Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Vì sao Mourinho dứt khoát không dùng Lukaku?
Tiền đạo 21 tuổi người Bỉ có vẻ không bao giờ thuyết phục được HLV trưởng của Chelsea, dù anh đã chứng tỏ được tài năng của mình trong 2 lần chơi theo dạng cho mượn ở West Brom và Everton.

 


 


 


HLV Jose Mourinho đã giúp nhiều tiền đạo đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Ông biến Diego Milito từ một chân sút xoàng ở Genoa trở thành người định đoạt trận chung kết Champions League. Ông hồi sinh Samuel Eto’o trong màu áo Inter Milan. Ông biến Didier Drogba thành một huyền thoại ở Chelsea. Ông thậm chí để lại dấu ấn rất rõ ràng trong sự nghiệp của Zlatan Ibrahimovic, dù cũng chính Mourinho đã quyết định bán tiền đạo người Thụy Điển cho Barca.

 

Romelu Lukaku hẳn cũng muốn được như vậy ở Chelsea. Trên lý thuyết, một HLV biết trọng dụng nhân tài như Mourinho và một tài năng lớn như Lukaku phải là sự kết hợp hoàn hảo cho The Blues. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt từ trước khi nó kịp bắt đầu.

 

Lukaku giờ đã chính thức là người của Everton, nhưng cuộc chia tay đã diễn ra từ rất lâu rồi, chính xác là từ tháng 9 năm ngoái, 72 tiếng đồng hồ sau khi tiền đạo người Bỉ sút hỏng quả 11 mét trong loạt luân lưu ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Bayern Munich. Lukaku chưa bao giờ ghi bàn cho Chelsea. Anh có thể đã lấy mất của Mourinho một danh hiệu khi đó.

 


Lukaku đá hỏng quả 11m trong trận đấu với Bayern Munich năm 2013

 

Nhưng rốt cuộc ở mùa trước, quyết định mang cho mượn Lukaku có thể đã lại lấy mất của HLV người BĐN một danh hiệu nữa. Trong khi Man City và Liverpool so kè nhau ở Premier League, Mourinho liên tục than phiền vì ông không có trong tay một tiền đạo biết cách ghi bàn, khi Chelsea để mất điểm trước những đối thủ yếu hơn hẳn như West Ham, Aston Villa, Crystal Palace và Norwich trong 4 tháng cuối mùa.

 

Nhưng Mourinho đã không nhận là ông sai trong trường hợp Lukaku, và vẫn dứt khoát không cho anh một cơ hội nữa mùa này. Điều mỉa mai là dấu hiệu đầu tiên về sự ra đi của chân sút 21 tuổi này là việc Chelsea tái hợp với người hùng một thời của họ, Didier Drogba, nay đã 36 tuổi. Lukaku và Drogba quá giống nhau để cùng khoác áo một đội bóng.

 

Lukaku cũng sẽ không tiếc nuối gì. Những gì anh nói 12 tháng qua cho thấy tiền đạo người Bỉ đã không còn kiên nhẫn nữa, và anh chỉ thấy chút buồn vì không được học hỏi thêm từ thần tượng của mình. Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, Lukaku nói anh hết sức ngưỡng mộ Drogba, tiền đạo mà theo anh tới giờ “vẫn không ai sánh được”.

 

Nhưng chính Lukaku đã rất nhiều lần được so sánh với Drogba. Anh sở hữu tốc độ, sức mạnh và sự sắc bén trong dứt điểm... những yếu tố có vẻ sẽ hấp dẫn Mourinho. Tuy nhiên, anh không phải là mẫu tiền đạo hỗ trợ các đồng đội chơi bóng, và ngược lại để đội bóng chơi xung quanh mình, đó là điểm mà tiền đạo người Bỉ còn thiếu so với thần tượng của anh.

 


Lukaku vẫn còn kém xa Drogba

 

Mourinho muốn các tiền đạo của ông phải như những chiến binh. Trong khi Lukaku có được thể lực giống Drogba, anh có lẽ chưa có được một thái độ thi đấu tương xứng. Lukaku sẽ không đuổi theo các hậu vệ đối phương tới cùng như chân sút người Bờ Biển Ngà và một chữ ký mới khác của Chelsea mùa này, Diego Costa.

 

Một khác biệt lớn nữa: Lukaku tỏ ra sắc bén hơn trước khung thành, ít ra là so với Drogba hiện giờ. Trong mùa cuối cùng của Drogba ở Stamford Bridge, anh chỉ ghi được 5 bàn ở Premier League. Mùa trước, 3 tiền đạo của Mourinho, Eto’o, Fernando Torres và Demba Ba, chỉ ghi được tổng cộng 19 bàn. Mình Lukaku đã ghi được 15 bàn. Costa có thể sẽ giúp Chelsea cải thiện tình hình, nhưng nếu anh chấn thương, dựa vào những dự bị như Torres và Drogba sẽ là rủi ro lớn.

 

Các con số nhấn mạnh tài năng của Lukaku. Anh đã ghi 65 bàn ở các giải VĐQG khi mới 21 tuổi. Tính 2 mùa gần nhất ở Premier Leauge, Lukaku, với 32 bàn, chỉ kém Robin van Persie và Luis Suarez về tổng số bàn ghi được. Nhưng với Mourinho, chỉ ghi bàn là không đủ.

 


Lukaku có kỹ năng ghi bàn rất toàn diện

 

Dựa vào những bình luận của Mourinho hồi tháng 12 năm ngoái, khi HLV người BĐN nói chính Lukaku biết rõ nhất tại sao anh bị đẩy sang Everton, hé lộ nhiều điều. “Romelu thích nói”, Mourinho chia sẻ. “Cậu ấy còn trẻ nhưng lại nói nhiều. Nhưng điều duy nhất cậu ấy không nói là giải thích tại sao cậu ấy bị mang cho mượn sang Everton. Lần gần nhất tôi liên lạc với cậu ấy, tôi đã giải thích hết, và lẽ ra cậu ấy nên nói cho mọi người biết lý do tại sao hiện giờ lại ở Everton, chứ không phải Chelsea”.

 

Có thể thấy rằng theo quan điểm của Mourinho, Lukaku là một cầu thủ chơi quá cá nhân (và đôi khi theo cả quan điểm của HLV ĐT Bỉ - Marc Wilmots nữa). Ở Everton, Roberto Martinez, một HLV chấp nhận sự ngẫu hứng và các màn trình diễn cá nhân, không thấy đó là một vấn đề. 

 

Mourinho, trong khi đó, muốn các cầu thủ tuân theo chỉ dẫn của ông, thay vì tỏ ra tự tin thái quá với năng lực của mình. Đội bóng của Mourinho không phải là một nền dân chủ, không phải là một sân khấu trình diễn, mà là một chế độ độc tài, một cỗ máy chiến thắng. Mourinho đã nhiều lần thành công trong việc yêu cầu những cầu thủ tài hoa hy sinh cái tôi của họ vì tập thể, và ông muốn Lukaku cũng phải như thế, thậm chí là chấp nhận ngồi dự bị.

 

Lý do cuối cùng là vấn đề tiền bạc. 28 triệu bảng từ tiền bán Lukaku, cộng thêm 50 triệu bảng nữa từ việc bán David Luiz, Chelsea đang trở lại là một đội bóng thu chi cân bằng, trước mối đe dọa của luật công bằng tài chính.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Van Gaal thẳng thắn: Man Utd không khác gì .... "mớ giấy lộn" (29-07-2014)
    Quyết định đặc biệt của "người đặc biệt" (28-07-2014)
    Man United: Louis van Gaal có thể phá kỉ lục chuyển nhượng (23-07-2014)
    Gerrard với ĐT Anh: Nhạt nhòa vì… quá đa năng  (22-07-2014)
    Jose Mourinho đã xây dựng xong "Chelsea trong mơ" (21-07-2014)
    Sướng như Jose Mourinho! (18-07-2014)
    Roger Federer: Tấm gương cho những… tay đua F1 (17-07-2014)
    Không thể trách Messi!  (16-07-2014)
    HLV Van Gaal muốn M.U chơi như tuyển Hà Lan (15-07-2014)
    ĐT Đức – Nhà vô địch tuyệt đối (14-07-2014)
    Tuyển Đức càng hoàn hảo, càng dễ thua! (12-07-2014)
    Chi 107 triệu bảng, M.U quyết “vây bắt” 3 siêu sao (11-07-2014)
    Messi đặt một chân vào ngôi đền huyền thoại. (10-07-2014)
    Báo chí thế giới gọi thất bại của Brazil là 'nỗi ô nhục' (09-07-2014)
    Diego Costa: Canh bạc của Mourinho? (08-07-2014)
    Không Neymar, Brazil sẽ đá như thế nào? (07-07-2014)
    Một thế hệ vàng - Một thiên tài (05-07-2014)
    Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2014: Sự so tài của Nam Mỹ (04-07-2014)
    1 ngày trước trận Pháp - Đức: “Hồn” người Đức ở đâu? (03-07-2014)
    Messi có che nổi bầu trời? (02-07-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181968223.