng của M.U trong suốt mùa hè và bản thân cầu thủ người Bỉ rất háo hức được tới Old Trafford, đến mức anh đích thân lái xe tới sân tập của Everton, Finch Farm, để nộp một đề nghị bằng văn bản xin được ra đi.

 

Đã chơi 5 mùa dưới thời David Moyes ở Everton và tự tin rằng người thầy cũ rất ăn ý sẽ cho anh nhiều cơ hội ra sân ở CLB mới,  Fellaini không màng tới việc anh có lẽ chỉ là lựa chọn thứ tư hoặc thứ năm của Quỷ đỏ trong nỗ lực tăng cường hàng tiền vệ rất nhiều thiếu sót của họ.

 


Tiền vệ Fellaini trong màu áo ĐT Bỉ

 

Sau khi đã bỏ lỡ các mục tiêu chính như Thiago Alcantara, ngôi sao của Barcelona đã gia nhập Bayern Munich và Cesc Fabregas, người không chịu rời Camp Nou, M.U còn lần lượt để tuột Daniele De Rossi, Sami Khedira và Ander Herrera, trước khi trở lại một cách nghiêm túc và hết sức vội vàng với Fellaini vào phút chót.

 

Có vẻ như đó chỉ là giải pháp dự phòng sau cùng của đội bóng áo đỏ, một mục tiêu mà họ biết chắc trong tầm với và có thể đạt được bất cứ lúc nào. Nhưng quá vội vàng cũng có cái giá của nó, khi Moyes phải trả mức giá có lẽ là quá cao vì sự lưỡng lự của ông và những bất lực của ban lãnh đạo M.U trong mùa hè.

 

Song tất cả điều đó không có nghĩa là Fellaini không phải là một sự bổ sung chất lượng cho Old Trafford. Trong 31 trận ra sân ở Premier League mùa trước, cầu thủ 25 tuổi này đã ghi 11 bàn, 2 trong số đó là những bàn ấn định chiến thắng, có 6 đường kiến tạo và 60% các pha dứt điểm của anh trúng mục tiêu. Đó là những con số rất ấn tượng.

 

Fellaini cũng có trung bình 4 pha tham hỗ trợ phòng ngự mang tính quyết định ở mỗi trận và 79% các đường chuyền của anh đi trúng đích, tỉ lệ không quá cao, nhưng cho thấy hiệu quả rất lớn của một cầu thủ thường xuyên đá cao nhất hoặc cao thứ hai trong đội hình Everton. (Để so sánh, Arsenal đã có một chữ ký chất lượng và gây nhiều tiếng vang hơn khi đưa về Mesut Oezil, người có tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 84% cho Real Madrid, nhưng ghi được ít bàn hơn và đóng góp cho phòng ngự cũng ít hơn).

 

Tính tới thời điểm này của mùa giải, Fellaini, trong một vai trò lùi sâu hơn dưới thời Martinez, có tỉ lệ chuyền bóng thành công rất đáng nể, 89%, có 6 đóng góp quan trọng cho phòng ngự mỗi trận và giành chiến thắng trong hơn 2/3 các pha không chiến.

 

Những con số đó cho thấy Fellaini sẽ hợp thành một bộ đôi tiền vệ trung tâm lý tưởng với Michael Carrick, dù sự đa dạng của cầu thủ người Bỉ cũng có thể khiến anh được sử dụng trong một vị trí với nhiều thiên hướng tấn công hơn cùng Moyes.

 

Cách tiếp cận thị trường chuyển nhượng của M.U cho thấy họ chưa bao giờ thực sự nghiêm túc về Fellaini cho tới phút chót, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không thể thành công tại Old Trafford.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    6 điều rút ra sau trận "derby nước Anh" Liverpool - M.U (02-09-2013)
    Sturridge vs Rooney: Pháo nội so tài (31-08-2013)
    Họ nói gì sau trận Siêu cúp châu Âu? (30-08-2013)
    Mata: Từ người được lựa chọn tới kẻ bị đày ải (29-08-2013)
    Tottenham tưng bừng chuẩn bị cho cuộc sống không Bale (29-08-2013)
    Thủ môn Petr Cech: 2 lần từ chối tử thần để trở thành kỷ lục gia (27-08-2013)
    Man Utd chiến Chelsea: Điều gì thú vị nhất? (26-08-2013)
    Luận thắng bại trận M.U - Chelsea: Chelsea bắn phá hang Quỷ bằng hỏa lực tuyến giữa (24-08-2013)
    Chân dung David Moyes: Cuộc đời lăn cùng trái bóng (23-08-2013)
    Arsenal khởi động chiến dịch "10 ngày, 80 triệu bảng" (22-08-2013)
    Vì sao TTCN nên đóng cửa trước mùa giải mới? (21-08-2013)
    Ronaldo theo bước Mourinho lên phim hoạt hình (20-08-2013)
    Đội hình tiêu biểu vòng 1 Premier League: Van Persie và dấu ấn Villa (20-08-2013)
    Vì sao ở Barca, Neymar thán phục Pedro? (19-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải (18-08-2013)
    Premier League: Thành bại tại phong thủy? (17-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 4): Thiết lập quyền lực, thâu nạp đệ tử (16-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 3): Canh bạc đổi đời phía sau lúc nửa đêm (14-08-2013)
    Hàng công nào "khủng" nhất Premier League 2013/14? (14-08-2013)
    Premier League: Hồi hộp chờ "tướng mới" đại chiến (13-08-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181985302.