Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Atletico: Những kẻ không biết sợ
Một năm sau khi đến Bernabeu để giành Cúp Nhà vua, Atletico đến Nou Camp và giành chức vô địch La Liga trên tay đội chủ nhà. Ta gọi Atletico là gì bây giờ? “Những gã khốn kiếp vô danh” một cách trìu mến theo tên phim của Quentin Tarantino hay “Kẻ không biết sợ” theo nhân vật Dardevil lừng danh của truyện tranh DC Comics?

 



HLV Diego Simeone

 

“Những gã khốn kiếp vô danh” (Inglourious Basterds) kể về một đội quân nhỏ gốc Do Thái truy tìm để tiêu diệt những sĩ quan của quân Phát xít, một cuộc chiến mà vừa nghe đã nhận ra ngay sự chênh lệch về lực lượng. 

 

Atletico cũng sở hữu một lực lượng rất mỏng và trong chừng mực nào đó cũng có thể gọi là vô danh. Trước khi Diego Simeone đến, châu Âu gần như chưa biết đến cái tên Diego Costa lẫn Thibaut Courtois, Koke là anh chàng vô danh của đội trẻ, Miranda và Filipe Luis chỉ đá dự bị trong khi Gabi còn vừa cùng Zaragoza... xuống hạng. Nhưng rồi những chiến công của họ làm rúng động cả châu Âu, khiến cả những đội bóng mạnh mẽ nhất cũng phải khiếp sợ.

 

Cái chữ “khốn kiếp”, được đạo diễn Tarantino dùng với ý nghĩa trìu mến, để gọi cách thức mà đoàn quân vô danh hành hạ đối thủ trước khi giết chết. Simeone cũng có “thủ đoạn” như vậy. Họ trói tay trói chân đối phương (phòng ngự không kẽ hở) rồi tung ra nhát dao kết liễu (phản công sắc bén). Trong mùa giải vừa qua, các đối thủ tại Liga và Champions League biết rõ “thủ đoạn” ấy, nhưng đều bất lực. 

 

Điểm chung của đoàn quân Basterds trong bộ phim lãng mạn của Tarantino và Atletico là không biết sợ. Trong sự so sánh này, họ rất giống với người anh hùng Daredevil trong truyện tranh. Nhân vật này không may bị mù, nhưng anh làm tất cả kẻ thù phải khiếp sợ chính bởi cái tính không biết sợ của mình.

 


 

Diego Simeone cũng giả “mù”, không thấy những núi khó khăn mà mình đang đối mặt. 18 năm trời không danh hiệu ư? Chuyện nhỏ. 10 năm trời không thắng ở Bernabeu ư? Không biết. Đối thủ có tiềm lực tài chính gấp trăm lần mình ư? Không quan tâm.

 

Hãy lấy khúc vĩ thanh tại Camp Nou làm ví dụ. Họ đá sân khách, vừa phải đá vừa phải phân phối sức lực cho trận chung kết Champions League trong khi đối phương có tung ra lực lượng tinh nhuệ nhất. Trận đấu trôi qua được chục phút, Diego Costa rời sân. Thêm chục phút nữa, Arda Turan nối gót. Simeone cũng giả mù như không thấy một trời bất lợi ấy. Ông bước vào phòng thay quần áo, nói với các học trò: “Chúng ta đang chơi tốt, hiệp 2 sẽ sớm có bàn gỡ thôi”. Và Atletico gỡ lại thật. Cái sự liều mạng, kiêu hùng của Atletico đã thật sự làm cho Barca run rẩy. 

 

Ban tổ chức Liga đã không dám mang Cúp đến Camp Nou vì sợ các CĐV Barca sẽ náo loạn nếu như Atletico dành Cúp. Họ sợ, nhưng 447 CĐV Atletico thì không. Họ vẫn hiên ngang tiến vào thánh đường của đối thủ, chống lại 98.000 cule, vẫn la hét và ca hát vô tư. Trong đám đông có ông bố của HLV Diego Simeone, tỉnh bơ y hệt ông con trai. Cái tinh thần “không biết sợ” của nhà cầm quân người Argentina đã lan tỏa ra toàn thể gia đình Atletico.

 

Ngày còn là cầu thủ, Simeone không có gì đặc biệt. Sút xa không mạnh, tắc bóng không xuất chúng gì, đánh đầu chả hơn ai, ghi bàn thì ít, kiến tạo không nhiều. Nhưng ông vẫn có hơn 100 lần khoác áo ở một đội tuyển mà tiền vệ giỏi nhiều không đếm xuể. Chung quy cũng chỉ vì cái tính “không biết sợ” của mình. Khúc ca lãng mạn mang tên Atletico đã kết thúc tuyệt đẹp, không phải là bi ca mà là tráng ca, anh hùng ca. Atletico là tấm gương không chỉ trong bóng đá mà còn trong mọi lĩnh vực trong đời sống này. Hãy thử giả mù, giả điếc, giả ngây trước mọi nghịch cảnh mà theo đuổi ước mơ lớn nhất đời mình xem nào! 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Chấp nhận chi lương 'khủng', M.U sẽ có Robben (16-05-2014)
    Benzema chỉ còn cách Emirates 1 bước chân (15-05-2014)
    Van Gaal nhắm ‘trò cưng’ Van Persie cho băng thủ quân M.U (14-05-2014)
    Đội tuyển Anh: Canh bạc với lứa trẻ (13-05-2014)
    Đáng lo cho Mourinho: Abramovich có thể ra 'tín hiệu sa thải' quen thuộc (12-05-2014)
    Manchester City xứng đáng vô địch (11-05-2014)
    Mùa giải của những giọt nước mắt (09-05-2014)
    'Quyền lực đen' ở Bayern đòi sa thải Guardiola (09-05-2014)
    Rooney mơ ngày tái ngộ Ronaldo ở MU  (07-05-2014)
    Giggs và Vidic bật khóc khi nói lời chia tay Old Traffold (06-05-2014)
    Liverpool đã tự tay dâng cúp cho Man City (05-05-2014)
    Dấu chấm hết cho Mourinho (04-05-2014)
    Tiqui-taca không có lỗi (02-05-2014)
    Từ Dortmund đến Atletico? (01-05-2014)
    Một bước lùi lịch sử (30-04-2014)
    Guardiola rời "ghế nóng" sau thất bại muối mặt? (30-04-2014)
    Ryan Giggs chỉ là một hiện tượng đám đông?  (28-04-2014)
    Mourinho gặp Rodgers: Cao tay như "Người đặc biệt"  (28-04-2014)
    Giggs và ước mơ đưa nụ cười trở lại Old Trafford (25-04-2014)
    Champions League: Ai đủ sức bước qua lời nguyền? (24-04-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181972876.