Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Họ nói gì sau trận Siêu cúp châu Âu?
Để thua Bayern trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, HLV Jose Mourinho vẫn cho rằng Chelsea là đội bóng mạnh nhất nhưng kém may mắn. Còn Pep Guardiola đã dành tặng danh hiệu này cho người tiền nhiệm Jupp Heynckes, người từng giúp Bayern thăng hoa với "cú ăn 3" năm ngoái.

 



Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho chia sẻ: "Đội bóng tốt nhất đã để thua. Họ chỉ ghi nhiều hơn chúng tôi một quả phạt đền. Tôi thất vọng vì đội bóng tốt nhất đã bị thua. Đó là những gì đôi khi vẫn xảy ra trong bóng đá".

 

HLV người Bồ Đào Nha cũng nói về chiếc thẻ đỏ của Ramires khi cho rằng nếu ở Anh, vào những phút cuối trận, trọng tài sẽ không làm điều tương tự. "Có một nguyên tắc rất quan trọng, đó là niềm đam mê trong bóng đá. Và nếu bạn đang có tình yêu với bóng đá, bạn không giết một trận chung kết với chiếc thẻ vàng thứ hai như thế. Điều này không giống với trọng tài ở Anh - những người yêu các trận đấu, thích huấn luyện và giao tiếp với các cầu thủ”.

 

Bên cạnh đó, Mourinho cho rằng mình không gặp may mắn mỗi khi đối đầu với Barca hoặc Guardiola:  "Tôi đã ở Chelsea và tôi đã chơi 2 hoặc 3 trận với 10 người khi gặp Barcelona. Tôi đến Inter và chơi trận bán kết Champions League với 10 người trong suốt 1 giờ đồng hồ khi đối mặt với Barcelona. Tôi dẫn dắt Real Madrid vào bán kết cũng chỉ có 10 người. Tôi trở lại Chelsea, tôi chơi Siêu cúp cũng với 10 người. Có thể nói, tôi không may mắn".

 

Về phần mình, HLV Pep Guardiola của Bayern đã có cách giải thích trận đấu một cách khác và từ chối bình luận về chiếc thẻ đỏ của Ramires. "Đội bóng tốt nhất đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi đã có cơ hội rất lớn để ghi bàn vì chúng tôi chơi tấn công tốt hơn. Đó là chuyện bình thường, anh có thể nói đội bóng của mình xứng đáng hơn so với những gì đã xảy ra. Tôi cũng có ý kiến của mình".

 

Nói về Lahm, Guardiola chia sẻ: "Có lẽ Philipp Lahm là cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng đào tạo trong sự nghiệp. Cậu ấy ở một đẳng cấp khác”. Bên cạnh đó, cựu HLV Barca cũng không quên dành những lời có cánh cho người tiền nhiệm Jupp Heynckes. "Heynckes là kiến trúc sư và là tác giả của danh hiệu này. Tôi muốn dành danh hiệu này cho ông ấy".

 


Ribery có quan hệ rất tốt với Guardiola

 

Trong khi đó, cậu học trò Franck Ribery của Pep cũng không giấu được niềm vui: "Chúng tôi đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đó là một thành công rất xứng đáng cho Bayern. Chiến thắng này cũng rất quan trọng đối với Pep. Tôi có một mối quan hệ khá tốt với Guardiola và đó là khoảnh khắc lạ thường khi tôi vội chạy về phía ông ấy (sau khi ghi bàn). Tôi nói với Pep rằng đây là bàn thắng dành cho anh ấy, chống lại Mourinho".

 

Dù chỉ theo dõi trận đấu qua truyền hình nhưng trung vệ Gerard Pique đã ca ngợi chiến thắng của thầy cũ Pep Guardiola sau khi chứng kiến thắng lợi nghẹt thở của Bayern trước Chelsea trong loạt luân lưu định mệnh. Pique đã viết lên trên trang cá nhân Twitter: "Bóng đá luôn là tốt nhất! Cực khoái! Xin chúc mừng Bayern Munich và Pep Guardiola đã giành Siêu cúp châu Âu!".
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Mata: Từ người được lựa chọn tới kẻ bị đày ải (29-08-2013)
    Tottenham tưng bừng chuẩn bị cho cuộc sống không Bale (29-08-2013)
    Thủ môn Petr Cech: 2 lần từ chối tử thần để trở thành kỷ lục gia (27-08-2013)
    Man Utd chiến Chelsea: Điều gì thú vị nhất? (26-08-2013)
    Luận thắng bại trận M.U - Chelsea: Chelsea bắn phá hang Quỷ bằng hỏa lực tuyến giữa (24-08-2013)
    Chân dung David Moyes: Cuộc đời lăn cùng trái bóng (23-08-2013)
    Arsenal khởi động chiến dịch "10 ngày, 80 triệu bảng" (22-08-2013)
    Vì sao TTCN nên đóng cửa trước mùa giải mới? (21-08-2013)
    Ronaldo theo bước Mourinho lên phim hoạt hình (20-08-2013)
    Đội hình tiêu biểu vòng 1 Premier League: Van Persie và dấu ấn Villa (20-08-2013)
    Vì sao ở Barca, Neymar thán phục Pedro? (19-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 5): Vừa huấn luyện, vừa nơm nớp họa sa thải (18-08-2013)
    Premier League: Thành bại tại phong thủy? (17-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 4): Thiết lập quyền lực, thâu nạp đệ tử (16-08-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 3): Canh bạc đổi đời phía sau lúc nửa đêm (14-08-2013)
    Hàng công nào "khủng" nhất Premier League 2013/14? (14-08-2013)
    Premier League: Hồi hộp chờ "tướng mới" đại chiến (13-08-2013)
    La Liga mùa vắng những ngôi sao (12-08-2013)
    Community Shield: Chờ Van Persie 'thông nòng' (11-08-2013)
    Real Madrid: Chuyên gia xúi giục cầu thủ nổi loạn (09-08-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181994998.