Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Nỗi thất vọng Man City & Chelsea
Hè 2013, họ chi ra tổng cộng 153,5 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Đầu mùa, họ được đánh giá là 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhưng bây giờ, họ lần lượt xếp thứ 8 và thứ 4 trên BXH. Điều gì khiến Man City và Chelsea gây thất vọng đến

 



Mourinho (trái) và Pellegrini đều chưa thể tìm ra sự ổn định để giúp Chelsea cũng như Man City duy trì sức mạnh ở cuộc đua vô địch

 

HAI BỘ MẶT MAN CITY

 

Gân 80 triệu bảng được Man City đổ vào TTCN Hè 2013. Đội hình của họ được chính Jose Mourinho của đối thủ Chelsea thừa nhận là “đội quân siêu đẳng nhất Premier League”. Nhưng bây giờ, Man City chỉ xếp thứ 8, dưới cả Everton, Southampton và kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. Vì sao nên nỗi?

 

Người ta có thể kể đến việc  Manuel Pellegrini xoay vòng liên tục. Ngoại trừ Yaya Toure và Sergio Aguero thì không vị trí nào của Man City là không thể động đến. Điều này ảnh hưởng cực lớn đến sự ổn định. Người ta cũng nói đến sự thiếu hiệu quả của các tân binh. Jesus Navas, Stevan Jovetic, Martin Demichelis, ba bản hợp đồng tiêu tốn 41 triệu bảng nhưng chưa có một đóng góp nào đáng kể. Nói như tờThe Times thì: “Man City đang chết trên một đống tiền”.

 

Tuy nhiên, lý do lớn nhất cho nỗi thất vọng của Man xanh lại chính là sự yếu kém khi xa nhà. Man City chỉ tung ra trung bình 13,7 cú sút/trận khi đá tại Etihad. Con số này trên sân khách là 12, không kém là bao. Vấn đề nằm ở chỗ: Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn ở Etihad là 30,3%, nhưng chỉ còn 10% khi xa nhà. Ở 6 trận sân khách tại Premier League, Aguero chỉ có 2 trận lập công (gặp West Ham và Chelsea) còn 5/8 bàn của anh tới thời điểm này được ghi ở Etihad. Cả Alvaro Negredo, anh mới ghi được đúng 1 bàn trên sân khách (trước Cardiff). Xa Etihad, Man City ghi bàn ít đi (8 so với 20 bàn trên sân nhà), thủng lưới nhiều hơn (10 so với 2). Tất cả khiến họ mới kiếm nổi 4/18 điểm tuyệt đối khi xa nhà tại Premier League 2013/14. 

 


Negredo mới ghi được đúng 1 bàn trên sân khách

 

Một nguyên nhân quan trọng nữa là sự vắng mặt dài ngày của Kompany, khiến hàng thủ của Man City yếu đi trông thấy. Tính từ đầu mùa giải trước tới nay, điểm số trung bình Man City giành được khi có Kompany là 2,18 điểm/trận. Nhưng con số này khi vắng trung vệ người Bỉ giảm xuống còn 1,78. 

 

“Căn bệnh” của Man City đã được chỉ ra. Vấn đề làm sao để chữa bệnh nằm ở Pellegrini. Man City có thể dùng tiền để tăng cường hàng thủ. Nhưng làm sao để tăng bản lĩnh khi xa nhà thì không thể một sớm một chiều.

 

CHELSEA VÀ SỰ BẢO THỦ CỦA MOU

 

Cũng là ứng viên sáng giá như Man City nhưng Chelsea không khá hơn. Sau 11 vòng, họ chỉ xếp thứ 4 và kém Arsenal 4 điểm. Vấn đề lớn của Chelsea nằm ở sự mất cân bằng. Mourinho sở hữu quá nhiều tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhưng lại không có tiền đạo nào đủ giỏi để chuyển hóa cơ hội. 

 

Một nguyên nhân quan trọng nữa nằm ở chính… Mourinho . Với tư duy có phần bảo thủ, ông đã loại đi những ngôi sao sáng nhất và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh The Blues. Mùa trước, Juan Mata góp công lớn vào chức vô địch Europa League nhưng anh lại không phải mẫu cầu thủ được Mou ưa thích. Với Mourinho, một tiền vệ tấn công giỏi là phải như Oscar, tức ngoài nhiệm vụ kiến tạo thì phải biết lăn xả lấy bóng. Nhưng tại Chelsea, mẫu như Oscar thì ít mà kiểu như Mata lại nhiều. Thế nên, tại sao Mourinho không tự thay đổi để phù hợp với Chelsea mà lại bắt đội bóng thay đổi để phục vụ ông? Đó là sự cứng nhắc, bảo thủ của. Nói như tờ Daily Mail thì: “Mourinho dùng những chi tiết của chiếc Ferrari để lắp ráp nên một cỗ xe tăng”.

 

Mourinho đang mắc kẹt trong bài toán định hình phong cách. Và đến chừng nào ông tìm ra sự dung hòa giữa cá tính của ông và chất liệu mà Chelsea sẵn có thì The Blues mới thực sự sẵn sàng đua vô địch.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Sẽ là "tội ác" nếu Messi lại giành Quả bóng vàng (12-11-2013)
    Cuộc đua tới ngôi VĐ Premier League: Đừng vội gạch tên M.U (11-11-2013)
    Giới hạn nào cho Ronaldo? (10-11-2013)
    M.U vs Arsenal: Cuộc chiến giữa mèo & chuột (08-11-2013)
    Jones vs Fellaini: Trật tự mới ở tuyến giữa M.U (08-11-2013)
    Ronaldo bắn một mũi tên trúng… 4 đích (07-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson (Chương 2): Barcelona – Nhỏ mới là đẹp (05-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson : Rooney, một thiên tài nổi loạn (05-11-2013)
    Dư âm Premier League: Arsenal, Man City bùng nổ (04-11-2013)
    Arsenal và phần thưởng cho sự quả cảm! (03-11-2013)
    Champions League: Vẫn là Messi và Ronaldo! (01-11-2013)
    Arsenal - Liverpool: "Pháo thần" vẫn đau vì quá khứ gỉ sét (31-10-2013)
    Gareth Bale tỏa sáng: Cuối cùng, Ancelotti cũng đã tin Bale (30-10-2013)
    Cái tát để Arsenal tỉnh ngộ (29-10-2013)
    Arsenal - Chelsea: Cuộc chiến tinh thần  (28-10-2013)
    Tự truyện Ferguson: Van Persie–"Cậu cứ chỉ đạo chúng nó" (28-10-2013)
    Có ai ngăn nổi Serena? (25-10-2013)
    Fabregas ngưỡng mộ Oezil, hồi tưởng những ngày ở Arsenal (25-10-2013)
    "David Beckham yêu vào làm hỏng hết chuyện" (24-10-2013)
    Arsenal: Ozil không phải là chìa khóa vàng  (23-10-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181982496.