Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Tuyển Anh cần người 'liều' như Hodgson
Những quyết định mang tính liều lĩnh của Roy Hodgson đều mang lại những kết quả tích cực cho đội tuyển Anh thời gian qua.

 


Cuối cùng người Anh cũng đã giành vé tới Brazil mùa hè năm tới, thay vì phải trải qua thêm một lượt play-off đầy may rủi với những đối thủ nguy hiểm tiềm tàng như Pháp hay Croatia. Trên sân Wembley đêm qua, các cổ động viên của đội chủ nhà, vốn chỉ chiếm ¾ số lượng ghế và hoàn toàn bị áp đảo trước sự ồn ào của các CĐV Ba Lan, đã được thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời của Rooney và các đồng đội, và nếu họ nắn nót hơn trong các pha dứt điểm, số bàn thắng đã không dừng lại ở con số 2.

 


Gerrard và các đồng đội có chuyển biến tích cực trong thái độ và cách thức tiếp cận các trận đấu.

 

Những thành công của Tam sư thời gian gần đây mang đậm dấu ấn của huấn luyện viên Roy Hodgson, người đã không nhận được nhiếu sự ủng hộ từ giới truyền thông và người hâm mộ bằng Harry Redknapp trước khi được bổ nhiệm hồi năm ngoái. Ở tuổi 65, Hodgson, vốn có thừa kinh nghiệm huấn luyện ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, có may mắn khi không phải chịu nhiều áp lực về thành tích giống như những người tiền nhiệm Capello hay Steve McLaren.

 

Khi ông nhận chức hồi đầu năm ngoái, mục tiêu được đặt ra chỉ là vượt qua vòng bảng Euro 2012 và giành vé dự World Cup 2014 ở Brazil, và giờ cả hai đều đã thành công. Sau những thất bại liên tiếp của đội tuyển Anh ở các giải đấu lớn cũng như sự lớn mạnh nhanh chóng của các nền bóng đá khác ở châu Âu, người hâm mộ xứ sở sương mù dường như đã bắt đầu thực tế hơn về sức mạnh của mình, nhưng không có nghĩa mọi thứ với Hodgson đều là màu hồng.

 

Sự vắng của bộ đôi trung vệ kỳ cựu Terry và Rio Ferdinand để lại khoảng trống lớn ở trung tâm hàng phòng ngự, hàng công thiếu sức sống và chủ yếu sống dựa vào ngôi sao duy nhất là Wayne Rooney…tất cả đều đúng vào lúc Tam sư rơi vào tình huống khó khăn trước sự cạnh tranh của các đối thủ như Ukraine hay Montenegro. Nhưng đúng vào lúc đó, Hodgson đã chứng tỏ tài cầm quân của mình bằng những quyết định chính xác và mang đôi chút liều lĩnh của mình.

 

Ông đặt niềm tin vào Rickie Lambert, một cầu thủ đã bước sang tuổi 31 và chưa bao giờ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và được tiền đạo của Southampton đền đáp bằng 2 bàn thắng trong 3 lần ra sân. Khi Walcott chấn thương, Lennon xuống phong độ, Hodgson gây ngạc nhiên khi gọi vào đội tuyển cầu thủ trẻ Andros Townsend của Tottenham và đó đã trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của Tam sư trong năm 2013. Chỉ sau 2 trận đấu gặp Montenegro và Ba Lan, Townsend đã thổi vào hàng công của tuyển Anh một làn gió mới với lối chơi nhanh nhẹn, mạnh mẽ và khéo léo của mình.

 

Cùng trong trận đấu với Ba Lan đêm qua, người ta lại thấy sự dũng cảm của Hodgson khi loại bỏ “công thần” Lampard để xếp Carrick đá cặp của Gerrard ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây là điều đã được các chuyên gia bóng đá ở Anh tư vấn từ lâu, nhưng việc áp dụng nó đúng vào thời điểm quan trọng nhất của vòng loại World Cup đã cho thấy chiến lược gia 65 tuổi này tự tin đến thế nào.

 


Công lớn của Roy Hodgson là dám đưa ra những quyết định liều lĩnh nhằm cải tổ đội ngũ Tam sư.

 

Nhưng những ngày vui rồi sẽ sớm kết thúc, khi kỳ vọng tăng lên và những điểm yếu tiếp tục bị phơi bày. Dưới triều đại Hodgson, người ta được thấy một lối chơi tấn công hấp dẫn, mềm mại với sự cơ động của hai bên cánh, nhưng hàng thủ lại để lộ ra rất nhiều khoảng trống đáng lo ngại. Nhà báo John Cross của tờ The Mirror viết trên Twitter rằng cách phòng ngự của tuyển Anh khiến “1000 người chết vì đau tim mỗi lần các cầu thủ Ba Lan lên bóng”.

 

Trên đất Brazil mùa hè tới, sẽ không có những hàng thủ lỏng lẻo với các cầu thủ vẫn đang thi đấu ở giải hạng Hai như Ba Lan hay Montenegro để Townsend hay Welbeck thoải mái đi bóng, cũng không còn những pha bỏ lỡ vô duyên như Lewandowski ở đầu trận đấu. Đối thủ của thầy trò Hodgson chắc chắn sẽ mang đến World Cup những gì tinh túy nhất của mình với mục tiêu mang cúp về quê hương.

 

Nhưng có một nỗi lo lớn nhất lại đến từ chính bản thân người Anh, và nó bắt đầu xuất hiện hồi tháng trước khi chủ tịch Greg Dyke đặt mục tiêu vô địch World Cup 2022 cho tuyển Anh. Và căn bệnh ảo tưởng lại bắt đầu, có thể sẽ bắt đầu ngay từ mùa hè tới.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Real Madrid lục đục vì chuyện Ozil (17-10-2013)
    Man Utd và Januzaj vẫn bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng (12-10-2013)
    Rooney lập công đầu, tuyển Anh đại thắng Montenegro (11-10-2013)
    Hành trình kỳ diệu của Rafa (10-10-2013)
    Manchester không còn là "thủ đô" của Premier League? (09-10-2013)
    "Đội U19 Việt Nam đã làm nên 1 trận Điện Biên Phủ" (08-10-2013)
    U19 Việt Nam: Một thế hệ hoàn hảo (08-10-2013)
    Januzaj: Về phe Thiên thần đừng theo kẻ phá hoại (07-10-2013)
    M.U: David Moyes phải quyết đoán hơn (04-10-2013)
    Pep Guardiola: Xứng danh “Steve Jobs bóng đá” (03-10-2013)
    Mesut Oezil: Giá trị không ở những bàn thắng (02-10-2013)
    5 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Napoli (01-10-2013)
    Thời của Neymar đã đến (01-10-2013)
    Vấn đề của thành Manchester là niềm tin (29-09-2013)
    MU thua sốc: Bầy Quỷ đỏ “ốm yếu”  (28-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 9): Thắng trong cuộc đấu đá nội bộ đầu tiên (27-09-2013)
    Đội hình Tottenham "khủng" nhất Premier League? (26-09-2013)
    Câu chuyện kỳ lạ đằng sau thành công của Oscar (25-09-2013)
    Không ai ở Barca chịu khó đổi mới bằng Valdes (24-09-2013)
    M.C 4-1 M.U: Tan nát Man đỏ, sừng sỏ Man xanh (23-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181982510.