Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Việt Nam trở thành cựu vô địch AFF Cup
Nỗ lực tấn công, miệt mài chạy và sút suốt trận, nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam không đủ biến hóa để phá vỡ hàng phòng ngự vững chắc của Malaysia, đành nhận tỷ số hòa 0-0 lượt về và thua chung cuộc 0-2 ở bán kết.

 











Các cầu thủ Việt Nam luôn phải thi đấu trong vòng vây của các cầu thủ Malaysia ở những vị trí nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hà.

 


Không còn đường nào khác ngoài chiến thắng với tỷ số tối thiểu 2-0 hoặc với cách biệt từ ba bàn trở lên, Việt Nam bung sức tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc và duy trì được tốc độ cao tới phút chót. Các khán đài sân Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ, vang dội thanh âm, như biến thành chảo lửa tiếp thêm nhiệt huyết cho các cầu thủ chủ nhà. Nhưng màn trình diễn của tuyển Việt Nam tối thứ bảy chỉ cho thấy rằng đội đã cố gắng hết sức mình và chiến đấu tới cùng, chứ không hiệu quả. Chạy nhiều, chạy nhanh, kiểm soát bóng vượt trội, sở hữu gần như toàn bộ số cú phạt góc trong trận, nhưng tuyển Việt Nam thi đấu như thể sẵn sàng húc đầu vào hòn đá to bằng mọi giá và mong nó vỡ ra. Thực sự thì đội chủ nhà đã thi đấu thiếu biến hóa, dụng sức mà kém sáng tạo. Malaysia, với lợi thế dẫn trước 2-0, đã thoải mái giăng thế trận phòng ngự nhiều lớp, chơi rắn và không phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm rõ ràng.


 


Bí đường xuyên thủng cầu môn đối phương, tiền vệ Thành Lương thậm chí còn phải dùng tới chiêu ngã vờ khá lộ trong khu cấm địa và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 72. Ông Calisto liên tiếp phải tăng cường sức công trong hiệp hai khi đưa Anh Đức, Quang Hải vào sân. Nhưng mọi bài vở của ông hôm nay đều không có gì đặc biệt và không mang lại hiệu quả. Những gì thể hiện qua hai lượt trận cho thấy Malaysia xứng đáng vào chung kết. Họ hoàn toàn đủ sức đăng quang lần đầu tiên ở AFF Cup (trước đây mang tên Tiger Cup).


 


So với lượt đi đội hình tuyển Việt Nam hôm nay đón tiền đạo Việt Thắng trở lại thành phần xuất phát sau khi anh đã bình phục chấn thương. Trọng Hoàng cũng vào sân ngay từ đầu ở vị trí hộ công, chứ không phải gương mặt quen thuộc Tấn Tài. Ông Calisto kỳ vọng sức trẻ và khả năng càn lướt của Hoàng sẽ khiến hàng phòng ngự Malaysia bị bất ngờ. Dương Hồng Sơn trở lại giữ cầu môn, thay cho Tấn Trường mắc lỗi nghiêm trọng ở trận bán kết lượt đi.


 


Tuyển Việt Nam đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, ào ạt tấn công. Các khàn đài sân Mỹ Đình như cuộn sóng đỏ, trong khi dưới sân các cầu thủ áo trắng Việt Nam nhập cuộc máu lửa. Ngay phút thứ 8 Trọng Hoàng đột phá làm rối loạn hàng phòng ngự Malaysia nhưng không thể rảnh chân dứt điểm. Nhưng khó khăn cũng sớm đến với tuyển Việt Nam ở phút 12, khi Tài Em bị đau phải nhường chỗ cho Tấn Tài. Phút 13 Tấn Tài sớm lên tiếng khi sút bóng ngay trong khu cấm địa nhưng nhẹ và không đủ hiểm để hạ thủ môn Malaysia. Phút 16 Thành Lương đánh đầu ở bên phải khu cấm địa sau quả tạt từ cánh trái sang, nhưng không thắng được thủ môn Malaysia


 


Sau khoảng 20 phút lùi thấp đội hình trụ vững trước những đợt sóng tấn công áo trắng, Malaysia mới bắt đầu có những đợt lên bóng phản công để giảm áp lực cho phần sân của họ.


 


Phút 27 Minh Phương sút căng nhưng chỉ đủ mang lại quả phạt góc. Phút 30 hàng phòng ngự Việt Nam sơ hở, tiền đạo Malaysia rảnh chân sút ở bên phải khu cấm địa nhưng nhẹ nên không hạ được Hồng Sơn. Phút 33 Minh Phương sút phạt nhưng đưa bóng vọt xà ngang. Hiệp một khép lại với một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày của Tấn Tài.


 


Việt Nam tiếp tục tấn công mạnh ngay sau giờ nghỉ, trong khi Malaysia vẫn phòng ngự với số đông, bọc lót tốt. Phút 51 Minh Phương lại trổ tài sút phạt nhưng vẫn chưa thể thắng thủ môn của Malaysia. Đội khách không những phòng ngự rất tỉnh táo mà còn chơi rắn vừa đủ để hạn chế những đợt hãm thành của Việt Nam mà không bị dính thẻ đỏ.


 


Phút 61 Việt Nam thiếu chút nữa có bàn mở tỷ số. Sau quả tạt bổng từ cánh trái vào khu cấm địa, Việt Thắng bật cao đánh đầu rất nhanh và căng nhưng thủ môn Malaysia chọn đúng chỗ ôm gọn. Phút 63 HLV Calisto tăng cường tiền đạo Anh Đức. Phút 70 ông rút tiếp hậu vệ biên Đình Đồng để lấy chỗ cho tiền đạo Quang Hải.


 


Nhưng sự tăng cường cho hàng công chưa phát huy hiệu quả thì từ phút 72 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người. Thành Lương nhận thẻ vàng thứ hai vì tội ngã vờ trong khu cấm địa để mong được hưởng phạt đền.


 


Thiếu người lại không còn sung sức, tuyển Việt Nam không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại. Thay vào đó chỉ là một số cơ hội trôi qua. Phút 82 Quang Hải sút căng nhưng chệch cột dọc. Chỉ hai phút sau tiền đạo đội Khánh Hòa lại nhằm thẳng thủ môn sút, bỏ phí thêm một tình huống từ vị trí thuận lợi. Hòa 0-0 lượt về, Việt Nam trở thành đội cựu vô địch Đông Nam Á, còn Malaysia hướng tới chức vô địch AFF Cup đầu tiên.


 


Đội hình của tuyển Việt Nam:


Thủ môn: Hồng Sơn


Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Việt Cường


Tiền vệ: Minh Phương, Tài Em (Tấn Tài), Thành Lương, Vũ Phong, Trọng Hoàng


Tiền đạo: Việt Thắng.

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Dân công sở trốn việc đi buôn vé AFF Cup (17-12-2010)
    Ferguson phân tích cái sai của Chelsea (15-12-2010)
    Tuyển Việt Nam và thách thức lớn ở Bukit Jalil (14-12-2010)
    HLV Malaysia e ngại khả năng tấn công của Việt Nam (14-12-2010)
    Vé bán kết AFF Cup đắt gấp đôi vòng bảng (10-12-2010)
    Việt Nam vào bán kết sau trận thắng nghẹt thở (08-12-2010)
    Thái Lan phải sớm chia tay AFF Cup 2010 (07-12-2010)
    MU - Valencia, đối thủ lớn và mục tiêu nhỏ (07-12-2010)
    HLV Calisto tin Việt Nam sẽ thắng Singapore (06-12-2010)
    HLV Calisto: 'Tuyển Việt Nam sẽ thắng Philippines' (04-12-2010)
    Tuyển Việt Nam được treo thưởng hơn 7 tỷ đồng (03-12-2010)
    Malaysia thua Indonesia 1-5 vì hàng thủ quá tệ (01-12-2010)
    Tottenham ngược dòng đánh bại Liverpool (28-11-2010)
    Barcelona vs Real Madrid: Đêm ngàn sao ở Nou Camp  (28-11-2010)
    Việt Nam giành HC vàng đầu tiên ở Asiad 16 (25-11-2010)
    Real chiếm ngôi đầu bằng chiến thắng hoành tráng (23-11-2010)
    Dự đoán trận Chelsea – Zilina (2h45, 24/11): Cứu lại danh dự (23-11-2010)
    Pháp đánh bại Anh ngay tại sân Wembley (17-11-2010)
    Thụy Điển - Đức: Trận đấu của tương lai (17-11-2010)
    HLV Calisto dè dặt khi đối mặt Bắc Triều Tiên (15-11-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182034311.