Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
M.C 4-1 M.U: Tan nát Man đỏ, sừng sỏ Man xanh
Van Persie vắng mặt, hàng công M.U cả hiệp 1 tung ra vỏn vẹn… 1 cú sút, còn hàng thủ thì bị giễu cợt khốn khổ. Derby Manchester vừa khép lại đánh dấu một cột mốc cực kỳ đen tối của David Moyes, và trao cho Pellegrini cái quyền phát ngôn bất kỳ điều gì ông muốn.

 



 


BÀN THẮNG

+ Man City: Aguero (16’, 47’), Yaya Toure (45’), Nasri (50’)

+ Man United: Rooney (87’)

 

Trận derby Manchester bắt đầu bằng một hung tin dành cho NHM Man United: Van Persie dính chấn thương háng, biến mất trong danh sách đăng ký thi đấu của Quỷ đỏ. Ngay từ khi tin buồn đó bay đến tai NHM, có khá nhiều người có lẽ đã bắt đầu hình dung về một thảm họa dành cho Man United. 

Và thực tế đúng là như vậy.

 

Quỷ đỏ nhập cuộc với tâm thế cửa dưới rõ ràng. Họ lùi sâu, chủ trương chơi phòng ngự, cố gắng kiểm soát tốc độ trận đấu chậm nhất trong khả năng có thể. Nhưng vô ích. Man United bây giờ không còn mẫu cầu thủ đủ khả năng điều tiết nhịp độ thi đấu theo ý muốn của HLV. Và hệ quả: Trong 15 phút đầu, M.U chỉ cầm bóng vỏn vẹn 37%, lép vế một cách toàn diện so với đối thủ.

 

Và rồi thảm họa thực sự cũng ập xuống. Phút 16, Nasri và Kolarov thực hiện màn chồng biên ngoạn mục, trước khi bóng được lật vào trong cho Aguero đệm lòng nhẹ nhàng tung lưới De Gea.  

 

Vào thời điểm đó, ngay cả những người bi quan nhất cũng không tin rằng: Bàn thua đó chính là cú đấm chí mạng tiêu tan toàn bộ nhuệ khí, toan tính của Man United. Thế trận diễn ra sau đó đơn giản là một sự hành hạ về mặt tinh thần đối với các CĐV Quỷ đỏ. 

 

M.U càng cố gắng lên bóng thì càng thể hiện họ thiếu ý tưởng và thiếu cả những con người có thể tạo ra ý tưởng. Thống kê đến phút 41: Man City đã tung ra tổng cộng 11 cú dứt điểm về phía khung thành De Gea, còn Man United thì không có nổi một cú sút, đánh đầu nào hỏi thăm Joe Hart. 

 

Thế rồi cái tát thứ hai mà Man City tặng cho gã hàng xóm khổng lồ cũng tới. Phút 45, Yaya Toure đệm lòng cận thành sau cú đánh đầu kiến tạo của Negredo. 2 bàn thắng cho Man City và 0 hi vọng nào cho Man United.

 


 

Sự tuyệt vọng của NHM Quỷ đỏ càng bị dày xéo thảm thương khi ngay đầu hiệp 2, khi mà Quỷ đỏ còn chưa kịp đốt lên một tia lửa hi vọng nào, thì Man City có bàn thắng thứ 3. Người lập công lại là Aguero, nhưng tâm điểm của tình huống này thuộc về bộ đôi Rio Ferdinand-Evra. Họ… đi bộ trong vòng 16m50 để mặc El Kun băng xuống dứt điểm như chỗ không người.

 

Đến thời điểm này thì việc Man United thua thêm chỉ vỏn vẹn 3 phút sau đó cũng chẳng khiến ai cảm thấy ngạc nhiên cả. Trong bàn thua này, những hậu vệ M.U lại tiếp tục đóng vai chính và người hưởng lợi là Samir Nasri.

 

Cho đến khi danh dự bị dày xéo, Man United mới vùng lên. Họ bắt đầu có những pha hãm thành bắt đầu từ cú sút vọt xà trong vòng cấm địa của Rooney phút 55. Nhưng quá trình vùng vẫy của Quỷ đỏ chỉ mang tính chất cứu vãn lại những giá trị tinh thần mất đi, để chí ít thì NHM Man United cũng được an ủi rằng: Đội bóng của Moyes đã nỗ lực hết mình. 

 

Và nỗ lực ấy đã được đền đáp. Chỉ gần 10 phút sau khi Evra đánh đầu trúng cột dọc Man City, Wayne Rooney tung ra một cú sút phạt hàng rào hoàn hảo đến từng centimet mang về bàn thắng danh dự cho Man United.

 

Tuy nhiên, thất bại 1-4 về cơ bản vẫn là một nỗi nhục nhã khó nuốt trôi của Man United.

 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov, Fernandinho, Toure, Nasri, Navas (Milner, 71’), Aguero (Garcia, 86’), Negredo (Dzeko, 75’).

Man United: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Fellaini; Valencia, Young (Cleverley, 51’), Rooney; Welbeck.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Wayne Rooney: Tôi đã trở lại, lợi hại hơn xưa (21-09-2013)
    Mourinho cảnh cáo Mata phải biết thích nghi (20-09-2013)
    Sir Alex vui mừng vì "Rooney đích thực" đã trở lại (19-09-2013)
    Mourinho nói những gì sau trận thua "mất mặt" Basel? (18-09-2013)
    Rooney khẳng định không lăn tăn gì về Chelsea nữa (17-09-2013)
    Jonjo Shelvey: Thiên tài hay gã hề? (16-09-2013)
    Gianluigi Buffon: " Lỡ 136 rồi thì cố đến 150 luôn' (15-09-2013)
    Phỏng vấn Klose: "Trước Mueller tôi chỉ là cỗ xe tăng thô kệch" (14-09-2013)
    Oezil: Tìm hạnh phúc ở nơi cần mình (13-09-2013)
    Juergen Klopp: “Giá cầu thủ ngày càng điên rồ!” (12-09-2013)
    Vòng 4 Premier League: Háo hức chờ các “siêu tân binh” tỏa sáng (12-09-2013)
    Van Persie: Viên ngọc màu cam (11-09-2013)
    Top 5 ngôi sao hoàn lương sau những ngày "nổi loạn" (09-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 8): Xây những viên gạch đầu cho hành trình huyền thoại (09-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 7): Thăng hoa ở Leiria, ngoảnh mặt với Benfica và bén duyên Porto (07-09-2013)
    Người Anh lạc lối trên quê nhà (06-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 6): Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng" (05-09-2013)
    Aaron Ramsey: Xóa “dớp” hễ ghi bàn là có VIP qua đời (04-09-2013)
    Nghịch lý: Premier League nhiều sao hơn, ít bàn thắng đi (04-09-2013)
    Marouane Fellaini: Lựa chọn đúng đắn của Moyes (03-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182005079.