Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Man City - Liverpool, để nỗi buồn lại phía sau
Sau một tuần đầy những rắc rối hoặc thất bại, một chiến thắng ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn Anh tối nay hẳn sẽ giúp hai ông lớn cân bằng lại cảm xúc.

 


 


Liverpool liên tục được nhắc đến trong tuần qua - ồn ào một cách tiêu cực. Từ vụ Luis Suarez bị cấm thi đấu trận đến chuyện cổ động viên bị bắt vì hành vi phân biệt chủng tộc. Ngôi sao Stewart Downing cũng "xộ khám" vì cáo buộc đánh bạn gái cũ...


 


Điều tích cực duy nhất đối với họ có lẽ là tấm vé vào vòng 4 Cup FA, sau khi khuất phục Oldham 5-1.


 


Trái lại, Cup FA là nỗi đau của Man City, khi thất bại 2-3 trước gã hàng xóm Man Utd. Đó là trận thua đầu tiên của họ trong 31 trận trên sân nhà gần đây. Kể từ đầu mùa năm nay, đây cũng là đấu trường thứ hai đội chủ sân Etihad phải chia tay (trước đó là Champions League).


 











Man City (xanh) có ưu thế sân bãi, nhưng đang có đội hình ổn định hơn.

 


Cuộc đại chiến tối nay đến chỉ 8 ngày sau khi Man City đè bẹp Liverppool với tỷ số 3-0 ở Ngoại hạng Anh. Trong 7 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội, Man City mới chỉ một lần chịu thất bại.


 


Cách đây vài ngày Liverpool từng giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước Oldham ở Cup FA. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn trong những trận đấu lớn hoặc trước những đối thủ cùng đẳng cấp đối với họ rất hạn chế.


 


Trong 10 trận ở Ngoại hạng Anh trên sân nhà mùa này Liverpool mới có được 14 bàn thắng. Tính cả 20 vòng đấu đã qua, các chân sút áo đỏ cũng chỉ kiếm được 24 bàn - con số này bên phía Man City là 56. Thách thức sẽ càng thêm lớn khi Suarez không thể góp mặt, còn Andy Carroll chưa thể lấy lại phong độ.


 


Cup Liên đoàn Anh, đối với HLV Kenny Dalglish là một nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp thời còn thi đấu. Khi đó ông từng 4 lần nâng Cup. Nhưng trên phương diện huấn luyện viên lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Danh hiệu này cứ luôn né tránh những đội bóng do ông dẫn dắt.


 


Tối nay Man City không có sự phục vụ của Vincent Kompany - người đã dính thẻ đỏ trong trận thua Man Utd vừa qua. Đơn kháng án đã không được chấp nhận, và bởi vậy trung vệ đội trưởng của Man City bị tăng án cấm thi đấu lên thành 4 trận.


 


Mario Balotelli, Edin Dzeko và David Silva nhiều khả năng cũng không thể ra sân vì chấn thương. Bù lại, đội chủ nhà sẽ có sự trở lại của Gareth Barry sau án phạt.


 


Trái lại, Liverpool sẽ có một đội hình mạnh. Daniel Agger, Jose Enrique, Glen Johnson và Martin Skrtel gần như chắc chắn sẽ tái xuất sau khi được cho nghỉ trong trận thắng Oldham. Thủ quân Steven Gerrard cũng có thể sẽ đá chính.


 











Đây hứa hẹn lại là một cuộc chiến hấp dẫn.

 


Đây là cuộc đối đầu thứ 164 của hai đội trên mọi đấu trường. Liverpool thắng 80, trong khi con số tương ứng của Man City là 42 trận. Họ hòa nhau 41 lần.


 


Trước đây hai đội từng 3 lần gặp nhau ở Cup Liên đoàn Anh. Man City đánh bại Liverpool 3-2 ở vòng 3 trên đường giành Cup năm 1970. Tuy nhiên, ở hai cuộc đối đầu sau đó Liverpool toàn thắng. Đó là bán kết mùa giải 1980-1981 và vòng ba mùa giải 1995-1996.


 


3 trong số 4 trận gần đây giữa hai đội có kết quả 3-0 nghiêng về đội chủ nhà.


 


Man City từng hai lần giành League Cup, mùa giải 1969-1970 và 1975-1976. Họ còn một lần khác vào đến chung kết, năm 1974, nhưng để thua Wolves.


 


Man City đã vào bán kết hai lần trong ba mùa giải gần đây. Trong lịch sử, họ tổng cộng có 6 lần vào đến vòng 4 đội cuối cùng - thắng 3 và thua 3.


 


Liverpool là đội bóng thành công nhất trong lịch sử League Cup, khi đã 7 lần giành Cup (vào các năm 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003) và 3 lần về nhì (các năm 1978, 1987, 2005).


 


Tối nay là lần thứ 8 đội bóng này phải làm khách trong 9 trận ở Cup Liên đoàn Anh gần đây.


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Guardiola lạc quan dù Barca bị Real bỏ xa tại Liga (09-01-2012)
    Cầu thủ Man Utd sốc khi Paul Scholes tái xuất  (09-01-2012)
    ‘Lời chào gửi Falko Goetz’ (08-01-2012)
    M.U bác bỏ chuyện bán Rooney (07-01-2012)
    HLV Goetz khó khăn khi phải nói lời chia tay (06-01-2012)
    Arsenal đánh mất ba điểm trong 7 phút cuối trận (02-01-2012)
    Mancini chê học trò quá ngây thơ (02-01-2012)
    Bellamy tỏa sáng, Liverpool thắng ngược Newcastle (31-12-2011)
    Milan úp mở ý định bán Pato (29-12-2011)
    Arsenal lỡ thời cơ trở lại Top 4 (27-12-2011)
    VFF giữ Tổng thư ký, sa thải HLV Goetz (22-12-2011)
    Rooney cả gan châm chọc Ferguson  (21-12-2011)
    Roy Keane chê Ferguson bội bạc  (19-12-2011)
    Hoãn đưa ra phán quyết về vụ Suarez phân biệt chủng tộc  (17-12-2011)
    Chọn Higuain hay Benzema, nỗi khó xử của Mourinho (09-12-2011)
    Cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ đến VN thi đấu (08-12-2011)
    Napoli - Juventus, đã tới lúc nói về scudetto (28-11-2011)
    Liverpool khiến Chelsea ôm hận ngay tại Stamford Bridge (20-11-2011)
    Việt Nam đã có HC vàng thứ 80 (19-11-2011)
    Vovinam - hồn Việt ở Jakarta (14-11-2011)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182021944.