Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
'UAV bầy đàn': Giải pháp chữa cháy trong hẻm nhỏ ở các thành phố lớn
    Tin Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tiến hành trao đổi chiến lược
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Toni Kroos - từ cậu bé lười học đến siêu sao thế giới
"Hoàng đế" Franz Beckenbauer có con mắt nhìn người thuộc loại “dị” nhất thế giới bóng đá. Khi ông dự đoán một cậu bé nào đó có khả năng trở thành một ngôi sao trong tương lai, ông rất ít khi nhầm lẫn. Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến Toni Kroos thi đấu tại VCK U17 thế giới, Beckenbauer đã dự đoán rằng anh là tương lai của bóng đá Đức. Đến lúc này, thế giới phải ngã mũ trước dự đoán đó

 


“Số 10 là ai vậy?”

 

Đó là câu hỏi Beckenbauer dành cho Gerd Mueller, HLV trưởng đội U17 Đức tại giải đấu ở Thượng Hải năm đó. Toni Kroos mang áo số 10, thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức. Kroos lúc đó vẫn đang chơi cho đội trẻ của Hansa Rostock và chưa thực sự nổi bật về danh tiếng so với những người bạn cùng trang lứa. Nhưng trên sân là một hình ảnh khác, Kroos tự tin và xử bóng thuần thục hơn bất cứ một đồng đội nào.

 

Beckenbauer bị mê hoặc thực sự bởi cậu bé có thể chuyền bóng chính xác bằng hai chân đến bất kỳ một vị trí nào trên sân. Ông quay sang Gerd Mueller: “Chú ý nhé, số 10 sẽ là tài năng số 1 của nước Đức sau này!”. Gerd Mueller đáp lại: “Tôi không nghĩ như vậy, cậu ta hơi yếu ớt, có lẽ chỉ ở mức trung bình khá thôi!”. Beckenbauer thủng thẳng: “Vậy tôi và cậu có thể cá cược!”.

 


 

Vụ cá cược giữa “Hoàng đế” và “Vua dội bom” có kết quả như thế nào thì cả thế giới đã biết. Một năm rưỡi sau khi tỏa sáng tại giải U17 thế giới, Kroos gia nhập lò đào tạo trẻ Bayern. Đích thân Beckenbauer là người gọi điện cho bố mẹ tiền vệ này để thuyết phục anh đến “Hùm xám”. Kroos là một trong những người hiếm hoi được CLB đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển và ăn ở trong thời gian thử việc tại Bayern.

 

Khoản tiền đầu tư đó không vô ích, số 10 năm nào của U17 Đức hòa nhập rất nhanh với môi trường khắc nghiệt tại “Hùm xám” và nhanh chóng trở thành một tài năng được công nhận rộng rãi. Báo giới Đức kể lại rằng khi Kroos tỏa sáng tại World Cup 2014 và rồi sau đó đến Real Madrid; Gerd Mueller có gọi điện cho Beckenbauer và nói rằng: “Tôi muốn cá cược thêm một lần nữa, Toni Kroos sẽ giành QBV thế giới!”. Đó có thể chỉ là một câu chuyện vui, nhưng điều đó nói lên niềm tin và sự tự hào mà người Đức dành cho một trong những tài năng bóng đá đặc biệt nhất của họ trong vài năm gần đây.

 

Cậu bé lười học

 

Toni Kroos được sinh ra để trở thành một kiện tướng thể thao. Birgit, mẹ anh là một VĐV cầu lông hàng đầu nước Đức, còn Roland, bố anh là HLV bóng đá. Khả năng chơi bóng của Toni và em trai Felix được ông Roland nhận ra từ khi họ còn rất nhỏ. Đó là lý do vì sao cả gia đình Kroos chuyển đến thành phố Rostock, nơi có đội bóng Hansa Rostock, CLB giàu truyền thống bậc nhất Đông Đức. Mặc dù Roland rất khuyến khích hai cậu con trai phát triển sự nghiệp thể thao; ông cũng đồng thời yêu cầu Toni và Felix phải đảm bảo việc học văn hóa. Họ được gửi vào một trường phổ thông tại Rostock với yêu cầu đơn giản là “bảng điểm chấp nhận được” sau mỗi học kỳ.

 

Nhưng Toni Kroos không thể đáp ứng yêu cầu đó. Với cậu, quả bóng có một ma lực đặc biệt và toàn bộ tâm trí của cậu dồn vào những trận đấu khi thì ở lò đào tạo, lúc lại trên một con phố thưa người. Giáo viên chủ nhiệm của Toni, Siglinde Heimann nhớ lại rằng tuyển thủ quốc gia tương lai rất ít khi đến lớp. “Toni thường bỏ tiết hoặc đến muộn. Quần áo của nó lúc nào cũng bẩn thỉu hoặc rách rưới. Môn học nó giỏi nhất là thể dục. Ngoài ra các môn khác Toni thường mượn vở bạn để chép hoặc sẵn sàng nhận điểm kém!” – Heimann nhớ lại.

 

Kroos được bạn bè nhớ đến bởi sự khiêm nhường dù ngay từ lúc đi học, anh đã nổi tiếng với tài chơi bóng. Daniel Pabel, một bạn học cũ của Kroos kể rằng: “Toni rất hòa đồng với bạn bè, luôn nở nụ cười với mọi người. Tôi từng nghĩ cậu ấy làm thế để dễ nhờ vả với đống bài tập cậu ấy không bao giờ để mắt tới, nhưng thực ra không phải. Kroos là một chàng trai thực sự dễ mến!”.

 

Bà Birgit ban đầu không hài lòng với điểm số của cậu con trai và cả những lần bị gọi lên trường để thầy cô trách móc thái độ học tập của Toni. Nhưng về sau, bà cũng phải mềm lòng trước đam mê của anh: “Nó không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài trái bóng. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và để nó tập trung tối đa cho sự nghiệp cầu thủ!”.

 

Con trai của Heynckes

 

Kroos đến Bayern năm 2007 nhưng dưới thời Hitzfeld và Klinsmann anh không được đoái hoài đến. Mãi đến khi được Leverkusen cho mượn, Kroos mới bắt đầu tỏa sáng. Dưới sự dẫn dắt của Jupp Heynckes, tiền vệ trẻ tài năng được ra sân thường xuyên, ghi 9 bàn trong 33 trận và đưa Leverkusen đến Champions League.

 

Heynckes là người có ảnh hưởng lớn nhất đến Kroos. Sau này, tiền vệ người Đức thừa nhận Heynckes không khác gì người cha thứ hai của anh. Các đồng đội của Kroos tại Leverkusen khi đó cũng thường xuyên trêu Kroos là “con trai HLV trưởng” bởi sự nuông chiều mà ông thầy dành cho cậu học trò cưng.

 

Nhờ quãng thời gian thành công tại Leverkusen, Kroos được Van Gaal gọi về Allianz Arena. Một điều thú vị là chính sự có mặt của Kroos đã làm thay đổi hệ thống của “Hùm xám” lẫn ĐT Đức sau này khi Schweinsteiger được kéo xuống đá thấp hơn để nhường vị trí hộ công cho đồng đội trẻ.

 

Ở tuổi 24, Kroos đã sở hữu một sự nghiệp đáng nể. Anh là thành viên của Die Mannschaft dự 2 World Cup và 1 Euro, trong đó nổi bật nhất đương nhiên là màn trình diễn được hệ thống phân tích Castrol Index chấm 9.79/10 điểm tại World Cup 2014. Trong màu áo CLB, Toni Kroos cũng đã có 3 chức VĐQG và 1 lần đăng quang Champions League. Việc chuyển sang khoác áo Real Madrid có thể là một bước tiến để anh tiếp tục chinh phục những vinh quang tiếp theo và một trong số đó có thể chính là lời cá cược của Gerd Muller: “Sẽ có một ngày Toni Kroos giành QBV thế giới!”.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Iran tuyên bố không dự World Cup (11-03-2026)
    Vì sao FAM không xin lỗi vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? (08-03-2026)
    Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026: HAGL gục ngã trên sân Pleiku (07-03-2026)
    Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11-09-2025)
    Barca, Real Madrid ngồi trên 'mỏ vàng' (21-08-2025)
    Kịch bản khiến MU đổi chủ (21-08-2025)
    Sau Sesko, MU đột phá ký Donnarumma và thêm 1 tiền vệ (06-08-2025)
    Muller xác nhận đến MLS (26-07-2025)
    U23 Việt Nam đón tin vui trước trận chung kết U23 Đông Nam Á (26-07-2025)
    Mùa giải mới chưa khởi tranh, V-League đã có biến (23-07-2025)
    Thắng đậm tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia bất ngờ bị cảnh báo (17-07-2025)
    U23 Việt Nam bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự trước trận ra quân (17-07-2025)
    Việt Nam vô địch giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (15-07-2025)
    32 kỷ lục quốc gia được phá ở Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (24-06-2025)
    Liệu Nguyễn Công Phượng có viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam 10 năm qua? (23-06-2025)
    Hoàng Đức, Văn Lâm giúp CLB Ninh Bình lập kỳ tích lịch sử (21-06-2025)
    VFF lên tiếng về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam (17-06-2025)
    Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á sau màn vùi dập Indonesia (16-06-2025)
    Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6 (11-06-2025)
    Tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia 0-4 (10-06-2025)

Các bài viết cũ:
    Real & Siêu cúp châu Âu: Chờ trông "bộ tứ nguyên tử" (11-08-2014)
    Real: Cả khung gỗ cũng phải trang hoàng  (08-08-2014)
    M.U “chốt hạ” thương vụ Di Maria (07-08-2014)
    Vì sao Real mua Keylor Navas và James Rodriguez? (06-08-2014)
    Van Gaal không quá vui mừng với chức vô địch (05-08-2014)
    Liverpool - M.U: Không có giao hữu, chỉ có thù địch (04-08-2014)
    Sự khác biệt giữa Van Gaal và David Moyes tại M.U (01-08-2014)
    Vì sao Mourinho dứt khoát không dùng Lukaku? (31-07-2014)
    Van Gaal thẳng thắn: Man Utd không khác gì .... "mớ giấy lộn" (29-07-2014)
    Quyết định đặc biệt của "người đặc biệt" (28-07-2014)
    Man United: Louis van Gaal có thể phá kỉ lục chuyển nhượng (23-07-2014)
    Gerrard với ĐT Anh: Nhạt nhòa vì… quá đa năng  (22-07-2014)
    Jose Mourinho đã xây dựng xong "Chelsea trong mơ" (21-07-2014)
    Sướng như Jose Mourinho! (18-07-2014)
    Roger Federer: Tấm gương cho những… tay đua F1 (17-07-2014)
    Không thể trách Messi!  (16-07-2014)
    HLV Van Gaal muốn M.U chơi như tuyển Hà Lan (15-07-2014)
    ĐT Đức – Nhà vô địch tuyệt đối (14-07-2014)
    Tuyển Đức càng hoàn hảo, càng dễ thua! (12-07-2014)
    Chi 107 triệu bảng, M.U quyết “vây bắt” 3 siêu sao (11-07-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 171172373.