Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga
    Tin Việt Nam
Thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia
    Tin Cộng Đồng
Nổ lớn tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất, nhiều người nghi mắc kẹt
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành





        Đọc Báo Trong Nước    

các vị "quan giả”, đều là những nông dân hàng ngày vẫn chân lấm tay bùn, bám đồng, bám ruộng tăng gia sản xuất đứng nghiêm trang, đồng thanh hô vang lời thề năm xưa của các bậc tiền nhân làm quan: “Ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ; ai lấy của công làm của tư xin thần linh đả tử;…”


Ở Việt Nam tư duy cán bộ công chức là những người làm quan, là “phụ mẫu” của dân, là người ban phát ân huệ – một sản phẩm của những thời kỳ trước - vẫn còn đè nặng vào hệ thống quản trị công. Những biểu hiện cửa quyền, hách dịch và coi thường người dân của không ít cán bộ công chức đều bắt nguồn từ tư duy này.


“Qua sự việc tô hủ tiếu kỷ lục bị ô thiu phải đổ đi cho đến quan chức “tập tô” lại nét chữ Nôm trong ngày khai bút cho thấy căn bệnh hình thức, bệnh thành tích đã quá nặng…”, PGS. TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển chia sẻ.


Cứ nhìn vào “thành tích” người VN đã chi 3 tỉ USD cho hơn 3 tỉ lít bia/năm là đủ thấy... ớn lạnh. Tai nạn giao thông và đâm đánh nhau cũng theo đó tăng lên tỉ lệ thuận. Tiêu thụ thức uống có cồn mạnh cỡ đó mà không gây tai họa mới là chuyện lạ!


Hống hách, quan cách chỉ có ở những vị coi việc làm quan là để oai phong, thu hái bổng lộc, tiến thân, mà quên đi bổn phận, trách nhiệm của mình.


Sự kiện một số cán bộ kiểm lâm Việt Nam khai thác triệt để ham muốn ăn thịt tê tê để thu lợi từ đó thay vì ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán và ăn thịt tê tê đã khiến truyền thông quốc tế giật mình.


Không ít người thường đến cúng bái nơi cửa Phật, hoặc thờ Phật trong nhà mình, lại làm những điều trái với triết lý đạo Phật.


Chúng ta mất hai mươi năm để thống nhất đất nước và đã mất bốn mươi năm để hòa hợp nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Trong lòng những đứa con sinh ra từ một bọc nhiều lúc, nhiều nơi vẫn còn ly tán…


Chuyện trúng thầu dự án béo bở này khác, chuyện thăng chức, thăng quan của không ít cá nhân không xuất chúng đôi khi nhờ chính những món quà đầy “ân tình” đó.


Qua nay, trong dòng người du Xuân mới ở Thủ đô Hà Nội, tôi thấy cảnh một số không ít người dân 'nhét' tiền công đức vào tay tượng Phật, ném xuống Hồ nước rêu xanh mà lòng thấy đau xót. Đau xót bởi thứ văn hóa kỳ lạ và tưởng rất đỗi xa lạ kia chỉ thi thoảng xuất hiện ở đâu đó chứ không thể ở mảnh đất Thăng Long thiêng liêng có cả nghìn năm này!



       Người Việt dứt khoát phải bứt khỏi tình thế 'làng nhàng' (22/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh đã về với đất mẹ (18/02/2015)
       Từ ngày Tết dân tộc nghĩ về tinh thần dân tộc (17/02/2015)
       Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Bá Thanh: Tấm huy chương của lòng dân là cao quý nhất (16/02/2015)
       Quan Đà Nẵng tốt, dân Đà Nẵng sướng (15/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh và những chuyện chỉ có ở Đà Nẵng (14/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần (13/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh bị hôn mê (12/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân - Kì 3 (11/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân - Kì 2 (10/02/2015)
       Ông Nguyễn Bá Thanh trong lòng dân - Kì 1 (09/02/2015)
       Cán bộ nhận quà tết trót lọt, lỗi tại dân? (06/02/2015)
       ​“Biến tướng” quà tết (05/02/2015)
       Hình như lòng tham đã không còn giới hạn? (04/02/2015)
       'Chó sói' Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam - Kỳ 5: Chó sói' Huawei đã cắm chân ở Việt Nam như thế nào? (03/02/2015)
       'Chó sói' Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam - Kỳ 4: Sức mạnh của tín dụng “xám” (02/02/2015)
       'Chó sói' Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam - Kỳ 3: Chính quyền Trung Quốc mở đường như thế nào? (01/02/2015)
       'Chó sói' Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông VN - Kỳ 2: Cánh tay nối dài của chính quyền TQ  (31/01/2015)
       'Chó sói' Huawei và nguy cơ cho an ninh viễn thông Việt Nam (30/01/2015)
       Báo Hoàn Cầu thô lỗ: Mỹ can thiệp, Philippines làm tay sai, giở trò lừa đảo (29/01/2015)
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181550310.