Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Giggs và Vidic bật khóc khi nói lời chia tay Old Traffold
Kết thúc trận đấu cuối cùng trên sân Old Traffold, hai công thần của CLB là Ryan Giggs và Vidic đã không giấu nổi cảm xúc trước khi phải nói lời chia tay “nhà hát của những giấc mơ” sau nhiều năm gắn bó.

 


Trận đấu với Hull City vào đêm qua là lần cuối cùng bộ đôi công thần Ryan Giggs và Vidic có thể cống hiến cho CLB trên sân nhà Old Traffold. Sau mùa giải này, Giggs sẽ chính thức giải nghệ lên làm HLV, còn trung vệ Vidic chuyển tới đầu quân cho Inter Milan.

 

Trước khi trận đấu với Hull City diễn ra, huyền thoại của M.U, Sir Bobby Charlton đã trao cho Vidic món quà lưu niệm trước khi trung vệ này sang Seria thi đấu.

 




Vidic nhận quà lưu niệm từ huyền thoại của M.U, Sir Bobby Charlton.

 

HLV tạm quyền Ryan Giggs không đưa Vidic ra sân ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, Phil Jones dính chấn thương, nên trung vệ người Serbia có cơ hội chơi cho M.U lần cuối trên sân Old Trafford ngay từ hiệp 1. Vị tướng người xứ Wales đã cho Vidic vào thay Phil Jones ở phút 22. Trong hiệp 2, Ryan Giggs quyết định vào sân thi đấu 20 phút cuối.

 

Trong trận cuối cùng khoác áo Quỷ đỏ ở "Nhà hát của những giấc mơ", Vidic và Giggs góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 trước Hull City. Trả lời phỏng vấn trên trang Daily Mail sau khi trận đấu khép lại, trung vệ người Serbia chia sẻ: “Tôi có nhiều năm chơi bóng ở đây. Dù chia tay đội bóng, nhưng trái tim của tôi vẫn luôn hướng về CLB. Tôi đã được thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Không còn khoác áo M.U, nhưng tôi vẫn luôn xem các trận đấu và dành sự quan tâm tới đội bóng. Trận đấu này đối với tôi có rất nhiều cảm xúc”.

 

Trong khi đó, Ryan Giggs trên cương vị HLV tạm quyền của Man Utd cũng có bài phát biểu chia tay mùa giải với các CĐV nhà. Ryan Giggs không giấu nổi niềm xúc động khi vừa khóc vừa phát biểu: "Tôi chỉ muốn gửi đến các bạn một lời cảm ơn to lớn từ các cầu thủ, các nhân viên và BHL Man Utd, vì những sự ủng hộ của các bạn trong năm nay."

 




Giggs không giấu nổi xúc cảm của mình.

 

"Chúng tôi biết rất khó để chấp nhận những gì xảy ra ở mùa giải này sau những thành công trước đó, nhưng sự ủng hộ của các bạn không bao giờ thay đổi. Các bạn đã luôn luôn ủng hộ cầu thủ và đội bóng. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn nhiều thành công hơn vào năm tới".

 

"Tôi chỉ muốn nói, hãy ủng hộ chúng tôi. Các bạn đã có cái nhìn thoáng qua về tương lai (Januzaj, Wilson...) và đó là những gì sẽ có ở CLB này. Nó không bao giờ giẫm chân tại chỗ. Chúng tôi luôn luôn tạo cơ hội cho các tài năng trẻ, luôn nỗ lực và chơi thứ bóng đá hấp dẫn".

 

"Đôi khi chúng tôi không chiến thắng, nhưng chúng tôi luôn chơi hết sức mình. Hãy ủng hộ chúng tôi và quãng thời gian tươi đẹp sẽ sớm trở lại”.

 

Sau khi mùa giải năm nay khép lại, Ryan Giggs sẽ không còn thi đấu cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, lão tướng người xứ Wales có thể sẽ đảm nhận một vị trí trong ban huấn luyện của CLB chủ sân Old Trafford. Còn Vidic sẽ chuyển tới Inter Milan.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Liverpool đã tự tay dâng cúp cho Man City (05-05-2014)
    Dấu chấm hết cho Mourinho (04-05-2014)
    Tiqui-taca không có lỗi (02-05-2014)
    Từ Dortmund đến Atletico? (01-05-2014)
    Một bước lùi lịch sử (30-04-2014)
    Guardiola rời "ghế nóng" sau thất bại muối mặt? (30-04-2014)
    Ryan Giggs chỉ là một hiện tượng đám đông?  (28-04-2014)
    Mourinho gặp Rodgers: Cao tay như "Người đặc biệt"  (28-04-2014)
    Giggs và ước mơ đưa nụ cười trở lại Old Trafford (25-04-2014)
    Champions League: Ai đủ sức bước qua lời nguyền? (24-04-2014)
    Cuộc đua vô địch: Liverpool sẽ lên ngôi sớm? (23-04-2014)
    Chelsea chọn Champions League, buông Premier League! (22-04-2014)
    Chuyến đi lành ít dữ nhiều của Chelsea (21-04-2014)
    Rodgers: "Xong một nhiệm vụ" (21-04-2014)
    Thắng và chờ đại chiến (18-04-2014)
    Kagawa chuẩn bị chia tay M.U, gia nhập AC Milan? (17-04-2014)
    Barcelona: Phản ứng dây chuyền từ cú sốc Champions League (16-04-2014)
    Bale và gánh nặng thay Ronaldo (16-04-2014)
    Inter Milan sẵn sàng “giải cứu” Torres (15-04-2014)
    Một Messi vật vờ, phải chăng vì World Cup hay tiki-taka đã 'chết'? (11-04-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181983129.