Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Gerrard với ĐT Anh: Nhạt nhòa vì… quá đa năng
Ở tuổi 34, Steven Gerrard có hơi muộn khi quyết định chia tay ĐTQG nhưng đó vẫn là một quyết định đúng đắn, bởi anh không thể theo đuổi thêm điều gì nữa và nên nhường cho thế hệ kế cận.

 


Tuyển thủ vĩ đại của một thế hệ đáng quên

 

Tuy nhiên, người ta sẽ không khỏi nuối tiếc khi nhắc lại về hơn một thập kỷ Gerrard cống hiến cho ĐTQG. Anh rõ ràng là một tài năng xuất chúng của bóng đá Anh đầu thế kỷ XXI, và cho dù sự nghiệp quốc tế không mang lại chức vô địch nào, không ai có thể phủ nhận rằng Gerrard đã chạy marathon với tuyển Anh trong 14 năm trời không ngừng nghỉ để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều thứ ba.

 

Tuy nhiên, 14 năm của Gerrard cùng đội tuyển là 14 năm ít kỷ niệm đẹp, ít những khoảnh khắc vĩ đại. Có những danh thủ không đoạt danh hiệu cùng đội tuyển nhưng vẫn được nhớ tiếc bởi những khoảnh khắc, còn với Gerrard, mọi khoảnh khắc đáng nhớ của anh đều là với Liverpool. Vì sao vậy?

 




Gerrard không có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời với ĐT Anh

 

Thực sự là trong 15 năm qua, ĐT Anh đã không chứng kiến phong độ đỉnh cao từ tất cả các cầu thủ tấn công của mình. Người đến gần với đỉnh cao nhất là David Beckham, nhưng không phải vì anh chơi xuất sắc, mà bởi tuyển Anh dựa vào Beckham rất nhiều cho những pha đá phạt thần sầu. Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Anh trong một thời gian dài vẫn là sự tỏa sáng của Beckham từ những quả đá phạt.

 

Những danh thủ còn lại đã không tỏa sáng như mong đợi vì lý do khác nhau. Trong trường hợp của Gerrard, lý do đến từ sự thiếu hụt chất lượng của ĐT Anh. ĐTQG nào cũng có điểm yếu ở vị trí này vị trí kia, nhưng không may là vấn đề của người Anh trải khắp các vị trí trên sân. Ngay cả hàng tiền vệ, nơi từng được coi là thế mạnh của Anh, họ thiếu một tiền vệ phòng ngự xuất sắc và một cầu thủ chạy cánh trái giỏi.

 

Sinh bất phùng thời

 

Gerrard kể từ khi lên tuyển năm 2000 đã dần khẳng định sự đa năng của mình. Anh có thể đá tiền vệ phòng ngự, có thể đá hộ công, thậm chí có thể chơi hậu vệ. Steven Gerrard của ĐT Anh thường xuyên là một người được giao nhiệm vụ che lấp lỗ hổng, bởi anh có kỹ năng chơi bóng ở nhiều vị trí hơn hẳn các đồng đội khác và vì thế thường xuyên bị đặt vào những vị trí không phải sở trường. Sự đa năng của Gerrard vì thế đã khiến sự nghiệp quốc tế của anh không có nhiều dấu ấn.

 




Những gì đẹp nhất của Gerrard được dành cho Liverpool

 

Các cầu thủ luôn chơi tốt nhất ở vị trí sở trường của mình. Hãy tưởng tượng, nếu tuyển Anh có một Paul Scholes đá tiền vệ phòng ngự, còn Steven Gerrard di chuyển toàn sân, hàng tiền vệ của Anh có thể đã là hàng tiền vệ hàng đầu châu Âu ở thập kỷ trước. Chúng ta đã có thể chứng kiến đỉnh cao của cả Gerrard lẫn Scholes trong màu áo Tam sư, và tuyển Anh ít nhất có thể đã lọt đến bán kết một giải đấu quốc tế.

 

Gerrard có thể không có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Tam sư, nhưng vì sự chấp nhận hy sinh vị trí sở trường để giúp các huấn luyện viên đạt được chiến thuật của họ, Steven Gerrard có lẽ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Anh trong hơn 10 năm qua. Đáng tiếc cho Stevie, anh nổi lên trong một thời đại đáng quên của ĐTQG.

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Jose Mourinho đã xây dựng xong "Chelsea trong mơ" (21-07-2014)
    Sướng như Jose Mourinho! (18-07-2014)
    Roger Federer: Tấm gương cho những… tay đua F1 (17-07-2014)
    Không thể trách Messi!  (16-07-2014)
    HLV Van Gaal muốn M.U chơi như tuyển Hà Lan (15-07-2014)
    ĐT Đức – Nhà vô địch tuyệt đối (14-07-2014)
    Tuyển Đức càng hoàn hảo, càng dễ thua! (12-07-2014)
    Chi 107 triệu bảng, M.U quyết “vây bắt” 3 siêu sao (11-07-2014)
    Messi đặt một chân vào ngôi đền huyền thoại. (10-07-2014)
    Báo chí thế giới gọi thất bại của Brazil là 'nỗi ô nhục' (09-07-2014)
    Diego Costa: Canh bạc của Mourinho? (08-07-2014)
    Không Neymar, Brazil sẽ đá như thế nào? (07-07-2014)
    Một thế hệ vàng - Một thiên tài (05-07-2014)
    Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2014: Sự so tài của Nam Mỹ (04-07-2014)
    1 ngày trước trận Pháp - Đức: “Hồn” người Đức ở đâu? (03-07-2014)
    Messi có che nổi bầu trời? (02-07-2014)
    Chấn động: Cameroon đã bán độ ở World Cup (01-07-2014)
    Cả thế giới đang yêu James Rodriguez (30-06-2014)
    Có âm mưu loại bỏ Uruguay khỏi World Cup? (29-06-2014)
    M.U: Kỷ nguyên mới nhiều hứa hẹn! (28-06-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181968269.