Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Lý giải nguyên nhân xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Vũng Tàu
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giấc mơ ánh sáng giữa dòng sông Cổ Chiên
    Tin Thế Giới
Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ ở Greenland
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam, dự APEC
    Tin Cộng Đồng
Không nên hoang mang về những thông tin chưa kiểm chứng về bệnh do virus Ebola
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa thắng cử
    Văn Nghệ
Cuộc lột xác của nghệ thuật Hy Lạp thời kỳ sơ khai
    Điện Ảnh
Một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị điều tra vì bị cáo buộc nghe lén cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo
    Âm Nhạc
Phương Mỹ Chi ra mắt MV về văn hóa đồng bào Khmer
    Văn Học
Cựu sinh viên Bách khoa được 9 đại học Mỹ nhận vào chương trình tiến sĩ

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thế Giới
Ngày 11/9, suy nghĩ về chiến tranh
Từ sự kiện 11/9 ở Mỹ, ngẫm lại vẫn thấy một vòng luẩn quẩn: Con người là nạn nhân của chiến tranh, mà chiến tranh - bạo lực-xung đột lại do chính con người gây ra. Vậy chính con người đang tự tiêu diệt lẫn nhau vì mục đích gì, vì lợi ích gì và có vì hạnh phúc của nhân loại?

 



 


Hôm nay (11/9), nước Mỹ kỷ niệm ngày diễn ra cuộc khủng bố tàn bạo làm cả thế giới kinh hoàng. Sự kinh hoàng là bởi nó diễn ra ngay tại Washington – những tưởng là một thành trì bất khả xâm phạm của một cường quốc như Mỹ với cách thức tiến hành cuộc khủng bố một cách bài bản, liều lĩnh, điên cuồng. Sự kiện ngày 11/9/2001 đã được Nhà Trắng thốt lên như một ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước và nó như một nhát dao đâm đớn đau vào niềm kiêu hãnh của một siêu cường từ trước đến nay chỉ có “đem quân đi đánh xứ người” như Mỹ.

 

Từ sự kiện đó, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công và truy lùng khủng bố trên khắp thế giới, mà tập trung vào tổ chức Al Qaeda và trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ngay sau đó, lấy lý do liên quan đến khủng bố, Mỹ đã phát động cuộc tấn công Iraq, lật đổ chính quyền của Tổng thống nước này Saddam Hussein. Và phải mãi chục năm sau đó, theo như tuyên bố của Mỹ, trùm khủng bố Bin Laden mới bị tiêu diệt. Thế nhưng, khủng bố cũng không vì thế mà chấm dứt và đi cùng với nó là những diễn biến phức tạp, khó lường.

 

Sau cuộc chiến Iraq, Mỹ tiếp tục phát động cuộc chiến ở Afghanistan, rồi Libya và hiện nay đang sục sôi kế hoạch tấn công vào Syria. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, khủng bố và bạo lực vẫn là những bóng ma lởn vởn ở khắp nơi. Máu và nước mắt vẫn đổ, bom đạn vẫn gầm xé, bệnh tật và đói nghèo vẫn dai dẳng đeo bám những dân tộc là nạn nhân của chiến tranh và xung đột. Những hệ lụy đó dường như không thể chấm dứt do sự tự ái của một cường quốc, hay do vì những lợi ích chính trị và quyền lợi bao trùm trái đất này?

 

Từ trước đến nay, có những cuộc chiến tranh chính nghĩa và cũng không ít các cuộc chiến phi nghĩa đã diễn ra trong lịch sử nhân loại. Nhưng cho dù diễn ra dưới bất kỳ nguyên do gì thì khi xảy ra chiến tranh, những người lính của hai bên chiến tuyến vẫn sẽ phải cầm súng chĩa về nhau để phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Không riêng gì các nước khác, ngay cả với nước Mỹ, sẽ có nhiều người vợ mất chồng, con mất cha và những người lính trở về với tấm thân không lành lặn. Nạn nhân thực sự của chiến tranh, khủng bố hay xung đột vẫn là chính con người.

 

Cuộc khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ với hình ảnh tòa tháp đôi bốc cháy, sụp đổ; thân xác những nạn nhân rơi lả tả từ độ cao hàng trăm mét xuống đất vẫn không thể phai mờ trong tâm trí của triệu triệu con người. Và cho dù xảy ra cách đây hơn một thập niên, nhưng chắc chắn trong nhiều năm sau này, mọi người vẫn sẽ nhớ và nhắc đến nó như một nỗi đau ám ảnh.

 

Ở ngay chân của tòa tháp đôi bị đổ sụp do khủng bố ngày 11/9, một đài tưởng niệm các nạn nhân và những người thiệt mạng khi cứu chữa thảm họa đã được dựng lên. Đó là ở nước Mỹ. Vậy còn ở các nước khác là nạn nhân chiến tranh do Mỹ phát động, đài tưởng niệm những người dân vô tội - nạn nhân của chiến tranh - được dựng lên ở đâu?

 

Từ sự kiện 11/9 ở Mỹ, ngẫm lại vẫn thấy một vòng luẩn quẩn: Con người là nạn nhân của chiến tranh, mà chiến tranh - bạo lực - xung đột lại do chính con người gây ra. Vậy chính con người đang tự tiêu diệt lẫn nhau vì mục đích gì, vì lợi ích gì và có vì hạnh phúc của nhân loại?

 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ ở Greenland (22-09-2026)
    Saudi Arabia khởi động lại đường ống dẫn dầu Đông-Tây (22-09-2026)
    Campuchia bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (22-09-2026)
    Knet tranh cãi vụ thương hiệu mỹ phẩm Hàn nổi tiếng từng có liên hệ với Seungri (21-09-2026)
    Tổng thống Trump gặp khó trong đề nghị hỗ trợ quân sự Saudi Arabia (21-09-2026)
    Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia cảnh báo mối đe dọa trên không (19-09-2026)
    Israel muốn được Mỹ 'bù đắp' sau thương vụ F-35 với Ảrập Xêút (19-09-2026)
    Lỗi phần mềm trong tích tắc gây hỗn loạn hàng không Anh (19-09-2026)
    Mỹ, EU tăng hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine (19-09-2026)
    Nhờ chiến sự Iran, một quốc gia tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới (19-09-2026)
    Tổng thống Ukraine chia sẻ video tấn công nhà máy lọc dầu Nga (17-09-2026)
    Tehran tố Mỹ ngăn lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran dự họp IAEA (15-09-2026)
    Iran bắn hạ UAV 4,5 triệu USD của Mỹ, Hội đồng Bảo an họp khẩn về eo Bab al-Mandeb (15-09-2026)
    Nam Phi đề xuất cơ chế giám sát trí tuệ nhân tạo toàn cầu (13-09-2026)
    Tổng thống Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công vào nguồn cung dầu diesel của Nga (13-09-2026)
    Tổng thống Trump tiết lộ thời điểm kết thúc chiến tranh Iran, việc Houthi liên lạc với Mỹ (12-09-2026)
    Lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề biên giới (12-09-2026)
    Hàn Quốc siết chặt mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên (10-09-2026)
    Ngành dầu mỏ Brazil bùng nổ giữa cuộc chiến ở Vùng Vịnh (09-09-2026)
    Iran dự tính biến ga tàu điện ngầm thành hầm trú ẩn (08-09-2026)

Các bài viết cũ:
    Chiến hạm Trung Quốc tiến vào vịnh Bengal, Ấn Độ ngồi trên lửa (10-09-2015)
    Mỹ-Nhật xây dựng chuỗi phong tỏa tàu ngầm đối phó Trung Quốc (10-09-2015)
    Thế lực của người Kurd ở Trung Đông mạnh đến mức nào? (09-09-2015)
    5 bí ẩn về vụ khủng bố 11/9 (09-09-2015)
    "Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia" (09-09-2015)
    Vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử tình báo Pháp (08-09-2015)
    Kinh tế Trung Quốc bị rối, Bắc Kinh có thể gây chiến tranh (08-09-2015)
    Ông Tập Cận Bình “bắt hổ” ngay từ cơ sở quyền lực Phúc Kiến (08-09-2015)
    Châu Âu cần những đường biên giới (07-09-2015)
    Trung Quốc-Pakistan thân mật, Ấn Độ căng thẳng (07-09-2015)
    Nga muốn bắt tay Mỹ tìm lối thoát cho Syria (07-09-2015)
    Nga đưa 'tàu ngầm thần chết' đến Thái Bình Dương (07-09-2015)
    Trùm ma túy lộ nơi trú ẩn vì con trai xài Twitter (06-09-2015)
    Trinh nữ tiếp tục thương vong khi ứng thí làm vợ vua (06-09-2015)
    Báo Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang biến Campuchia thành “sân sau” (06-09-2015)
    Nhật-Mỹ thúc đẩy TPP vì sợ thua Trung Quốc (06-09-2015)
    Vì sao các quốc gia Vùng Vịnh giàu có không chấp nhận người nhập cư? (05-09-2015)
    Chất bí ẩn giúp tội phạm Trung Quốc lộng hành khắp thế giới (05-09-2015)
    Thay đổi mang tính lịch sử về tương quan sức mạnh Mỹ - Trung Quốc (05-09-2015)
    "Putin lấy lòng Tập Cận Bình là tính toán sai lầm" (04-09-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bảy Đô Một Đêm


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 184285907.