Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Vị trí nào cho Rooney tại Old Trafford?
Không ít lần Rooney tuyên bố muốn khẳng định hình ảnh của mình trong vai trò của một số 9, nhưng có lẽ cái tôi của 'gã Shrek' sẽ không bao giờ chiến thắng được bản chất trong phong cách thi đấu của anh, đó chính là sự nhún nhường và hi sinh cho tập thể.

 


 


 


Ở bất cứ vị trí nào M.U cần Rooney đảm nhiệm, anh lại tiếp tục vui vẻ đóng vai người hùng thầm lặng và làm phông nền cho các đồng đội tỏa sáng. Mặc dù Wayne Rooney không ghi bàn trong chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0 của M.U trước Aston Villa vào cuối tuần qua.

 

Tuy nhiên chúng ta không thể quên mất những đóng góp rất to lớn của anh. Trong ngày kỷ niệm lần thứ 500 khoác áo 'Quỷ đỏ', Rooney đã phải chấp nhận hy sinh lùi sâu để hỗ trợ cho các đồng đội. Khi được HLV David Moyes rút ra nghỉ ở phút thứ 84, có thể thấy gương mặt của Rooney còn nhiều nuối tiếc khi anh vẫn còn nhiều khát khao thi đấu trong ngày đặc biệt, nhưng chiến lược gia người Scotland buộc phải làm như vậy bởi ông không muốn bất kỳ một rủi ro nào xảy ra với một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình vào thời điểm hiện tại khi mà ở trên sân các cầu thủ Aston Villa đang rất nóng và thường xuyên tung ra các pha phạm lỗi.

 

Với phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa giải, Rooney hiện đã có đường 11 đường kiến tạo và 10 bàn thắng cho 'Quỷ đỏ'. Và cho đến lúc này sau một khoảng thời gian rất dài chúng ta không biết nên gọi Rooney là một tiền đạo hay là một tiền vệ. Tóm lại có thể gọi anh là số '9 rưỡi'. Mặc dù luôn xuất hiện ở vị trí cao nhất trên hàng công trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của HLV David Moyes. Nhưng những gì chúng ta thường thấy là 'gã Shrek' to khỏe thường có xu hướng lùi về rất sâu để thực hiện các pha tranh chấp cũng như thực hiện công việc phân phối bóng ở vòng tròn trung tâm của M.U.

 

Trong lúc nỗi khát khao đưa về sân Old Trafford một tiền vệ đẳng cấp của HLV David Moyes vẫn chưa thể thực hiện được, Rooney vẫn đang phải gồng mình gánh vác nhiệm dẫn dắt lối chơi cho 'Quỷ đỏ', anh luôn là người phát động cho những tình huống tấn công, gây sức ép lên khung thành của thủ môn đối phương, tất cả những gì có thể làm được để có thể đem lại chiến thắng cho M.U, Wayne Rooney đều dốc sức hết mình.

 

Sự đa năng có thể không giết chết đi tài năng bởi Rooney đã chứng minh được đẳng cấp của mình trong suốt hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp tại Premier League. Tuy nhiên ở tuổi 28, sự nghiệp của Wayne Rooney cũng đang dần bước đến giai đoạn sườn dốc. Có lẽ Rooney nên xác định rõ đâu là điểm mạnh của mình bởi chắc hẳn rằng anh sẽ không thể nào duy trì một nguồn thể lực sung sức để có thể chạy hùng hục khắp mặt sân 90 phút mà không hề biết mệt mỏi.

 

Đã đến lúc Rooney cần thi đấu dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn là bản năng của mình. Nhưng quả thật đã từ rất lâu rồi câu hỏi đâu là vị trí thích hợp nhất dành cho Rooney vẫn chưa có câu trả lời, giới chuyên môn cũng phải bó tay bởi vì nó là thiên biến vạn hóa. Đặt Rooney ở đâu, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất kể tấn công hay phòng ngự.

 

Nếu như không có Rooney có lẽ đoàn quân của HLV David Moyes giờ đây đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều. Tương lai của Rooney với M.U vẫn đang là một dấu hỏi sau khi anh liên tục từ chối gia hạn hợp đồng với ban lãnh đạo đội bóng trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên việc giữ chân được Rooney có lẽ là một điều hoàn toàn có khả năng vì thực chất anh đang muốn nhận tổng mức lương lên đến 70 triệu bảng cùng với một bản hợp đồng 4 năm.

 

Đó không phải là một rào cản quá lớn nếu như M.U muốn tiếp tục gắn bó với 'Quỷ đầu đàn' trong bối cảnh rất nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của Rooney như Chelsea và Arsenal. Nhưng có lẽ thực sự là một điều thú vị nếu như một ngày nào đó chúng ta có thể thấy Rooney bùng nổ trong một màu áo khác. Còn nếu như tiếp tục ở lại M.U cho đến hết sự nghiệp, anh vẫn đứng đáng được xem như một huyền thoại của 'Quỷ đỏ' dù đã không ít lần đòi ra đi. Bởi những đóng góp quá to lớn của Rooney dành cho M.U là không thể phủ nhận được.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Ronaldo gửi lời tri ân xúc động tới Sir Alex (16-12-2013)
    Man City 6-3 Arsenal: Pháo thủ "tan xác" (14-12-2013)
    Vòng 16 Premier League: Thời khắc quyết định (13-12-2013)
    Bóng đá Việt Nam càng lúc càng thụt lùi (12-12-2013)
    Barca: Đừng quá lo, nhưng cũng đừng vội mừng (12-12-2013)
    Mourinho sắp “tống cổ” cả 3 tiền đạo Chelsea (10-12-2013)
    Arsenal: Thêm một điểm, thêm niềm tin (09-12-2013)
    Chới với quá MU! (08-12-2013)
    Dani Alves tỏ thái độ “coi thường” Cristiano Ronaldo (06-12-2013)
    Real và sức mạnh của “tam giác quỷ” (06-12-2013)
    Nhìn David Moyes khốn khổ, mới thấy Sir Alex thật tài! (05-12-2013)
    Bale và Ronaldo: Không đơn giản để kết hợp hai siêu nhân (04-12-2013)
    Gareth Bale: 'Chiếc búa của thần Thor' (02-12-2013)
    Trưởng thành rồi, "Pháo thủ" ơi! (02-12-2013)
    Những điều rút ra từ chiến thắng 3 sao của Arsenal (30-11-2013)
    Ronaldo có đôi chân giá trị gấp đôi Messi (29-11-2013)
    Villas-Boas vs David Moyes: Sự nghiệt ngã của số phận (29-11-2013)
    MU: Khi Rooney chơi bóng như nghệ sỹ  (28-11-2013)
    Leverkusen - Man Utd: Chuyến đi bão táp (27-11-2013)
    Bao giờ Messi rời Barcelona?  (26-11-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181982502.