Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Diego Costa: Canh bạc của Mourinho?
Tiền đạo gốc Brazil về Chelsea với bao hoài nghi về khả năng của anh. Với việc Jose bỏ ra đến 32 triệu bảng, số tiền không lớn quá nhưng cũng không hề nhỏ, cho anh, rõ ràng có một niềm tin của ông thầy người BĐN dành cho cái tên mới có một mùa giải bay cao tại TBN này. Vậy, điều gì đem lại cho Costa niềm tin từ Jose?

 


Cái tên Costa chỉ thực sự gây chú ý mùa giải vừa qua khi anh ghi đến 35 bàn cho Atletico Madrid, giúp đội bóng thủ đô lên ngôi La Liga phá vỡ ách thống trị của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Nói đến đây, sự nghi ngờ lại được dấy lên về việc Costa chỉ là ngôi sao sáng một mùa rồi xẹt. Thế nhưng, ở mùa trước, khi phải san sẻ công việc ghi bàn với siêu sao Falcao, Costa cũng kịp có 12 bàn sau gần 30 trận ra sân. Trước đó nữa, là 10 bàn chỉ sau 15 trận ra sân cho Vallecano. Lùi xa hơn một chút, khi Costa mới 22 tuổi, mùa đầu tiên tại sân Vincente Calderon, anh cũng kịp đóng góp sáu bàn thắng khi trên hàng công bấy giờ của Atletico là tượng đài Forlan và Kun Aguero.

 


 

Những con số không biết nói dối. Costa đã góp công vào 30 bàn trong tổng số 77 bàn của đội bóng sọc đỏ trắng mùa trước tại La Liga, tức gần một nửa số bàn thắng của họ in mũi giày của tiền đạo người Tây Ban Nha này.

 

Thế nhưng tại sao bây giờ Costa mới tỏa sáng?

 

Tuổi 25, Costa mới để lại những dấu ấn đầu trên làng bóng đá thế giới. Thế nhưng, những ngôi sao nở muộn không phải chuyện lạ. Đơn cử là Robben, cựu cầu thủ Chelsea đã có những màn trình diễn khá ấn tượng tại Stamford Bridge trước khi chuyển đến Bernabeu, nhưng vậy vẫn là chưa đủ. Phải đến khi gia nhập Bayern Munich, tuổi 30 đã cận kề, Robben mới thật sự bùng cháy lên như vậy, đưa hùm xám xứ Bavaria vô địch Champions League, còn anh trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

 

Ngày Drogba đến Chelsea, giữa muôn vàn các siêu tiền đạo đang tỏa sáng bấy giờ, Mourinho lại tin tưởng một cầu thủ chỉ mới có một mùa giải tạm coi là ấn tượng với Marseilles. Quyết định này của ông đem lại biết bao tranh cãi, và Mou chỉ im lặng. Tám năm sau, không một ai dám hé miệng thắc mắc về quyết định này của người đặc biệt. Lần này cũng vậy, đích thân Mourinho đứng ra chọn Costa, chứ không phải chịu ảnh hưởng từ Abramovich như sự việc của Sheva hay Torres. Và chúng ta có quyền tin Mou sẽ đem về một Voi Rừng mới.

 

Việc Costa chưa được thử sức tại Premier League cũng đem về nhiều nỗi lo, khi tại nước Anh những Veron, Forlan, hay Sheva, đều là những ngôi sao hải ngoại nhưng khi về Premier League họ trở nên cùn trông thấy. Có gì đảm bảo Costa sẽ không đi vào vết xe đổ tương tự? Tại Atletico Madrid, anh chơi theo phong cách phòng ngự phản công, phong cách tương tự với Chelsea. Trong đó, Costa đóng vai trò độc lập tác chiến trên hàng công, với thể lực dồi dào và sự nhanh nhẹn của anh. Và đó cũng là mẫu cầu thủ Chelsea cần, mẫu tiền đạo có thể hoạt động một mình hiệu quả.

 

Điểm chung của Chelsea mùa giải qua, đó là chúng ta luôn bế tắc trước những đối thủ chơi phòng thủ kín kẽ. The Blues có những Willian, Hazard, Schurrle hay Salah đầy tốc độ ở hai cánh, ở giữa là những Oscar, và giờ đây thêm Fabregas, với khả năng cầm bóng và điều khiển thế trận tốt. Thế nhưng, chúng ta lại thiếu đi một chân sút có thể tận dụng hết những khoảng không mà cách tiền vệ cánh tạo ra, có thể chuyển hóa những pha mồi bóng của tiền vệ trung tâm, có thể đột phá vào những bức tường người. Chelsea từng có Drogba. Giờ đây chúng ta hi vọng vào Costa.

 

Sự "hoang dã" của Costa phần nào khiến anh có nhiều kẻ ghen ghét. Nhưng, đó lại là cái Chelsea cần. Mùa giải mà Chelsea được đánh giá là 'mạnh' nhất, đó là mùa giải mà chúng ta có những cái đầu thép của Essien, Cole, Lampard, Ballack, Drogba, Terry,... những cái tên mà đội bạn sẽ không dám chơi tiểu xảo hay gây sự, vì sự đanh thép và cứng rắn của họ.  Giờ đây, khi Chelsea mềm mại và uyển chuyển với những đôi chân ma thuật của những Oscar hay Hazard, chúng ta thiếu đi chất thép đã làm nên tên tuổi The Blues. Có một Costa không-biết-sợ trên hàng công, đó là điều đáng mừng. Một cầu thủ biết đứng lên vì đồng đội, sẵn sàng dùng tiểu xảo, với sự lì lợm và gai góc sẽ khiến mọi hàng thủ phải chùn chân khi nghĩ đến việc "gây sự" với anh này. Có Costa, Chelsea có được một mãnh thú trên hàng công. Chúng ta từng có Voi Rừng Drogba, giờ đây sẽ là Hổ Costa?

 

Nói gì thì nói, bóng đá không phải là trò chơi có thể dựa theo lý thuyết. Mọi thứ có thể xảy ra, và không ai có thể dám chắc về sự thành công cho Costa tại Chelsea, và cũng chẳng ai có thể đảm bảo Costa sẽ thành Sheva 3.0 hay Torres 2.0. Mourinho nổi tiếng mát tay với những cầu thủ tấn công, nào là Millito rồi Didier Drogba. Vậy nên, chúng ta có thể hi vọng Costa cũng sẽ nối tiếp các đàn anh, và sẽ đem về thành công cho công cuộc xây dựng lại Chelsea 2.0 của Mourinho, một Chelsea mà theo ông là "có thể thi đấu cho 10 năm tới."
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Không Neymar, Brazil sẽ đá như thế nào? (07-07-2014)
    Một thế hệ vàng - Một thiên tài (05-07-2014)
    Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2014: Sự so tài của Nam Mỹ (04-07-2014)
    1 ngày trước trận Pháp - Đức: “Hồn” người Đức ở đâu? (03-07-2014)
    Messi có che nổi bầu trời? (02-07-2014)
    Chấn động: Cameroon đã bán độ ở World Cup (01-07-2014)
    Cả thế giới đang yêu James Rodriguez (30-06-2014)
    Có âm mưu loại bỏ Uruguay khỏi World Cup? (29-06-2014)
    M.U: Kỷ nguyên mới nhiều hứa hẹn! (28-06-2014)
    Họp kín tại TBN, Suarez sắp sang Barca? (27-06-2014)
    Luis Suarez sẽ bị treo giò tới hết World Cup 2014 (26-06-2014)
    Luis Suarez sắp bị loại khỏi World Cup 2014 (25-06-2014)
    Colombia: Hơn cả một ngựa ô  (23-06-2014)
    Italia 0-1 Costa Rica: Los Ticos hiên ngang vào vòng 1/8 (20-06-2014)
    Uruguay-Anh 2-1: "Răng thỏ" hả hê "trả thù" FA (19-06-2014)
    Nhà vua TBN "băng hà": Kết cục được báo trước (19-06-2014)
    Brazil 'bất lực' trước anh chàng... thất nghiệp (17-06-2014)
    Ronaldo, Pepe, Casillas…& ác mộng của dàn sao Real  (17-06-2014)
    Fabregas: Khép lại quá khứ, hướng đến tương lai (15-06-2014)
    World Cup: Ai sẽ là nạn nhân của 'tử thần'? (14-06-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181969938.