Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    Tin Thế Giới
Đàm phán hạt nhân: Iran 'nóng mặt', cảnh báo IAEA ngừng gây sức ép
    Tin Việt Nam
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
    Tin Cộng Đồng
Đức: Máy bay sập càng khiến một người bị thương
    Tin Hoa Kỳ
Mỹ cải tổ hệ thống hải quan, siết chặt quản lý hoạt động nhập khẩu
    Văn Nghệ
Tìm kiếm thực lực kế thừa cải lương
    Điện Ảnh
TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng 'Thành phố điện ảnh' qua liên hoan phim
    Âm Nhạc
Lizzo đáp trả cáo buộc 'nói xấu' Taylor Swift
    Văn Học
Nhà nghiên cứu sẽ bị cấm vô thời hạn nếu đạo văn, dùng dữ liệu giả

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Chelsea: Dáng dấp nhà Vua tương lai
Choáng ngợp, phấn khích và… run sợ, đó là cảm nhận của nhiều người khi nhìn vào phong độ khủng khiếp đến hoàn hảo của Chelsea thời điểm hiện tại.

 


Xong Premier League, giờ là Champions League

 

Đêm nay, Chelsea sẽ bước vào chiến dịch Champions League, vì vậy hơn ai hết, HLV Mourinho hiểu rằng cần phải thận trọng trong việc lựa chọn nhân sự để có thể phân phối sức đều cho cả đấu trường quốc nội Premier League.

 

Ấy vậy mà cuối tuần trước, Người Đặc Biệt vẫn tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Aston Villa, đội hình đầy đủ Courtois, Terry, Fabregas, Costa. Họ đã chiến thắng, thắng rất đậm đà, rất thuyết phục.

 




Chelsea đang thể hiện sức mạng tuyệt đối tại Premier League 

 

Aston Villa chỉ là một trong rất nhiều CLB Premier League có những tham vọng bị Chelsea bóp chết từ trong trứng nước. Trước họ, Swansea City, Everton bị nhấn chìm với tỉ số kinh hoàng để đến giờ chưa thể tìm lại sự thăng hoa của mình. Cách đây 1 tuần, các nhà ĐKVĐ Man City ngậm ngùi nhìn Chelsea lấy đi 2 điểm ngay trên sân nhà Etihad.

 

Còn gì để nói về Cheslea? Đơn giản là họ vô đối ở Premier League. Và người hâm mộ mong chờ khẳng định vị thế "vô đối" ấy tiếp tục được thầy trò Mourinho khẳng định tại đấu trường danh giá số 1 châu Âu cấp CLB - Champions League.

 

Chelsea khởi đầu không được suôn sẻ khi bị CLB Đức, Schalke 04 cầm hòa ngay trên Stamford Bridge. Nhưng vết gợn ấy không che mờ đi đẳng cấp vượt trội của họ với các đối thủ nằm cùng bảng đấu về mọi mặt: nhân sự, phong độ và...HLV Jose Mourinho, điển hình là trước Sporting Lisbon trong trận đấu đêm nay.

 

Chỉ cần tập trung và thể hiện đúng khả năng, Chelsea sẽ dễ dàng có được chiếc vé vào vòng knock-out trên tư cách đội đầu bảng.

 

Hình bóng “Mou-team” 2004 thấp thoáng

 

Suốt 6 vòng đấu qua, trong khi các ứng cử viên vô địch như MU, Liverpool, Mancity hay Arsenal lần lượt vấp ngã vì nhiều lí do khác nhau thì Chelsea của Mourinho, vẫn chậm rãi tiến lên bằng một sức mạnh khủng khiếp đến choáng ngợp.

 

Nó gợi cho các CĐV nhớ tới thời kì hoàng kim của CLB thành London cách đây tròn 10 năm, cũng dưới thời HLV Mourinho. “Mou-team” vô địch Premier League 2004/05 một cách thuyết phục với 95 điểm kỉ lục, cách đội nhì bảng 12 điểm, chỉ để lọt lưới 15 bàn. Và hiện giờ, trong tay Người Đặc Biệt có thừa thãi con người, yếu tổ để lặp lại kì tích của chính mình.  

 




"Mou-team" 2014 liệu có làm được hơn những gì "Mou-team" 10 năm trước đã làm ?

 

Chelsea mùa này có 3 trận ghi được 3 bàn trở nên, bằng gần một nửa thành tích của họ mùa giải 2004/05 (7 trận). Chelsea ngày trước thăng hoa cùng "Người không phổi" Frank Lampard, giờ đây họ có Cesc Fabregas, một trong ba tiền vệ kiến tạo thành bàn nhiều nhất châu Âu 5 năm qua và là nguồn cảm hứng của mọi đường lên bóng.

 

Đặc biệt, Diego Costa đang làm người ta quên đi huyền thoại một thời Didier Drogba, người đang phải ngồi dự bị cho chính tiền đạo gốc Brazil. Điểm thua kém hơn của phiên bản“Mou-team” 2014 có chăng là hàng phòng ngự, nhưng điều đó sẽ không phải vấn đề nếu hàng tấn công của The Blues tiếp tục thể hiện sức mạnh hiện tại.

 

Trên hết, Chelsea chiếm trọn tình cảm của cả CĐV Chelsea lẫn ông chủ khó tính Roman Abramovich bằng những chiến thắng tưng bừng, lối chơi sexy quyến rũ.

 

Ngày ấy, "Mou-team" 2004 khiến nhiều người tiếc nuối khi chưa thể với tay đến chức vô địch Champions League. Giờ đây, Chelsea phiên bản 2014 - phảng phất dáng dấp của chính mình, một nhà vô địch hoàn hảo - đang gánh vác thay phần của lứa tiền bối. Hãy tin rằng họ sẽ làm được!
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 (06-06-2026)
    3 đối thủ của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 mạnh cỡ nào? (05-06-2026)
    Nóng: Liverpool sa thải Arne Slot, lộ diện HLV mới (30-05-2026)
    World Cup 2026: Lộ diện đại bản doanh của 48 đội tuyển (26-05-2026)
    Tuyển Tây Ban Nha vắng bóng sao Real Madrid tại World Cup 2026 (25-05-2026)
    Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục chinh phục 3 đỉnh Everest trong 4 ngày (25-05-2026)
    CLB Công an Hà Nội trước cơ hội phá kỷ lục V.League (21-05-2026)
    U17 Việt Nam - U17 Úc: 'Rồng vàng' sẽ khuất phục 'Chuột túi'? (16-05-2026)
    Kịch bản đưa U17 Việt Nam tiến vào tứ kết, giành vé dự U17 World Cup (12-05-2026)
    Cuộc chiến trụ hạng kịch tính nhất châu Âu (11-05-2026)
    Fabregas giúp Como làm nên lịch sử (10-05-2026)
    Bắn cung Việt Nam giành Huy chương đồng lịch sử tại World Cup 2026 (08-05-2026)
    U17 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U17 Hàn Quốc, tranh vé World Cup (08-05-2026)
    HLV Kim Sang-sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (04-05-2026)
    Đình Bắc ghi bàn liên tục, Công an Hà Nội FC tiến sát ngôi vô địch V-League (02-05-2026)
    FIFA ra quyết định việc Italia thay Iran dự World Cup 2026 (23-04-2026)
    U17 Việt Nam vào Chung kết Đông Nam Á sau trận thắng ngược Australia (22-04-2026)
    Ác mộng thẻ đỏ phút 5, U17 Lào gục ngã trước U17 Malaysia ở bán kết giải Đông Nam Á (22-04-2026)
    U17 Việt Nam quật ngã Australia (22-04-2026)
    Kết quả U17 Việt Nam vs U17 Indonesia, giải U17 Đông Nam Á mới nhất (19-04-2026)

Các bài viết cũ:
    Rooney có xứng đáng đeo băng thủ quân của M.U? (29-09-2014)
    Cách tiêu tiền sẽ quyết định nhà vô địch! (27-09-2014)
    MU như “nô lệ” của Rooney  (25-09-2014)
    Messi cũng chỉ là “con người” (25-09-2014)
    “Hạt đậu nhỏ” Chicharito: “Siêu dự bị” của HLV Ancelotti (24-09-2014)
    Van Gaal quyết định "phế bỏ" Rooney khỏi hàng tiền đạo (23-09-2014)
    Manchester United: Kim cương chưa đủ cứng (22-09-2014)
    Van Gaal “phản pháo” Pep Guardiola (20-09-2014)
    Van Gaal công khai thừa nhận muốn có Ronaldo trong đội hình (20-09-2014)
    Van Gaal - “Gã thợ hàn” mới của NHA  (19-09-2014)
    Cristiano Ronaldo chuẩn bị vượt qua mọi giới hạn? (18-09-2014)
    Oezil đang… chết mòn (17-09-2014)
    Liverpool: Năm năm một ngày về (16-09-2014)
    Sau vòng 3 La Liga: “Chết” vì Perez (15-09-2014)
    19h tối nay, U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Ai sẽ vô địch? (13-09-2014)
    Tiền đạo Công Phượng: Từ cậu bé thần đồng đến danh xưng ‘Messi Việt Nam’ (12-09-2014)
    Van Gaal nhận chỉ đạo phải lọt Top 3 (11-09-2014)
    Man United: Dư, thiếu và chưa mạnh (10-09-2014)
    M.U thảo sẵn hợp đồng chờ Ronaldo! (09-09-2014)
    Man United chấm dứt sử dụng chiến thuật 3-5-2? (08-09-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 177960859.