Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
'Mourinho sai rồi, Premier League đâu còn mạnh như trước'
Không đồng ý với đánh giá của HLV Mourinho khi ông nói: giải Ngoại hạng Anh hiện nay mạnh hơn so với giai đoạn ông dẫn dắt Chelsea lần đầu tiên, tờ Guardian lập tức có quan điểm phản bác.

 


 












"Mourinho, ông đã sai"

 


Premier League mạnh hơn xưa ư? Jose Mourinho đã thốt lên những lời thật vô nghĩa.


 


Premier League vừa chia tay 3 HLV tài năng và đầy kinh nghiệm: Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini và Rafael Benitez. David Moyes, người vừa ngồi vào ghế HLV trưởng của đội đương kim vô địch Man United, không thể giành nổi bất kỳ một danh hiệu nào cùng Everton trong 11 năm qua, còn lâu hơn cả thời gian chờ đợi một chiếc cúp ở Arsenal. 6 năm trước, Mourinho đã từng mỉa mai HLV Wenger về cơn khát danh hiệu ở Arsenal. Bây giờ, các pháo thủ cũng chỉ biết im lặng nếu "Người đặc biệt" tiếp tục "đá đểu". Nói như vậy để thấy rằng, thật khó để chứng minh Premier League vẫn còn thực lực như xưa.


 


Khi Mourinho lần đầu tiên đặt chân đến nước Anh vào năm 2004, Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mà không để thua một trận nào trong suốt 38 vòng đấu. Một kỷ lục hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Đội hình bất bại ngày đó của Pháo thủ có những ngôi sao đắt giá như Thiery Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Viera. Còn bây giờ, Mourinho biết rất rõ, Arsenal chẳng còn một cầu thủ đẳng cấp như vậy.


 


Năm 2004, Liverpool còn là khách quen của đấu trường Champions League. Họ có HLV Benitez, người đăng quang UEFA Cup với Valencia một năm trước. Họ có một đội trưởng Steven Gerrard đang ở đỉnh cao phong độ, cặp trung vệ thép Jamie Carragher - Sami Hyypia, hay những ngôi sao quốc tế sáng giá: Xabi Alonso, Luis Garcia. Giai đoạn đó, Liverpool là một đội bóng rất mạnh ở châu Âu. Lữ đoàn đỏ vô địch Champions League vào năm 2005, tiếp tục lọt vào chung kết 2 năm sau đó, đánh bại tất cả những đội bóng hàng đầu khác như Real, Barca, Juventus... Bây giờ, Liverpool thậm chí không thể góp mặt ở giải đấu "hạng hai" như Europa League. Mourinho đương nhiên biết điều đó.


 


Ngoại hạng Anh từng là điểm đến hấp dẫn nhất đối với các ngôi sao bóng đá nhưng hiện nay, điều đó không còn đúng. Những cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Cesc Fabregas đã đầu quân cho các đội bóng ở La Liga. HLV Guardiola đã từ chối cả Man City lẫn Chelsea để đến Bundesliga dẫn dắt Bayern Munich. Lucas Moura, Falcao chuyển đến Ligue 1 mặc cho những lời chèo kéo từ các đại gia Anh quốc.


 


Vậy thì theo Mourinho, Premier League mạnh hơn xưa ở điểm nào? Hay ý của ông là thay vì chỉ có 4 đội có thể cạnh tranh chức vô địch ngày xưa, bây giờ có thêm những thế lực khác. Man City nổi lên với hậu thuẫn tài chính từ các ông chủ Ả Rập và một Tottenham Hospur trẻ trung với lối đá đẹp mắt. Nếu ý ông là như vậy thì cũng có đôi chỗ chưa chuẩn xác. Nhóm Tứ đại gia ngày xưa xét cả chất lượng đội hình lẫn thành tích thi đấu khá cân bằng nhau. Thực lực giữa 4 đội không có nhiều chênh lệch và cuộc đua đến ngôi vô địch là cuộc chiến giữa 4 CLB, không hơn không kém. Thời điểm hiện tại, dù Premier League nổi lên 6 cái tên sáng giá nhưng để cạnh tranh chức vô địch chỉ có 3 đội: Man United, Man City và Chelsea. Cuộc đua tam mã này có thể hấp dẫn, có thể gay cấn nhưng điều đó không có nghĩa giải Ngoại hạng Anh hay hơn, mạnh hơn như nó từng có.


 











nothing-gold-can-stay-1370719247_500x0.j
Tứ đại gia Premier League đã là một hoài niệm xa xôi

 


Ai cũng biết, các đội bóng Anh không còn là "ngáo ộp" trên đấu trường châu Âu. Mourinho đương nhiên biết điều đó hơn ai hết. "Người đặc biệt" có thể mang lại những danh hiệu cho Chelsea, nhưng ông không thể vặn ngược đồng hồ để trở về quá khứ.


DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Mourinho dằn mặt Terry và các 'nghị sĩ' ở Chelsea (07-06-2013)
    Fabregas làm buồn lòng MU và Arsenal (05-06-2013)
    Man Utd được gì khi Fabregas cập bến Old Trafford (04-06-2013)
    Đánh bại Stuttgart, Bayern hoàn tất cú ăn ba (01-06-2013)
    Barcelona-Malaga: 22, 100 và giọt nước mắt chia tay (31-05-2013)
    Man Utd bất ngờ đưa Fabregas vào tầm ngắm (28-05-2013)
    Pep Guardiola và sức ép nặng tựa 'thái sơn' tại Bayern (28-05-2013)
    Thắng trận derby, Barca áp sát kỷ lục 100 điểm (26-05-2013)
    Vượt lên nghịch cảnh, Bayern Munich vô địch Champions Leaugue (25-05-2013)
    Bayern - Dortmund: Trò đùa của số phận (25-05-2013)
    Mourinho và Ronaldo lĩnh án (23-05-2013)
    Chelsea bạc bẽo với Rafa Benitez (20-05-2013)
    Chelsea - CLB viết lại lịch sử bóng đá Anh (17-05-2013)
    Thắng phút bù giờ, Chelsea đăng quang Europa League (15-05-2013)
    Ferguson bí mật lên kế hoạch nghỉ hưu từ Giáng sinh (12-05-2013)
    Real phải hoãn cuộc họp báo vì Mourinho (10-05-2013)
    'Arsenal sẽ xóa đi cơ hội giành kỷ lục điểm của MU' (26-04-2013)
    Mourinho tâm phục khẩu phục Dortmund (24-04-2013)
    Cư dân mạng không tin Barcelona vào chung kết Champions League (15-04-2013)
    Hai bàn thắng phút bù giờ đưa Dortmund vào bán kết (09-04-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182008911.