Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Ai sẽ phá vỡ kỷ nguyên Messi - Ronaldo?
2 cái tên đang thống trị nền bóng đá thế giới nhưng người ta vẫn chờ đợi một sự phá cách.

 


Bóng đá cần một Djokovic

 

Với nhiều người, những lá phiếu dành cho Ribery sau khi tiền vệ Pháp xuất hiện trong danh sách 3 ƯCV cuối cho cuộc bầu chọn QBV FIFA 2013 cùng một mùa giải đại thành công không chỉ bởi họ nhận định “Gã mặt sẹo” xứng đáng với giải thưởng. Chắc chắn sẽ có những sự ủng hộ bởi người ta đã bắt đầu nhàm chán với 2 cái tên Messi và Ronaldo, họ muốn chứng kiến một cái gì đó mới lạ, một gương mặt khác đứng trên bục vinh quang. Nhưng rốt cuộc Ribery cũng thất bại và thậm chí còn tụt xuống sau cả Messi, người đã gần như nửa cuối năm 2013 không thi đấu vì chấn thương.

 

Ngay sau lễ bốc thăm, Michel Platini đã phải thốt lên: “Thật đáng tiếc bởi Ribery không thể giành giải. Cứ như thế này, vài ba năm nữa QBV vẫn chỉ là chuyện riêng của Messi và Ronaldo mà thôi.” Không tránh khỏi cảm giác cay nghiệt của Chủ tịch UEFA cho người đồng hương, đó cũng là sự thật nếu như bộ đôi của Barca và Real cứ chơi như những gì họ thể hiện hơn nửa thập kỷ qua, thật khó để danh hiệu cá nhân này thoát khỏi tay họ, ngay cả khi không giành được chiếc cúp nào. 6 Quả bóng vàng gần nhất đã nằm trong tay nhưng chưa có cảm giác Messi và Ronaldo sẽ dừng lại. Năm nay họ mới lần lượt 27 và 28 tuổi, tức sẽ còn chơi bóng đỉnh cao ít nhất 3, 4 năm nữa.

 

 


Không dễ chặn đứng bộ đôi này

 

Mặc dù bóng đá là một môn chơi tập thể nhưng bộ đôi này đang tạo ra cảm giác như quãng thời gian Federer và Nadal thống trị làng tennis vài năm trước. Nhưng rồi thế lưỡng cực này cũng bị phá vỡ bởi một năm kỳ diệu của Djokovic và sau đó đến lượt Murray. Một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc lật đổ thành công này là tuổi tác của Federer và những chấn thương của Nadal nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ vượt bậc của Nole. Bóng đá cũng có thể như thế, chờ cho Messi và Ronaldo già đi, rồi những chấn thương sẽ không thể tránh khỏi, đồng thời chờ sự xuất hiện của một kẻ thách thức mới.

 

Sẽ có nhiều hơn thế

 

Vậy ai có thể là Djokovic của bóng đá? Ribery cũng như rất nhiều ngôi sao khác như Ibrahimovic hay Xavi, Iniesta… đều rất tài năng và được cho là tiệm cận tới đẳng cấp của Messi và Ronaldo nhưng họ đã đang bắt đầu phải chịu gánh nặng về tuổi tác. Tất cả đều đã chạm đến ngưỡng về năng lực nên rất khó để hy vọng họ sẽ tạo ra những cú đột phá. Quật đổ M10 và CR7 ngay trước mắt là một thử thách cực lớn, ngay cả khi bộ đôi này không có được chiến thắng ở World Cup tới, họ vẫn đủ sức bứt phá nhờ những màn trình diễn ở CLB (với những gì đã xảy ra).

 


 -Liệu Bale và Neymar có thể làm được?

 

Nhưng làng túc cầu vẫn có hy vọng được đặt vào một lớp kế cận, những người trẻ tuổi đang lên. Nổi bật trong số lứa này có thể kể ra Neymar, Bale và Gotze. Người viết cũng tin rằng bộ ba này chính là những cầu thủ có khả năng nhất trong việc phá vỡ kỷ nguyên Messi – Ronaldo trong vài ba năm tới. Ở họ đang hội tụ đủ những điều kiện để vươn tầm hơn nữa. 2 người đầu tiên được CLB của họ mua về để chuẩn bị sẵn sàng kế thừa vị trí số 1 của Messi và Ronaldo, trong khi người thứ ba là niềm hy vọng của cả nền bóng đá Đức, một thế lực đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ trên mọi cấp độ.  

 

Neymar, Bale, Gotze có những kỹ năng của một cầu thủ lớn, được sống trong một môi trường có những điều kiện không thể tốt hơn và đều còn rất trẻ. Điều quan trọng cốt lõi cuối cùng ở họ là nỗ lực, ý chí vươn lên và một hướng đi đúng đắn. Giữa giỏi và xuất chúng là một khoảng cách gần mà rất xa, nó phụ thuộc rất lớn vào bản thân của cầu thủ đó. Hãy nhìn Djokovic ở tennis như một tấm gương để học hỏi.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Chelsea đạt thỏa thuận với Diego Costa (27-01-2014)
    Rooney khiến CĐV M.U "sướng phát điên" (25-01-2014)
    Hé lộ lý do Chelsea bán Mata cho Quỷ đỏ (24-01-2014)
    Chelsea, Mata & Bài học Juan Veron (23-01-2014)
    Vì Sir Alex, M.U đã lỡ cơ hội có lại Cristiano Ronaldo (21-01-2014)
    Vì sao lại dùng Ashley Young và bố trí Januzaj đá cắm, David Moyes? (20-01-2014)
    “M.U sẽ bán Rooney vào mùa Hè” (18-01-2014)
    Nhát kiếm ân huệ? (17-01-2014)
    Kagawa tìm ra bí quyết thành công ở Premier League (16-01-2014)
    Ronaldo đoạt Quả Bóng Vàng FIFA 2013 (13-01-2014)
    4 điều David Moyes cần làm để nâng cấp M.U (13-01-2014)
    Mourinho ấn định thời gian “cướp” Rooney (10-01-2014)
    Rooney kêu gọi sự kiên nhẫn từ người hâm mộ (09-01-2014)
    HLV David Moyes sẽ thanh lý toàn bộ đội hình Quỷ đỏ? (09-01-2014)
    Top 7 ngôi sao đang dần bị lãng quên (08-01-2014)
    Sunderland - Man Utd: Thử thách nghiệt ngã (07-01-2014)
    Sao không phải là M.U? (05-01-2014)
    Lewandowski sang Bayern: Cơ hội và thách thức (04-01-2014)
    MU - Rooney: Chuyện tình sắp đến hồi kết  (04-01-2014)
    M.U: Mới nửa mùa đã rơi nhiều điểm hơn mùa trước (02-01-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181989432.