Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam
    Tin Thế Giới
Xung đột tại Trung Đông: Ghi nhận hàng chục tiếng nổ lớn tại Tel Aviv
    Tin Việt Nam
Việt Nam phản ứng trước việc Israel không kích vào lực lượng Hamas ở Qatar
    Tin Cộng Đồng
NATIONAL ASIAN PACIFIC CENTER ON AGING
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam
    Điện Ảnh
Diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi qua đời đột ngột vì ngã lầu
    Âm Nhạc
Mạng xã hội 'dậy sóng' vì ca sĩ Hoàng Thùy Linh
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Chelsea khó đòi nợ Man City
Đang đạt phong độ rất cao và mang trong mình khí thế hừng hực, nhưng tối nay khả năng Chelsea gột rửa được nỗi tủi hổ từng phải nhận từ Man City không dễ.

 


 


Ngoại hạng Anh mùa trước Chelsea đã vô địch theo cách khó có thể ấn tượng hơn. Đặc biệt là cái cách họ toàn thắng cả 6 trận của lượt đi và lượt về khi gặp ba đối thủ còn lại trong nhóm Tứ đại gia gồm MU, Arsenal và Liverpool. Nhưng cũng không ít ê chề vây lấy họ, và Man City chính là một trong những thủ phạm đáng được nhắc tới.


 


Trong cả hai lần gặp gã nhà giàu thành Manchester mùa trước, Chelsea toàn thua. Đầu tiên là thất bại 1-2 trên sân City of Manchester và sau đó là trận thua 2-4 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là một bất ngờ nếu so với thành tích đối đầu của hai đội trước đó (trong 24 trận ở Ngoại hạng Anh, Man City chỉ hai lần giành chiến thắng, thậm chí chưa đội bóng nào thắng Man City nhiều như Chelsea - 10 trận).


 



Chelsea (xanh) đang có tâm lý tích cực trước cuộc đấu tối nay.


 


Con đường Chelsea đang đi như được kết nối từ mùa trước, bằng những chiến thắng hoành tráng: 6-0 trước West Brom, 6-0 khi gặp Wigan, 2-0 trước Stoke City, 3-1 trên sân của West Ham và mới đây nhất là 4-0 khi tiếp Blackpool. Một bàn thua và 21 bàn thắng, gấp đôi đội đứng thứ nhì là Arsenal về hiệu số (+20 so với +10), 15 điểm tuyệt đối và một ngôi đầu bảng khó bị lung lay. Có thể nói Chelsea không thể mong một khởi đầu hoàn mỹ hơn thế.


 


Phân tích về chiến thắng của Chelsea, hầu như không tìm ra một điểm mới nào mang tính khác biệt. Vẫn những con người đó từ Petr Cech đến John Terry, Lampard hay Didier Drogba, Florent Malouda.., vẫn một công thức 4-3-3 được sử dụng chủ yếu từ quãng cuối mùa trước. Điểm mới nổi bật nhất có chăng là sự trở lại của Michael Essien sau thời gian dài chấn thương. Vậy đâu là nguyên nhân chiến thắng của Chelsea?


 


Không hẳn phi lý nếu cho rằng Chelsea đang thắng bởi các đối thủ đang sợ họ. Người ta sợ thứ bóng đá chặt chẽ, mạnh, gắn kết và hiệu quả ổn định của "The Blues", để rồi tự thua từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Con số thông kê phần nào minh chứng cho điều đó. Trong 5 trận vừa qua, Chelsea toàn là đội mở tỷ số trước, hai lần diễn ra ngay phút thứ hai, một lần ở phút thứ 6. Hai trận còn lại dù muộn hơn nhưng cũng không quá hiệp một.


 



Thiếu vắng Lampard (áo trắng) tối nay có thể xem là một tổn thất lớn của Chelsea.


 


Dẫu vậy, vẫn đang có những nghi ngờ về khả năng thực sự của Chelsea. Một số ý kiến cho rằng Chelsea đang hoành tráng như vậy vì chỉ phải gặp toàn đối thủ yếu bóng vía. Năm đối thủ vừa qua của họ thuộc nhóm chỉ có khả năng cạnh tranh suất trụ hạng, không phải "hổ báo" ở Ngoại hạng Anh. Gặp Man City tối nay, rồi sau đó là Arsenal, có lẽ mới là lúc Chelsea kiểm chứng được rõ nhất bản thân mình.


 


Ngay như HLV Carlo Ancelotti mới đây cũng phải thừa nhận rằng chỉ từ trận gặp Man City trở đi, mùa giải của Chelsea mới thực sự bắt đầu.


 


Sau một mùa hè đầu tư rất mạnh, Man City vẫn chưa có được khởi đầu như ý khi chỉ thắng hai, hòa hai và đã thua một trận. Trên bảng xếp hạng họ đang kém Chelsea đến 7 điểm. Và đó chưa phải là chênh lệch duy nhất của hai đội bóng giàu có bậc nhất Ngoại hạng Anh. Man City cho đến nay vẫn chỉ là một tập thể nhiều sao nhưng thiếu gắn kết, các cầu thủ chơi với nhau chưa lâu nên sự am hiểu lẫn nhau chưa cao. Sở hữu những chân sút danh tiếng nhưng nếu tính cả quãng cuối mùa trước họ chỉ thắng 3 trong 10 trận Ngoại hạng Anh (có đến 5 trận trong số đó không ghi được bàn thắng nào).


 


Tuy nhiên không thể vì thế mà sớm loại bỏ đội bóng này khỏi cuộc đua. HLV Alex Ferguson từng nhận xét: "Tôi đã chứng kiến cách đội bóng này thắng Liverpool 3-0 (vòng hai) và tin rằng họ sẽ là một mối đe dọa đáng sợ". Trong khi đó HLV Ancelotti cũng phải thừa nhận rằng: "Man City vẫn có khả năng vô địch. Thời gian còn dài và họ có thể trở lại với cuộc đua".


 



Man City (áo trắng) là đội bóng có những nhân tố có thể làm nên đột biến.


 


Có thể Ferguson chỉ nói xã giao, nhưng Ancelotti thì không. Ít nhất là bởi ông rất hiểu khả năng của người quen cũ Roberto Mancini. Ngày hai người còn ở hai đầu chiến tuyến tại Serie A, trong sáu cuộc gặp nhau Mancini (dẫn dắt Inter) giành bốn chiến thắng, còn Ancelotti chỉ là hai. Đó cũng là quãng thời gian Inter ba năm liên tiếp vô địch Serie A. Nếu liên hệ với hai thất bại của Chelsea trước Man City mùa trước, không phải vô lý nếu cho rằng Ancelotti có vẻ như lại bị Mancini bắt bài.


 


Tối nay Chelsea sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi đến City of Manchester. Quá trình phục hồi của Frank Lampard sau ca mổ thoát vị chậm hơn dự kiến, và anh chắc chắn không thể góp mặt. Một thiếu vắng nữa cũng đáng kể đối với Chelsea là Salomon Kalou - cầu thủ đã có 3 bàn trong năm trận gần đây.


 


Đội hình xuất phát dự kiến:


Man City: Hart, K.Toure, Zabaleta, Boyata, Kompany, Barry, Milner, de Jong, Y.Toure, A.Johnson, Tevez.


Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Cole, Essien, Mikel, Ramires, Anelka, Malouda, Drogba.


 











Ngoại hạng Anh 2010-2011























































































































































TT Đội Trận H/S Điểm

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11-09-2025)
    Barca, Real Madrid ngồi trên 'mỏ vàng' (21-08-2025)
    Kịch bản khiến MU đổi chủ (21-08-2025)
    Sau Sesko, MU đột phá ký Donnarumma và thêm 1 tiền vệ (06-08-2025)
    Muller xác nhận đến MLS (26-07-2025)
    U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết U23 Đông Nam Á (26-07-2025)
    Mùa giải mới chưa khởi tranh, V-League đã có biến (23-07-2025)
    Thắng đậm tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia bất ngờ bị cảnh báo (17-07-2025)
    U23 Việt Nam bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự trước trận ra quân (17-07-2025)
    Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (15-07-2025)
    32 kỷ lục quốc gia được phá ở Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (24-06-2025)
    Liệu Nguyễn Công Phượng có viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam 10 năm qua? (23-06-2025)
    Hoàng Đức, Văn Lâm giúp CLB Ninh Bình lập kỳ tích lịch sử (21-06-2025)
    VFF lên tiếng về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam (17-06-2025)
    Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á sau màn vùi dập Indonesia (16-06-2025)
    Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6 (11-06-2025)
    Tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia 0-4 (10-06-2025)
    HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận đấu với Malaysia? (09-06-2025)
    Ronaldo - chấm hết hay dấu chấm lửng (09-06-2025)
    Trận Malaysia đấu tuyển Việt Nam nguy cơ ế vé (08-06-2025)

Các bài viết cũ:
    Bắc Hàn tặng vé cho ủng hộ viên TQ dự World Cup (05-09-2010)
    Brazil bị chỉ trích vì World Cup lần tới (05-09-2010)
    Ngân sách của Olympic London 2012 bị cắt giảm (05-09-2010)
    Những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại tại World Cup (05-09-2010)
    Tình nguyện viên Nam Phi chuẩn bị cho du khách World Cup (05-09-2010)
    Maradona bị chó cắn sứt môi (05-09-2010)
    Wade và Ginobili xuất sắc nhất hai miền Đông-Tây (05-09-2010)
    Siêu xe Zonda F Roadster (05-09-2010)
    Rooney hết tịt ngòi, MU mở đại tiệc tại Old Trafford (29-08-2010)
    World Cup: Vuvuzela đang được cứu xét có nên bị cấm sử dụng (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Chết Hụt


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 170297737.