Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
3 phút đưa “Man xanh” đến thiên đường
Đêm qua, nếu ai đó hỏi những CĐV của Manchester City (M.C) rằng thời gian đi từ địa ngục đến thiên đường mất bao lâu, ắt họ sẽ trả lời rằng chỉ có ba phút mà thôi.

 


Vâng, khi đồng hồ điểm đến phút 89 của trận M.C với QPR, thì những CĐV của M.C vẫn còn đang ở “địa ngục”! Khi ấy, M.C đang bị dẫn 2-1 trong một trận đấu mà họ có quá nhiều lợi thế. Đầu tiên là một thế trận hoàn toàn áp đảo trên sân nhà, khi chiếm đến hơn 80% thời gian kiểm soát bóng. Đã vậy, lại là đội mở tỉ số trước ở phút 39. Rồi lợi thế về nhân lực, khi từ phút 54 trở đi QPR chỉ còn 10 người trên sân do Baxton bị đuổi vì giật cùi chỏ vào mặt Tevez. Tuy nhiên, do hai sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự, QPR đã đưa CĐV M.C đi đến tột cùng của thất vọng bằng hai bàn thắng ở phút 48 và 66.


 


 









Đoạn kết không thể tin được”


 


HLV đội Manchester City Roberto Mancini đã phát biểu như thế sau trận đấu. Hãng tin AFP trích lời ông: “Những phút cuối cùng thật không thể tin. Tôi chưa bao giờ chứng kiến đoạn kết giống như vậy trong sự nghiệp cầm quân của mình. Đây là mùa bóng điên loạn, những phút cuối cùng điên loạn”.


 


Nhiều CĐV đội M.C đã bật khóc khi chứng kiến J. Mackie nâng tỉ số lên 2-1 cho Queens Park Rangers (QPR) ở phút 66. Những phút cuối trận, có CĐV M.C đã rời sân... Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, CĐV M.C đã tràn xuống kín sân Etihad để ăn mừng chiến thắng. Họ reo hò, vui mừng hớn hở. CĐV tìm mọi cách bắt tay, hay chỉ được chạm vào người cầu thủ M.C. Năm phút bù giờ đã biến những giọt nước mắt thành nụ cười.


 


K.B.



Sau khi bị dẫn 2-1, những chiếc áo xanh khi ấy mới lồng lên như ngựa vía. Nhưng hàng loạt nỗ lực đã bất thành. Phải đến tận phút 90, một cú đánh đầu cận thành của Dzeko mới san bằng tỉ số 2-2. Khi ấy, trận đấu còn được thêm 5 phút bù giờ. Hi vọng bắt đầu sống lại, dù mong manh cho chủ nhà. Những chiếc áo xanh liên tục vây hãm, bắn phá khung thành thủ môn Kenny. Và chuyện phải đến đã đến ở phút 90+3: một cú sút như búa bổ từ chéo góc bên trái của Aguero khiến thủ thành của QPR thúc thủ. M.C vượt lên dẫn 3-2 và đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.


 


Chiến thắng giúp họ có được chiếc cúp vô địch Anh sau 44 năm chờ đợi. Không thể nào tả nổi hạnh phúc của CĐV M.C. Vô địch đã là hạnh phúc. Nhưng vô địch theo cái kiểu từ địa ngục bước lên thiên đường chỉ trong vòng ba phút như vậy thì quả là thật không thể nào tả nổi. Thật khó tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả đầy đủ, trọn vẹn hạnh phúc của M.C đêm qua.


 


Hạnh phúc của M.C càng dữ dội hơn, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra tại Premier League mùa này. Một giải đấu mà có lẽ chỉ có Shakespeare tái thế mới viết nổi một kịch bản hay như những gì đã diễn ra. Những nút thắt, rồi mở, mở rồi thắt liên tục đẩy người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là M.C như một chiếc xe tăng không có ai cản nổi, vượt lên bỏ lại M.U rất xa ở phía sau. Ai cũng nghĩ ngôi số một mùa này không thể thoát khỏi tay thầy trò Roberto Mancini. Thế rồi ở lượt về, chiếc xe tăng ấy bỗng dưng tuột xích. Họ đứng lại bằng một loạt trận thất bại, giúp M.U vượt lên và qua mặt với khoảng cách 8 điểm. Lúc này, mọi người lại nghĩ: thầy trò ông Ferguson tiếp tục vô địch nữa rồi!


 


Nhưng (lại nhưng), đến lượt M.U liên tục thất bại khó hiểu. Và cả hai đã bằng điểm nhau sau trận đối đầu trực tiếp, một trận đấu mà ông Ferguson đã bị mất điểm rất nhiều trong mắt người hâm mộ bóng đá đẹp. Để rồi trước trận đấu cuối cùng, cả hai bằng điểm nhau, nhưng M.C thì chiếm ưu thế hơn nhờ hiệu số bàn thắng bại.


 


Báo chí Anh đã liên tục gây sốt trước lượt trận cuối bằng vô số câu chuyện hậu trường, kích động “cuộc chiến” giữa M.C với M.U. Và đêm qua, “cuộc chiến” đã chính thức hạ màn cũng bằng những diễn biến kịch còn hơn cả kịch!


 


Có lẽ, cũng không thể không nhắc đến M.U. Đêm qua, M.U cũng có ba phút nhớ đời như M.C nhưng theo chiều ngược lại: đi từ thiên đường xuống địa ngục!


 


 









Kết quả các trận vòng 38 Premier League:


 


Chelsea - Blackburn 2-1, Everton - Newcastle United: 3-1, Manchester City - QPR: 3-2, Norwich - Aston Villa: 2-0, Stoke - Bolton: 2-2, Sunderland - Manchester United: 0-1, Swansea - Liverpool: 1-0, Tottenham - Fulham: 2-0, West Brom - Arsenal: 2-3, Wigan - Wolves: 3-2.



 


TRƯỜNG HUY

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Liverpool - Chelsea, danh dự và sự sống  (08-05-2012)
    Hạ Cagliari 2-0, Juve chính thức vô địch Serie A (06-05-2012)
    Lãnh đạo châu Âu kêu gọi tẩy chay EURO 2012 (04-05-2012)
    Messi phá siêu kỷ lục của huyền thoại Muller (02-05-2012)
    Messi đau đớn vì Guardiola dứt áo ra đi (27-04-2012)
    'Real sẵn sàng lĩnh thẻ, miễn vào chung kết' (25-04-2012)
    Mancini lại 'giúp' Man Utd cân bằng tâm lý (22-04-2012)
    Guardiola đoán sai chiến thuật của Chelsea (18-04-2012)
    'Real chỉ là cừu non tại Đức' (16-04-2012)
    Beckenbauer: 'Real không cùng đẳng cấp với Barca' (16-04-2012)
    Mourinho: 'Tôi xem mình là một HLV vĩ đại' (13-04-2012)
    Ronaldo và Valdes có thể bỏ lỡ trận siêu kinh điển (09-04-2012)
    Malaysia phá vỡ đường dây cá độ bóng đá quốc tế  (06-04-2012)
    Bayern thắng tưng bừng bằng đội hình thiếu sao (03-04-2012)
    Mourinho đã nhận lời sang Man City hè này (30-03-2012)
    Bilbao tiếp đà hưng phấn ở Europa League (29-03-2012)
    Milan - Barca bất phân thắng bại (28-03-2012)
    Arsenal thắng dễ và củng cố chắc vị trí thứ ba (24-03-2012)
    Samir Nasri hay nhất trận Man City - Chelsea (22-03-2012)
    Di Matteo - Mancini, đối lập như nước với lửa (20-03-2012)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182016686.