Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Vì sao Đà Nẵng và Phú Quốc là lựa chọn 'đáng từng giờ' của khách Hàn?
    Tin Thế Giới
Lực lượng Mỹ ập lên kiểm tra tàu chở dầu Iran giữa đại dương
    Tin Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Lời thú tội của kẻ cuồng sát 7 người bằng búa
Làm việc tại công ty chưa đầy một tháng, Nuôi đã xin nghỉ việc với lý do buồn chán và có ý định tự tử. Hắn cho biết nếu chết sẽ kéo theo hai người bạn cùng quê đồng thời cũng là ông chủ hiện tại.

 


Một ngày sau khi dùng búa tấn công 7 người tại nơi làm việc ở đường số 7 (phường Bình Trị Đông B, TP HCM), hung thủ Dương Văn Nuôi (30, tự “Hải” ngụ Bình Định) tỏ ra tỉnh táo. Dáng người cao khoảng 1m70, trên trán băng bó vết thương do đã dùng hung khí tự sát, anh ta bình thản khai nhận sự việc.



Nuôi tỉnh táo khai nhận sự việc tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn.


 


Theo đó, vì cùng quê nên Nuôi quen biết với anh em Lê Công Tường, Lê Công Quang. Năm 2004, Nuôi bị công an quận 4 bắt về tội cướp giật tài sản và ở tù một năm. Sau khi ra trại, anh ta về trước công ty của anh Tường làm thợ sửa xe. Hai năm sau đó, Nuôi về Bình Định nhưng tại quê nhà không có việc làm ổn định. Đến đầu tháng 7 này, anh ta xin vào làm tại công ty TNHH Hướng Sinh, chuyên in ấn do anh Lê Công Tường làm giám đốc.


 


Tại đây, Nuôi được hai anh em Quang đùm bọc cho ở lại. Tuy nhiên chưa đầy một tháng, Nuôi cảm thấy buồn chán và nảy sinh ý định tự tử. Nhưng kẻ này cho biết muốn chết chung với anh em của Quang và Tường.


 


Tối trước khi xảy ra vụ sát hại, Nuôi ngủ chung phòng với Quang và một người làm công. Hai phòng bên cạnh là 6 người khác trong đó có 4 nữ và một bé trai 13 tháng tuổi con của anh Tường.


 


Khoảng 6h sáng 27/9, trong lúc Quang đang đánh răng ở nhà vệ sinh bất ngờ Nuôi dung búa tấn công từ phía sau. “Nạn nhân vùng chạy ra ngoài và té xuống, tôi tiếp tục dùng búa đập vào đầu nhiều nhát đến khi bất tĩnh”, Nuôi khai nhận.


 



Một trong hai cây búa gây án của Nuôi. Ảnh: An Nhơn.


 


Nghe tiếng cầu cứu, chị Nương (em gái Quang) chạy ra cũng bị Nuôi dùng búa đập vào đầu. Cùng lúc này, chị Lê Thúy Ngân (cháu Quang) phát hiện chạy ra ngoài cổng định mở cửa thì bị Nuôi đập một nhát chí mạng vào đầu làm nạn nhân gục xuống. Thấy người cháu bị tấn công, anh Tường xông vào cũng bị hung thủ dùng hung khí trên tay đánh gục.


 


Sau đó, kẻ côn đồ này quay vào trong dùng cây búa to hơn đập bể cửa kính phòng số 1 nơi có vợ con của anh Tường đang ngủ bên trong. Nghi can này xông vào tấn công bé trai 13 tháng tuổi nhưng người mẹ kịp đưa tay đỡ nên Nuôi tiếp tục dùng búa bổ xuống khiến người phụ nữ gục tại chỗ.


 


Sau khi gây án, hung thủ dùng chính hung khí gây án đập vào đầu của mình một nhát và gục xuống ở cửa. Khi cảnh sát ập đến, Nuôi và anh Quang đã nằm gục bên vũng máu, những người khác bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.


 


Tại hiện trường, công an thu giữ hai cây búa cán gỗ dài 30 cm, trong đó cây đầu có móc đinh, cả hai dính đầy máu. Xung quanh máu văng khắp nơi, cửa kính phòng bị đập bể.


 


Theo cơ quan công an quận Bình Tân, Nuôi là con út trong gia đình 6 anh chị. Hiện Nuôi còn mẹ già ở quê. Với trình độ học vấn lớp 4, khi vào Sài Gòn, Nuôi làm nhiều nghề lao động và sau đó bị bắt bị tội cướp giật.


 



Chị Chi, vợ anh Tường đã hồi tỉnh trình bày vụ việc. Ảnh: An Nhơn.


 


Tại bệnh viện Chợ Rẫy sáng nay, cả 7 nạn nhân vẫn còn đang điều trị. Trong đó, anh Lê Công Quang và chị Lê Thúy Ngân (cháu gái) hiện vẫn còn hôn mê. Những người còn lại đã hồi tỉnh, bé Khánh đã đi lại bình thường.


 


Theo lời kể của chị Lê Thị Hồng Hoa (24 tuổi, em Quang), vì quen biết từ ngoài quê, thấy Nuôi không có việc làm nên anh em Tường gọi vào phụ việc. Cách đây vài ngày, Nuôi có tâm sự với mọi người là buồn chán và có ý định tự tử.


 


“Gia đình của Nuôi ở quê rất nghèo khổ. Anh ta cũng ham mê cờ bạc có nói là nợ nần ở quê rất nhiều. Mọi người có khuyên cố gắng làm việc chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nhưng không hiểu sao Nuôi lại ra tay tàn ác đến vậy”, chị Hoa nói.


 


Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó công an quận Bình Tân cho biết, hành vi của Nuôi là phạm vào tội giết người. Công an quận Bình Tân đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển lên công an thành phố xử lý.


An Nhơn - VNexpress

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Trình Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh (21-04-2026)
    Nữ Hiệu trưởng trường tiểu học bị cách chức vì hàng loạt sai phạm (21-04-2026)
    Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng (19-04-2026)
    Phát hiện nhóm 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Quảng Trị (19-04-2026)
    Mang 4 tiền án, đang 'hoãn tù', Nguyễn Thị Thùy vẫn đi chùa để... trộm cắp (19-04-2026)
    Đại úy công an băng qua 'biển lửa', cởi áo che chắn cho cháu bé 18 tháng tuổi (16-04-2026)
    Giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ 1/6/2026 (16-04-2026)
    Lừa đảo, mua bán người xuyên quốc gia, 54/117 bị cáo lĩnh án 384 năm tù giam (15-04-2026)
    Giảm thuế xăng dầu về 0: Doanh nghiệp giảm chi phí, người dân hưởng lợi (15-04-2026)
    Đòi nợ không thành, người đàn ông bị con nợ đánh tử vong (15-04-2026)
    Giới trẻ đổ tiền tập gym, pilates thay vì nhậu nhẹt (14-04-2026)
    Bắt đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên (14-04-2026)
    Triệt xóa tụ điểm cờ bạc trá hình thi đấu Poker do người nước ngoài điều hành (13-04-2026)
    Phát hiện sai phạm tại điểm kinh doanh tụ tập nhiều người cao tuổi (13-04-2026)
    Nắng nóng diện rộng, nhu cầu tiêu thụ điện lập nhiều kỷ lục mới (13-04-2026)
    Hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ San Francisco về TPHCM (13-04-2026)
    Phương án mới giảm ùn tắc phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (13-04-2026)
    Dựng công ty 'ma', chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư (11-04-2026)
    Lao vào dòng xoáy giữa biển động, nam sinh lớp 10 cứu hai người thoát nạn (11-04-2026)
    Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 (11-04-2026)

Các bài viết cũ:
    7 người bị thương trong vụ cuồng sát bằng búa (27-09-2010)
    Dân Sài Gòn phát hoảng vì phát hiện bọ xít hút máu (21-09-2010)
    Đường đến quyền lực tối cao của Kim Jong-un (15-09-2010)
    Sông Sài Gòn đang bị lãng quên (15-09-2010)
    Ngư dân bắt được hải cẩu trên phá Tam Giang  (15-09-2010)
    Tổng Lãnh sự ở San Francisco kỷ niệm Quốc khánh  (14-09-2010)
    Mất ngủ vì lo ngại bọ xít hút máu (13-09-2010)
    Người thuê trọ có thể được mua điện trực tiếp  (13-09-2010)
    Khi cái Ác mang danh cộng đồng (05-09-2010)
    Ngoại giao Việt Nam trước những chân trời lạ (05-09-2010)
    Dư âm ARF và quan hệ ASEAN-Trung Quốc trên biển Đông (05-09-2010)
    Kinh nghiệm giảm nhập siêu từ... “hàng xóm” (05-09-2010)
    Lúng túng với giảm nhập siêu (05-09-2010)
    Ẩn số luồng tiền vay, ủy thác (05-09-2010)
    “Con đường đau khổ” và sức ép cơ quan công quyền (05-09-2010)
    Mười năm tới, kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn đang học việc (05-09-2010)
    Bỏ quán tính của thời chiến trong ra quyết sách (05-09-2010)
    Văn hóa hay sự phô trương núp danh truyền thống? (05-09-2010)
    Nhà nước không thể mãi bao biện, làm thay (05-09-2010)
    Thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và và nguy cơ lệ thuộc (05-09-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 175110285.