Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Liverpool, nhà vô địch tuyệt vời nhất lịch sử Premier League?
Không phải thế hệ 92 của M.U, Arsenal “bất bại” 2003/04 hay Chelsea-Mourinho phiên bản 1, mà nếu mùa này Liverpool đăng quang thì họ mới là nhà vô địch đáng ngưỡng mộ nhất kể từ khi Premier League ra đời.

 



 


Qua 21 năm lịch sử, giải Ngoại hạng Anh từng chứng kiến những “Dream Team” lưu danh muôn thuở. Điển hình là M.U của “thế hệ 92” dưới thời Sir Alex Ferguson, những người đã giành cú ăn ba vĩ đại năm 1999; Arsenal “bất bại” của mùa 2003/04, với những ngôi sao người Pháp như Thierry Henry, Patrick Vieira và Robert Pires; hay Chelsea của Jose Mourinho thời còn Didier Drogba, trong khi John Terry và Frank Lampard ở đỉnh cao sự nghiệp. Đó đều là những đội bóng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ túc cầu xứ sương mù.

 

Năm nay, nước Anh cũng có một đội bóng đang tạo được ấn tượng cực mạnh: Liverpool. Họ chưa phải một nhà vô địch, nhưng đang đem lại cho người Merseyside những tháng ngày hạnh phúc nhất, từng vòng đấu trôi qua đều là những “bữa tiệc” bàn thắng tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như có thể đăng quang, họ sẽ trở thành nhà vô địch đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử Premier League, hơn cả M.U 1999, Arsenal 2004 và Chelsea 2005.

 

Một nhà vô địch tuyệt vời nhất là nhà vô địch quả cảm nhất, mang lại nhiều cảm xúc nhất. Liverpool đang dần dần trở lại với đỉnh cao vinh quang, với thời đại hoàng kim của họ. Họ không nhất thiết phải là đội bóng có lực lượng mạnh nhất như Man City, không nhất thiết phải là đội “chịu chơi” nhất như Tottenham hay Chelsea, mà đơn giản chỉ là tập hợp của những con người khao khát nhất.

 


 

Kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái và cả mùa Đông vừa qua, HLV Brendan Rodgers chỉ chi ra hơn 50 triệu bảng, tức chỉ bằng phân nửa ngân sách của Tottenham, Man City và Chelsea. Đã thế, đa phần những bản hợp đồng của The Kop đều chẳng có đóng góp gì trong mùa bóng năm nay: Victor Moses, Luis Alberto hay Iago Aspas cống hiến rất hạn chế, còn Tiago Ilori thậm chí đã sang La Liga thi đấu theo dạng cho mượn. Duy chỉ có Kolo Toure là tân binh để lại dấu ấn rõ nét nhất thì lại được mua… miễn phí.

 

Như vậy, sức mạnh của Liverpool chủ yếu đến từ những cầu thủ đã thi đấu bết bát dưới thời Kenny Dalglish, đến từ đội ngũ chỉ có được vị trí thứ 7 chung cuộc ở mùa bóng năm ngoái. Rodgers đã mang tới sự tự tin, lòng khao khát chiến thắng và cả những yếu tố chuyên môn cần thiết cho Lữ đoàn Đỏ, để đưa đội bóng “rũ bùn đứng dậy”. Một hình ảnh mang tính biểu tượng luôn cần chút gì đó thần kì, và The Kop đang có được điều đó.

 

Người hâm mộ Liverpool đang rất xúc động trước viễn cảnh được nhìn thấy đội bóng con cưng giương cao chiếc cúp vô địch Anh sau 24 năm chờ đợi mỏi mòn. Khi họ đến gần nấc thang ấy nhất, cũng là lúc cảm xúc trào dâng mãnh liệt nhất. Hình ảnh tuyệt đẹp của cờ hoa và bầu không khí rạo rực trong nền nhạc ca khúc “You will never walk alone” tại Anfield tối qua chắc chắn sẽ còn được tái hiện ở những vòng đấu sắp tới, và đó cũng sẽ là màn chào đón tuyệt vời cho nhà vô địch tuyệt vời nhất trong lịch sử Premier League.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Động thái mới khiến giá cổ phiếu của M.U tăng “chóng mặt” (28-03-2014)
    Cần một Arsene Wenger... cũ (28-03-2014)
    Hết rồi, David Moyes (27-03-2014)
    MU: Nỗi đau sau 77 năm  (26-03-2014)
    Khi “gã Shrek” thành “quỷ đầu đàn” (25-03-2014)
    Sau vòng 31 Premier League: Gạch tên Arsenal (24-03-2014)
    Man United: Biến đau thương thành hành động! (21-03-2014)
    Nghĩa cử đẹp của Ryan Giggs (20-03-2014)
    Những ai chỉ trích Van Persie nên im tiếng! (19-03-2014)
    Chelsea 2-0 Galatasaray: Khác biệt ở "Người đặc biệt" (18-03-2014)
    Giggs công khai chỉ trích David Moyes (17-03-2014)
    David Moyes: Công việc ở M.U khó khăn hơn tôi nghĩ! (17-03-2014)
    MU – Liverpool đồng loạt "lên dây cót"  (14-03-2014)
    Rodgers: Người thổi hồn cho Liverpool  (14-03-2014)
    Trọng tài đã “giết” bóng đá Anh ở Champions League? (13-03-2014)
    Mesut Oezil: Bóng ma tại nhà hát Allianz Arena (11-03-2014)
    Pep biết trước Barca và Messi khủng hoảng? (11-03-2014)
    M.U sẵn sàng tiễn Van Persie để đón Cavani (10-03-2014)
    Chelsea: Vượt qua áp lực trên đỉnh cao  (07-03-2014)
    Oezil lí giải nguyên nhân sa sút (06-03-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181975730.