Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Chelsea và Man Utd chia điểm trong trận cầu kỳ lạ
Cuộc đại chiến trên sân Stamford Bridge ở vòng 24 giải Ngoại hạng Anh tối chủ nhật diễn ra vô cùng kịch tính, khi Chelsea có lúc dẫn trước ba bàn nhưng sau đó để Man Utd gỡ hòa 3-3.

 











Vòng 24




Phần lớn thời gian trận đấu, chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay Chelsea. Họ có bàn mở tỷ số trong hiệp một sau tình huống phản lưới của Jonny Evans, trước khi có thêm hai bàn nhờ công Juan Mata và David Luiz chỉ trong 5 phút đầu hiệp hai.


 


Tuy nhiên, sự chủ quan của Chelsea cộng với một chút may mắn của Man Utd đã làm nên những phút còn lại thực sự kịch tính. Đội khách được hưởng liên tiếp hai quả phạt đền, và Wayne Rooney đều thực hiện thành công. Khi trận đấu chỉ còn chừng 6 phút đá chính, cách biệt về tỷ số hoàn toàn được san lấp sau tình huống dứt điểm của Javier Hernandez "Chicharito".


 


Cùng là một điểm nhưng Man Utd hẳn cảm thấy hạnh phúc hơn Chelsea, dù từng đó chẳng đủ giúp họ san bằng cách biệt với Man City như đã có trước vòng đấu này. Ở chiều ngược lại, Chelsea phần nhiều phải tự biết trách mình khi "cầm vàng lại để vàng rơi". Vị trí thứ tư đã không còn mấy chắc chắn đối với thầy trò Andre Villas-Boas khi ngay sau lưng Newcatle chỉ còn thua kém họ đúng một điểm.


 


Những trận cầu lớn thường không thiếu những tình huống gây tranh cãi, và tối qua cũng không phải ngoại lệ. Chelsea có thể đổ lỗi cho trọng tài Howard Webb như một phần nguyên nhân khiến họ tuột chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tầm tay. "Ông vua áo đen" nổi tiếng nước Anh đã có một nhận định hoàn toàn sai lầm trong quả phạt đền thứ hai của Man Utd. Khi đó tiền đạo Danny Welbeck của đội khách đã vấp vào chân của Branislav Ivanovic, hơn là bị phạm lỗi thực sự.


 











Chelsea đã có lợi thế lớn những không biết nắm giữ.

 


Nói như vậy nhưng một điểm của Man Utd không phải không xứng đáng. Họ là đội đã nhập trận tích cực, có nhiều phương án tấn công và thi đấu gắn kết hơn so với Chelsea - đội không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng John Terry vì chấn thương và hậu vệ trái Ashley Cole đang bị treo giò.


 


Khoảng đầu trận đấu, Man Utd hai lần tưởng như được hưởng phạt đền khi Welbeck liên tục ngã trong cấm địa sau những lần truy cản của Gary Cahill và Ivanovic. Tuy nhiên, trọng tài Webb đều phẩy tay cho trận đấu tiếp tục, khiến huấn luyện viên Alex Ferguson đỏ gay mặt phản ứng bên ngoài đường biên.


 


Thi đấu không nổi trội nhưng Chelsea bất ngờ có bàn mở tỷ số phút 36 một cách may mắn. Trong tình huống đi bóng táo bạo ở sát biên ngang trong cấm địa, Sturridge định vẩy ra ngoài cho đồng đội nhưng thủ thành David De Gea đã đưa chân đỡ. Bóng dội lên trúng ngực Evans văng vào lưới.


 


Man Utd nhanh chóng đáp trả bằng những đợt tấn công dồn dập, khiến thủ thành Petr Cech liên tục phải ra tay chống đỡ sau những tình huống dứt điểm của Rooney và Welbeck.


 


Tuy nhiên, khi mà họ còn chưa biết sẽ triển khai đối sách nào để tìm bàn gỡ thì ngay đầu hiệp hai tỷ số đã được nhân đôi cho Chelsea. Từ đường chuyền của Torres, Mata tung chân bắt vô-lê cực mạnh và chính xác trong cấm địa, khiến thủ thành De Gea không thể chống đỡ phút 46.


 


Chỉ bốn phút sau cách biệt đã là 3-0 cho Chelsea, khi Luiz đánh đầu đập người Rio Ferdinand sau quả đá phạt của Mata. Đây là một cách biệt đủ khiến Chelsea sớm nghĩ đến một chiến thắng ấn tượng.


 











Bản lĩnh cộng với chút may mắn đã giúp Man Utd tránh được thất bại trông thấy.

 


Tuy nhiên, Man Utd không nghĩ vậy. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của một nhà đương kim vô địch, họ không có dấu hiệu từ bỏ mà trái lại càng thi đấu càng hăng. Và phút 58 những hy vọng ban đầu được nhen nhóm.


 


Trong tình huống thoát xuống Patrice Evra đã bị Sturridge truy cản trong cấm địa và trọng tài Webb lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Rooney không mấy khó khăn để đánh lạc hướng thủ thành Cech, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Khoảng 11 phút sau Rooney lại thành công trong quả phạt đền thứ hai đầy tranh cãi.


 


Khi cách biệt chỉ còn một bàn, Chelsea bắt đầu lo lắng. HLV Villas-Boas buộc phải tìm giải pháp an toàn khi tung tiền vệ phòng ngự Oriol Romeu vào sân thay thế tiền đạo Sturridge. Bên ngoài sân ông liên tục yêu cầu các học trò chơi chậm lại.


 


Thời gian cứ thế trôi đi và tưởng như ba điểm sẽ chịu ở lại sân Stamford Bridge, thì phút 84 mành lưới của Chelsea tung lên lần thứ ba. Cech đã phản ứng xuất sắc hóa giải cú dứt điểm của Rooney trong cấm địa. Tuy nhiên, bóng bật đến chân Ryan Giggs ở bên cánh trái, trước khi được chuyền bổng vào trong cho Chicharito - vào thay Ashley Young phút 53 - bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải gỡ hòa 3-3.


 


Về cuối trận Chelsea lại vùng lên và dồn dập tung ra những cú dứt điểm hòng tìm lại lợi thế. Tuy nhiên, De Gea đã phản ứng xuất sắc từ chối quả đá phạt của Mata và cú sút như búa bổ của Cahill.


 


Đội hình thi đấu


 


Chelsea: Cech, Ivanovic, David Luiz, Bosingwa, Cahill, Essien, Malouda, Meireles, Torres, Mata, Sturridge (Romeu - 70' ).


 


Bàn thắng: Evans (đá phản) 36′, Mata 46′, Luiz 50′


 


Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand, Evans, Rafael (Scholes - 63' ), Giggs, Carrick, Young (Chicharito - 53' ), Valencia, Rooney, Welbeck (Park Ji-sung - 86' ).


 


Bàn thắng: Rooney (phạt đền) 58′, 69′, Chicharito 84′


 











Ngoại hạng Anh 2011-2012



























































































































































 


Doãn Mạnh


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Xáo trộn lịch vòng 22 Serie A vì thời tiết (03-02-2012)
    Arsenal tụt xuống gần giữa bảng xếp hạng (01-02-2012)
    Sao Thanh Hoá tố bị Huỳnh Kesley nhổ nước bọt (30-01-2012)
    Chelsea chiến thắng nhờ quả phạt đền tranh cãi (28-01-2012)
    Messi đau khổ vì bị chê thiếu cống hiến cho đội tuyển (27-01-2012)
    Chiến thắng thuyết phục đưa Valencia vào bán kết gặp Barca (26-01-2012)
    Lê Quang Liêm thắng ván đầu giải Anh mở rộng (25-01-2012)
    Serena Williams dễ dàng vào tứ kết (21-01-2012)
    Inter đại chiến Napoli ở tứ kết Cup Italy (19-01-2012)
    M.U hết cơ hội mua Sneijder (18-01-2012)
    CĐV Juventus rao bán cầu thủ trên eBay (17-01-2012)
    'VFF thiếu khả năng dự báo kinh doanh' (15-01-2012)
    Chelsea – Sunderland, áp lực dành cho chủ nhà (14-01-2012)
    Tottenham đe dọa chỗ đứng của Man Utd (11-01-2012)
    Man City - Liverpool, để nỗi buồn lại phía sau (11-01-2012)
    Guardiola lạc quan dù Barca bị Real bỏ xa tại Liga (09-01-2012)
    Cầu thủ Man Utd sốc khi Paul Scholes tái xuất  (09-01-2012)
    ‘Lời chào gửi Falko Goetz’ (08-01-2012)
    M.U bác bỏ chuyện bán Rooney (07-01-2012)
    HLV Goetz khó khăn khi phải nói lời chia tay (06-01-2012)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182025190.