Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Chelsea - MU, đại chiến giảm nhiệt
Khác với những cuộc đối đầu giữa hai ông lớn trước đây ở giải Ngoại hạng Anh, trận đấu bù trên sân Stamford Bridge tối thứ ba tuần này không còn nguyên vẹn ý nghĩa.

 


 











Đấu bù

Trận đấu tối nay lẽ ra được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái theo lịch ban đầu. Khi đó HLV Alex Ferguson cho rằng: "Đây có thể là trận đấu quan trọng nhất mùa giải". Nhưng nếu áp dụng vào hiện tại, câu nói đó đã không còn chính xác.


 


Điều kiện thời tiết lạnh giá đến mức khắc nghiệt cách đây 10 tuần đã khiến trận đấu phải hoãn lại, và giấc mơ bảo vệ danh hiệu vô địch của Chelsea cũng kể từ đó dần bị đóng băng. Thậm chí nếu tối nay Chelsea có giành chiến thắng, đội bóng ở thành London được hưởng lợi nhiều nhất cũng không hẳn là họ - mà là Arsenal đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với bốn điểm ít hơn MU.


 


Khi tuyết bắt đầu đổ xuống trước mùa Giáng sinh năm ngoái, Chelsea chỉ ít hơn MU ba điểm. Nhưng giờ khoảng cách đã là 15 điểm, trong khi mùa giải đã đi quá hai phần ba chặng đường. Trung vệ thủ quân John Terry mới đây vẫn mạnh miệng khẳng định Chelsea chưa từ bỏ hy vọng vô địch. Tuy nhiên, với những người thực tế hơn - trong đó có HLV Ferguson, cuộc đua năm nay chỉ còn là câu chuyện giữa MU và Arsenal.


 











MU (áo đỏ) đang ở thế trên chân so với Chelsea.

 


Bản thân HLV Carlo Ancelotti của Chelsea cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã không còn cơ hội. "Quả thật, rất khó để chúng tôi có thể san lấp khoảng cách hiện tại", ông nói. "MU đang có quyền quyết định vận mệnh của họ. Mục tiêu của chúng tôi lúc này đã khác. Chúng tôi chỉ còn nghĩ đến một vị trí trong nhóm bốn đội đầu bảng, đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi có niềm tin, nhưng chúng tôi phải thành thật và khách quan".


 


Hiện tại Chelsea có 45 điểm sau 26 trận và đứng thứ 5. Xếp ngay trên họ là Tottenham với 47 điểm sau 27 trận. Man City đứng thứ ba với 50 điểm nhưng đã đá nhiều hơn Chelsea hai trận.


 


Mùa giải này Chelsea đã phải nhận 7 thất bại - số trận thua nhiều nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh của họ kể từ khi được Roman Abramovich mua lại năm 2003. Thêm một thất bại nữa họ sẽ trở thành đội đương kim vô địch nhận nhiều trận thua nhất. Trái lại MU đang có phong độ ổn định. Họ đã thắng 5 trong 6 trận gần đây với 61 bàn thắng ghi được sau 27 trận (nhiều nhất giải). MU cũng có thành tích tốt khi đối đầu với nhóm ở nửa trên bảng xếp hạng (thắng 6 và hòa 5 trong 11 trận gần đây).


 


"Họ đang thi đấu ổn định, và mới chỉ để thua duy nhất một trận trên sân của Wolves", HLV Ancelotti đề cao đối thủ. "Trong mọi trận đấu MU đều rất tập trung, đó là lý do vì sao họ đang thống trị bảng xếp hạng".


 


"Trận đấu bù lần này có ý nghĩa rất quan trọng cho tương lai của MU và Chelsea. Chúng tôi rất mong đợi trận đấu này. Và tôi biết đó sẽ là một trận đấu không dễ với Chelsea. Cho đến lúc này MU vẫn là đội bóng mạnh nhất ở Ngoại hạng Anh".


 











HLV Ancelotti đặt nhiều kỳ vọng vào Torres tối nay.

 


Không có được phong độ tốt và tâm lý thoải mái như đối thủ, nhưng Chelsea vẫn có những cơ sở để hy vọng. Trên sân nhà Stamford Bridge kể từ tháng 4/2002 Chelsea chưa từng để thua MU. Từ đó đến nay đã trải qua 8 trận và đội chủ nhà tỏ ra áp đảo khi thắng 5 và hòa 3. MU đã không thể ghi bàn ở 5 trong 7 chuyến thăm Stamford Bridge ở Ngoại hạng Anh gần đây.


 


Không thể không nhắc đến Fernando Torres - tân binh đắt giá Chelsea mới mua về hồi đầu năm nay. Khi còn khoác áo Liverpool, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng đã ghi ba bàn trong bốn trận gần đây gặp MU. Tối nay Torres nhiều khả năng sẽ đá chính, bên cạnh Nicolas Anelka trong sơ đồ 4-4-2. Yury Zhirkov cũng có thể được ra sân từ đâu sau khi đã bình phục và thi đấu ở hai trận đấu Cup gần đây trong vai trò dự bị.


 


Bên phía MU, lão tướng Ryan Giggs được kỳ vọng sẽ góp mặt và tạo nên điều gì đó. Trận đấu này là một dịp để anh kỷ niệm 20 năm kể từ ngày có trận đấu chính thức đầu tiên cho MU (2/3/1991). Tuy nhiên cặp trung vệ Rio Ferdinand và Jonny Evans gần như chắc chắn vẫn phải ngồi ngoài.


 











Ngoại hạng Anh 2010-2011























































































































































TT Đội Trận H/S Điểm


 


Doãn Mạnh - Vnexpress

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Liverpool và Man City chung vui ở Europa League (24-02-2011)
    Ancelotti tự gạch tên Chelsea khỏi cuộc đua (11-02-2011)
    Tevez mạnh miệng khi trở lại Old Trafford (10-02-2011)
    Liverpool “cân nhắc” phương án thay thế Torres (31-01-2011)
    Djokovic lần thứ hai vô địch Australian Open (30-01-2011)
    HA Gia Lai thất bại trên sân nhà (26-01-2011)
    Bắn phá tan nát lưới Uzbekistan, Australia vào chung kết (25-01-2011)
    Vượt ải Iran, Hàn Quốc gặp Nhật Bản ở bán kết (22-01-2011)
    MU và Arsenal đợi chiến thắng trong tầm tay  (21-01-2011)
    Mourinho không loại trừ khả năng ra đi vào cuối mùa (21-01-2011)
    Hàn Quốc, Australia thẳng tiến vào tứ kết (18-01-2011)
    “Bầu” Đức tin tưởng HA Gia Lai vô địch V-League 2011 (11-01-2011)
    Messi giành danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010” (10-01-2011)
    Tiến Minh trắng tay ở giải đấu danh giá nhất thế giới (07-01-2011)
    Mùa bóng chưa bắt đầu, ĐT.Long An đã thay HLV (03-01-2011)
    MU lại nhận tin xấu về Rooney (02-01-2011)
    Arsenal và Man City chạy đà hoàn hảo cho đại chiến (01-01-2011)
    Ngôi sao Lee Nguyễn xin nhập quốc tịch Việt Nam (30-12-2010)
    Bị cầm hòa, Ferguson chỉ trích trọng tài dữ dội (29-12-2010)
    Man City sẽ có “sát thủ” Dzeko với giá 30 triệu bảng? (28-12-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182055516.