Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Tăng tính liên kết vùng và lan tỏa văn hóa cơ sở
    Tin Thế Giới
Israel tuyên bố phá hủy máy bay của cố Lãnh tụ Tối cao Iran
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc nhân dịp Đối thoại chiến lược 3+3
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Những 'đóa hoa nghệ thuật'
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Thiết tha tình quan họ
    Văn Học
Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Người Việt ở Ukraine mong tình hình sớm ổn định
"Nếu thương gia không hoạt động chính trị thì bản thân chính trị sẽ tác động đến thương gia". Dòng tít đó trong các tờ rơi của ứng cử viên vào Quốc hội Ukraine năm 2002 đến nay vẫn còn ám ảnh chúng tôi mãi.

 



Khu chợ có nhiều người Việt buôn bán.

 

Hiện nay đa số người dân Ukraine không tham gia vào các hoạt động chính trị như thời Liên bang Xô viết. Những người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại đây cũng vậy. Tuy nhiên rõ ràng, dù muốn hay không, những biến động chính trị đang diễn ra ở Ukraine đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến đời sống của tất cả cộng đồng người Việt tại nước này.

 

Cách đây khoảng 100 ngày (bắt đầu Maidan), giá ngoại tệ là 8,2 gripna/1 USD. Còn đến ngày hôm qua (các cơ quan nhà nước đầu não ở Crimea bị đánh chiếm, treo cờ Nga) thì đã trượt đến 12 gripna/1 USD, tại nhiều khu vực với giá đó cũng chẳng có mà mua. Vì ai cũng sợ chính biến lớn xảy ra, có sẵn ít ngoại tệ mạnh trong túi vẫn “trưng trắc” hơn.

Giá ngoại tệ trượt đến 150% chỉ trong 100 ngày, đó là kỷ lục mất giá mới của đồng nội tệ Ukraine (viết tắt là UAH). Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế Ukraine nói chung và đến bà con Việt Nam nói riêng. Các nhà băng chỉ mua vào và không bán ra. Hiện tượng này xảy ra phổ biến ở các thành phố lớn của Ukraine nhu Kiev, Kharcov, Odessa, Donetsk, nơi có hàng ngàn người Việt Nam làm ăn sinh sống. Họ lo lắng, hốt hoảng vì tối đi ngủ, sáng dậy đã thấy mất rất nhiều tiền. Vì vốn đầu vào toàn tính bằng USD. Nhiều người đối mặt với nguy cơ mất hết cả tiền lãi của cả một năm làm ăn vất vả nơi đất khách quê người. Với thời giá thất thường như thế, bà con chỉ dám bán hàng cầm chừng, hoặc phải tăng giá bán để bù lại, nhưng giá cao thì hàng khó bán, càng thêm ế ẩm.

 

Những người làm ăn tại các chợ gặp khó khăn, các doanh nghiệp làm ăn bài bản cũng không khá hơn. Các nhà máy làm việc với chế độ không bình thường, gây tâm lý bất ổn, không dám ký các hợp đồng xuất nhập khẩu lớn, lâu dài mà chỉ dám làm những phi vụ nhỏ cho chắc ăn mà thôi. Cộng với khủng hoảng kinh tế khắp nơi trên thế giới, nên cũng ảnh hưởng đến đầu ra.

 

Mấy ngày diễn ra tranh chấp tại Khu chính phủ ở Kiev, khắp nơi dân chúng đổ xô đi rút tiền tại các ATM, tại các chi nhánh ngân hàng. Các ngăn hàng thực phẩm trong siêu thị rỗng tuếch. Xe hơi đứng xếp hàng dài tại trạm xăng… mọi người dân nín thở lo lắng cho trường hợp xấu nhất nhỡ có xảy ra thì cũng còn cầm cự được một thời gian.

 

Anh Xoang-Diện có con học tại Kiev còn dự kiến đem xe lên để đưa cậu con trai duy nhất của họ đang học ĐH Kinh tế quốc dân Kiev tạm di tản về dưới thành phố Nhikolaev. Dưới đó, thành phố nhỏ, chưa có Maidan, tương đối yên ổn. Cháu Long sinh viên Bách khoa thì nói trường cháu lập ra các đội sinh viên tình nguyện để bảo vệ trường và các ký túc xá.

 

Chợ 7-KM bán buôn nổi tiếng của Ođessa, nơi có khoảng trên 2.000 người Việt Nam buôn bán, cũng chao đảo. Nhiều người cả tháng nay chưa bachin (mở hàng). Sức mua xuống thấp chưa từng có. Nhiều cửa hàng, công-ten-nơ bán hàng phải treo biển bán hoặc cho thuê. Bất ổn chính trị đã làm cho người đi mua sỉ ít hẳn, vì bản thân họ không bán được hàng tại địa phương, rồi thì đi đường cũng vô cùng nguy hiểm vào thời buổi loạn lạc này.

 

Anh Huynh, chị Nhung vừa qua làm hàng may mặc năm qua cũng kiếm được và đang dự định đưa thêm người từ quê Hưng Yên sang làm việc thì cũng ngừng lại. Chị Oanh Bắc quê Hà Nôi thì muốn bán bớt cửa hàng đi, để khi có biến thì chạy cho dễ. Anh Khanh mới đưa con gái từ Hải Phòng sang để ra chợ 7-KM giúp bố, thì quyết định tạm cho cháu về nhà cậu ruột trồng rau ở Kakhopka cho an toàn. Chị Mến tại Kherson nhận được Thẻ định cư mới định đưa con trai về VN chữa bệnh thì cũng hoãn vé vì sợ về rồi sẽ không sang được nữa. Mà bên này còn chồng, còn con gái và cả một đại gia đình.

 

Bản thân tôi, hôm 18/2 vào khoảng 17h,sau khi đón con gái đi học về,tôi định đi đến nhà anh bạn tại đường Lesy Ukrainky, đi được 3 km thì thấy đường xá khu trung tâm bị tắc nghẽn hơn mọi ngày. Tôi vẫn đi cố, vì hy vọng chỉ hơn 2 km nữa qua khu Maidan là sẽ lại thông thoáng hơn. Một điều bất bình thường là tôi thấy người đi bộ sao hôm nay nhiều thế? Nhìn qua kính xe ô tô thấy thời tiết đẹp, nắng chiếu vàng…Oh, điều dễ hiểu, các cô gái, chàng trai thấy thời tiết đẹp quyết định đi bộ để tranh thủ dạo chơi vậy thôi. Thực ra là hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã bị đóng cửa từ 16h rồi.

 

Khi đi đến khu Trường ĐH Tổng hợp Shepchenko trên đường Vladimirskaya, thì ôi chao! Quanh tôi hàng ngàn chiếc xe hơi bị đứng lại hết, không nhúc nhích. Tôi lấy điện thoại Life* gọi cho vợ và 2 con gái, mất sóng. Lấy máy Smartphon Kievstar* để kiểm tra tình trạng đường xá tắc nghẽn ra sao cũng không được. Hy vọng cuối cùng dùng máy MTC* điện được ít phút cho vợ con để giúp tôi xem trên NET đường nào có thể còn đi được về nhà? Vợ tôi bảo, anh ơi, đang đánh nhau to rồi, quân chính phủ xung đột với người biểu tình, nhiều người hy sinh rồi… Thôi thế là to chuyện rồi, dẫn tới nội chiến mất thôi. Và sau khi làm con tin cho kẹt xe khoảng 1h thì dòng xe mới nhúc nhích được ít một, và để đi 4 km về nhà tôi đã phải mất gần 5h. Về đến nhà, khác với mọi ngày 2 cô con gái chay ra đón bố, ôm hôn tôi như anh hùng từ chiến trận trở về.

 

Tai Kiev mấy hôm diễn ra xung đột ác liệt các nhà trẻ,trường học phổ thông cho các cháu nghỉ, đại học thì cho sinh viên tự quản. Chợ Troeshyna Kiev tạm đóng cửa sớm đề phòng bọn “tytushky”** kéo đến quấy rối. "Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, các cụ nhà ta đã dậy sao đúng thế. Không có việc cần, bà con người Việt bảo nhau không ra đường, tránh các đám đông, không bàn tán về chính trị ngoài đường phố. Các chợ lớn, chợ nhỏ ở thủ đô ế ẩm hẳn, đồng tiền mất giá, lại hứa hẹn một năm hạn nặng với bà con ta.

 

Đại sứ quán Việt Nam, các Hội đoàn VN tại Ukraine cũng ra thông báo kịp thời để bà con ta bình tĩnh và ứng xử đúng trước những biến cố chính trị ảnh hưởng đến làm ăn, đời sống của bà con…

 

Hôm 27/2 Ngân hàng quốc gia đưa ra quy chế tạm thời để hạn chế người dân rút tiền ra khỏi Nhà băng. Sắp sụp đổ hệ thống nhà băng hay sao? Rồi đêm nay còn có tin Odessa, Dnhepropetrovsky là 2 thành phố lớn của Ukraine cũng sẽ lặp lại kịch bản Crimea. Một số nơi bắt đầu xuất hiện một số kẻ xấu tự xưng là người của Maidan đến gặp các doanh nhân “xin tiền ủng hộ” cho Maidan.

 

Còn chúng tôi, những người Việt đang làm ăn tại Ukraine hiện đang rất lo lắng băn khoăn, không hiểu tình hình có tốt lên không. Đành phải chờ đợi thôi, có lẽ phải dài dài…Những ngày sắp tới lại tiếp tục các cuộc xung đột giữa các bên… Còn chờ bầu cử tổng thống, bầu cử quốc hội... Vài tháng nữa, đó là cả một quãng thời gian dài. Ai cũng thấy mệt mỏi, riêng chúng tôi thì chỉ mong sao cuộc cách mạng Maidan này sớm chấm dứt để mọi việc sớm vào quỹ đạo của nó.

 

Được cái, đông đảo bà con ta tuy hơi hoang mang lo lắng nhưng vẫn tin tưởng là tình hình chính trị, kinh tế tại đất nước Ukraina xinh đẹp và mến khách này sẽ ổn định trở lại và sẽ lại bán được hàng.

 

Chú thích:




*Trong chiều tối 18/2 các Anten chuyển phát sóng tại Trung tâm Kiev của các hãng di động trên đều bị phá sóng




**”Tytushky”-là lực lượng được thuê bởi chính quyền cũ, trà trộn vào người biểu tình để gây rối

 

 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Cẩn trọng với bẫy lừa dịch vụ 'vay đáo hạn', 'vay nhanh' (16-03-2026)
    Tăng kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (16-03-2026)
    Hàng quán tăng giá, dân văn phòng rủ nhau mang cơm nhà đi làm (16-03-2026)
    Bắt gọn tên cướp liều lĩnh giựt dây chuyền phụ nữ tại phòng tập Aerobic (16-03-2026)
    Dự kiến ngày 22-3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (16-03-2026)
    Hơn 93% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, 5 địa phương đạt sát mức 100% (15-03-2026)
    Công an đề nghị truy tố 2 bị can vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (15-03-2026)
    Đá lại rơi xuống đường sắt qua đèo Hải Vân, nhiều chuyến tàu gián đoạn (14-03-2026)
    Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người (14-03-2026)
    Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (14-03-2026)
    Bí thư Đắk Lắk yêu cầu không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử (11-03-2026)
    Truy bắt thần tốc nhóm thanh thiếu niên mang rựa 'truy sát' người đi đường trong đêm (09-03-2026)
    Nếu tăng 8%, lương cơ sở sẽ lên mức bao nhiêu mỗi tháng? (09-03-2026)
    Ô tô con tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội, ít nhất 7 xe hư hỏng (06-03-2026)
    2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử (06-03-2026)
    'Nổ' là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, ca sĩ Quốc Kháng lĩnh 18 năm tù (11-09-2025)
    Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vụ xe rác làm học sinh tử vong (11-09-2025)
    Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, 'Bầu Kiên' có được đặc xá dịp 2-9? (29-08-2025)
    Tá hỏa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện (29-08-2025)
    Bắt ông Cao Tiến Đoan, doanh nhân kiêm 'ông bầu' bóng đá (29-08-2025)

Các bài viết cũ:
    Giữ cầu Long Biên là phá vỡ cảnh quan phố cổ Hà Nội? (25-02-2014)
    Kiev, Ukraine – Dấu ấn những ngày qua với người Việt (25-02-2014)
    “Lạnh người” với hơn 1.500 kết quả xét nghiệm nhân bản (24-02-2014)
    Soạn luật như trên trời rơi xuống (21-02-2014)
    Vì sao người dân hết lòng “đút lót” thánh thần? (20-02-2014)
    Canberra hỗ trợ 4,2 triệu đô Úc cho phụ nữ Việt Nam (19-02-2014)
    Tên các anh đã thành tên đất nước! (16-02-2014)
    Thủ tướng phát lệnh khởi công xây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (15-02-2014)
    1979 - Cuộc chiến không thể lãng quên (13-02-2014)
    Bỏ cấm vận là quyết định bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ (13-02-2014)
    “Cắt 100.000 biên chế chưa phải là lớn!” (11-02-2014)
    Về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung tháng 2.1979: Cần được xem như chiến thắng chống ngoại xâm (10-02-2014)
    Hoàng đế Quang Trung với phát triển nông gia (09-02-2014)
    Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua báo cáo của Việt Nam (08-02-2014)
    Quốc tế đánh giá cao báo cáo nhân quyền Việt Nam tại LHQ (07-02-2014)
    Tàu cá kéo cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền trên Biển Đông (06-02-2014)
    Mùa biển mới ở Hoàng Sa (05-02-2014)
    Hàng vạn người đến xem “vua Quang Trung đánh giặc” tại gò Đống Đa (04-02-2014)
    Có một Trường Sa ngay trong lòng đất liền (03-02-2014)
    Thả thơ ngày Xuân trên đất Mỹ (31-01-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Nắng xuân


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 171542912.