Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Champions League giờ chỉ là cuộc đua song mã
Sau lượt trận đầu tại vòng 1/8 Champions League, có thể rút ra được một kết luận: Real Madrid và Bayern Munich giờ là 2 ứng cử viên nặng kí nhất cho ngôi vô địch.

 



 


HLV trưởng của Schalke 04 Jens Keller không phải là một gã khờ, càng không phải là một chiến lược gia kém tài. Đội hình của Hoàng đế xanh cũng không đến nỗi nào với những nhân tố xuất sắc như Julian Draxler, Klaas-Jan Huntelaar, Kevin Prince-Boateng và đội trưởng Benedikt Howedes giúp họ đang chễm chệ vị trí thứ 4 trên BXH Bundesliga, với thành tích bất bại kể từ ngày 7/12 năm ngoái.

 

Nhưng Schalke lại thất thủ ngay tại Veltins Arena với tỉ số không tưởng 1-6 trước Real Madrid tại Champions League. Không một ai trách họ cả, đơn giản là Real quá mạnh và dù Santana có không mắc sai lầm hay Draxler có gỡ hòa cho Schalke, thế trận có lẽ cũng không khác gì. Đội bóng nước Đức bị áp đảo ngay trên sân nhà, không chỉ để thua đến 6 bàn mà mọi chỉ số như sút, chuyền, kiểm soát bóng đều thua kém xa đối thủ.

 

Đây chính là sức mạnh thực sự của Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti. Càng ngày lối chơi của Los Blancos càng hoàn thiện với sơ đồ siêu tấn công 4-3-3. Bộ 3 BBC trên hàng công của Real đã có một màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Ronaldo trở lại sau những tuần bị treo giò và làm công việc quen thuộc: ghi bàn. Benzema ghi dấu ấn với cú đúp nâng tổng số bàn thắng ghi được mùa này lên con số 20. Gareth Bale cũng không hề kém cạnh khi ghi 2 bàn và 1 lần kiến tạo, nâng tổng thành tích mùa này lên 14 bàn và 13 kiến tạo sau 27 trận.

 

 


 

 

Bộ 3 tiền vệ phía dưới cũng đang thi đấu rất vào phom khi Xabi Alonso đầy bản lĩnh trong vai trò đánh chặn và thu hồi bóng. Luka Modrid cơ động và là cầu nối linh hoạt ở tuyến giữa còn Di Maria là một sáng kiến rất thành công của Ancelotti. Trong vai trò khá mới mẻ ở hàng tiền vệ, Di Maria từ một cầu thủ chạy cánh thông thường biến thành một “Andres Iniesta” của Real Madrid. Khả năng xử lí, đi bóng ở tốc độ cao và tung ra những đường chuyền chết người là điểm mạnh nhất mà Ancelotti đã khai thác được tiền vệ người Argentina. Real Madrid ngày càng hoàn thiện qua từng trận đấu và với sự chững lại của Barcelona trong giai đoạn hiện tại, bóng đá châu Âu giờ chỉ còn Bayern Munich là đủ sức làm đối trọng trong cuộc đua đến Champions League.

 

Bayern dưới thời Pep Guardiola cũng là một Hùm xám hoàn toàn mới sau "cú ăn 3" lịch sử vào năm ngoái. Đưa Pep về nghĩa là BLĐ Bayern đã xác định biến đội bóng xứ Bavaria thành một cỗ máy chuyền bóng hoàn hảo. Bên cạnh đó là sự kết hợp của thể lực, đầu óc và sự tính toán thực dụng trong từng tình huống nhất định. Như trong chiến thắng 3-0 trước Dortmund vào tháng 11 năm ngoái, Pep đã đưa Javi Martinez từ một tiền vệ phòng ngự đơn thuần biến thành một tiền đạo ảo. Pep về Bayern để gia cố thêm vào những hạn chế của đội hình đã có một nền tảng vô cùng vững chắc. Bằng chứng là 3 trong 4 mùa giải Champions League gần đây, Bayern Munich đều lọt được vào tận trận chung kết.

 

Có cảm giác đối thủ có thể hạ được Bayern Munich bây giờ không ai khác ngoài chính họ. Như trong trận thua 2-3 trước Man City ngay tại Alianz Arena vào năm ngoái, khi mà Bayern đã chắc xuất lọt vào vòng trong tại Champions League. Hùm xám dễ dàng vươn lên dẫn trước 2 bàn với những pha lập công của Goetze và Mueller nhưng chính tâm lý chủ quan khiến họ bị đại diện nước Anh lội ngược dòng thành công.

 


 

 

Bayern giờ đồng đều ở cả 3 tuyến khi ở hàng phòng ngự, họ có thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại Manuel Neuer. Hàng tứ vệ phía trên gồm có Lahm, Dante, Boateng và Alaba. Tuyến giữa là nơi tập trung rất nhiều ngôi sao bao gồm Arjen Robben, Toni Kroos, Franck Ribery, Thiago Alcantara, Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger…

 

Hàng công của Bayern cũng rất mạnh với những Mario Mandzukic, Mario Goetze hay Thomas Mueller. Một điều đáng sợ là từ hàng tiền vệ trở lên, đội hình của Bayern rất khó lường khi mỗi cầu thủ đều rất đa năng và thường xuyên hoán đổi vị trí của mình. Điều này khiến đối phương rất khó nắm bắt và chịu trận trước sức tấn công hủy diệt của các ngôi sao hàng đầu thế giới bên phía Bayern.

 

Một cuộc đọ sức trong mơ giữa Bayern Munich và Real Madrid tại trận chung kết Champions League năm nay sẽ là mong ước của rất nhiều người hâm mộ trên toàn cầu và nếu cứ thể hiện được sức mạnh đáng sợ như hiện tại, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola sẽ sớm gặp nhau tại Lisbon vào tháng 5 tới.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Van Persie 'tính bài chuồn' khỏi Manchester United? (27-02-2014)
    David Moyes hãy ra đi (25-02-2014)
    HLV Wenger 'tống cổ' Ozil về Đức (25-02-2014)
    M.U đừng tơ tưởng xa xôi, phải giữ Evra trước nhất! (24-02-2014)
    Robben như kẻ cùng đường (22-02-2014)
    Man United 'không bao giờ' bán Rooney (21-02-2014)
    Bayern Munich dạo chơi ở Emirates: Không chơi cần tốt, vẫn hạ Arsenal (21-02-2014)
    Phần thưởng cho sự nhẫn nại của Messi (20-02-2014)
    Ibra: Mối đe dọa của Ronaldo-Messi  (19-02-2014)
    Man City – Barca: Đại tiệc tấn công  (17-02-2014)
    Ở lại M.U, Rooney nhận mức lương “siêu khủng” (16-02-2014)
    Arsenal: Mơ khởi sắc với sự trở lại của Flamini (15-02-2014)
    Man City đấu Chelsea: Lằn ranh sinh tử  (13-02-2014)
    Điều gì đang xảy ra với Ozil? (13-02-2014)
    Mesut Oezil đối đầu Juan Mata: Trong tiếng thở dài của những "số 10" (11-02-2014)
    Mourinho: "Tôi sẽ không thất vọng nếu Chelsea không vô địch" (10-02-2014)
    Arsenal: Công Wenger, tội cũng Wenger (09-02-2014)
    Matic: Miếng ghép hoàn hảo của Chelsea (07-02-2014)
    Bao giờ Moyes mới ngừng thử nghiệm? (07-02-2014)
    Giữ sạch lưới, Casillas đi vào lịch sử Real  (06-02-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182005135.