Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Chelsea chọn Champions League, buông Premier League!
Chelsea đã toại nguyện một nửa khi cầm hòa Atletico Madrid tại sân Vicente Calderon. Tuy nhiên, để có trận hòa ở lượt đi bán kết Champions League ngoài việc bị chê là chọn lối đá xấu xí, Chelsea còn đối mặt với những cái giá khá đắt...

 



HLV Mourinho phủ nhận đã chủ trương cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu tại sân Vicente Calderon - Ảnh: Reuters

 

Sau trận hòa 0-0 trên sân Vicente Calderon, đội trưởng của Atletico Madrid Gabi đã lên tiếng chỉ kích dữ dội lối chơi tiêu cực của các cầu thủ Chelsea: “Chúng tôi thực sự không hài lòng nhưng dù sao cơ hội vào chúng kết vẫn rộng mở.

 

Atletico Madrid muốn giành chiến thắng trong trận đấu này nhưng chọc thủng lưới họ không hề dễ dàng. Chelsea đã rời khỏi trận đấu này để lại hình ảnh xấu xí.

 

Chelsea muốn thi đấu phòng ngự bởi họ nghĩ rằng có thể đánh bại chúng tôi ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, Atletico Madrid cũng tự tin có thể đánh bại họ ở đấy”.

 

Đáp trả, Mourinho cho biết: “Tính toán chiến thuật là điểm căn cơ mà bất cứ HLV nào cũng phải nghĩ đến. Chelsea không cần phải căng hết sức trong khi vẫn còn hơn 90 phút tại Stamford Bridge.

 

Đây không phải là kết quả tôi muốn trước trận khi trận đấu diễn ra, nhưng tôi cũng không muốn bắt đầu trận lượt về trong bối cảnh bị dẫn trước".

 

Không căng hết sức, thế nhưng Chelsea cũng đã phải trả giá để có một kết quả có lợi trong trận lượt đi. Chấn thương khá nặng của thủ môn Petr Cech, trung vệ John Terry cùng án treo giò đối với 2 tiền vệ trụ cột Frank Lampard và Obi Mikel chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến thuật của Chelsea ở trận lượt về. 

 

 

HLV Mourinho cho biết Chelsea sẽ tập trung tối đa cho đấu trường Champions League - Ảnh: Reuters

 

Chính vì vậy, khi chia sẻ trên kênh Sky Sports, HLV Mourinho "bóng gió" Chelsea sẽ buông ở trận đấu với Liverpool tại Premier League để tập trung cho trận lượt về với Atletico Madrid vào tuần sau. Ông cũng tiết lộ khả năng sẽ để những trụ cột ngồi ngoài trong cuộc chiến vào cuối tuần này.

 

“Tôi không thể quyết định đội hình ở trận gặp Liverpool. Tôi sẽ phải nghe quyết định của CLB. Tôi chỉ là một phần của đội bóng, là HLV và không có nhiều quyền hạn hơn thế.

 

Có một thực tế là thi đấu vào chủ nhật không có lợi cho chúng tôi. Tại sao ai đó lại bắt Chelsea thi đấu vào chủ nhật thay vì thứ bảy hay thứ sáu?

 

Chúng tôi là đại diện duy nhất của Anh ở cúp châu Âu. Tây Ban Nha có 4 đại diện (ở Champions League và Europa League) và họ có nhiều cơ hội để thành công”.

 

20 giờ 5 phút ngày chủ nhật (27.4 - giờ VN), Chelsea sẽ đến làm khách ở sân Anfield của Liverpool. Đây là trận đấu quyết định cho ngôi vô địch Premier League 2013-2014.

 

Và vào lúc 1 giờ 45 ngày 1.5, Chelsea sẽ được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge tiếp Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng bán kết Champions League 2013-2014.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Chuyến đi lành ít dữ nhiều của Chelsea (21-04-2014)
    Rodgers: "Xong một nhiệm vụ" (21-04-2014)
    Thắng và chờ đại chiến (18-04-2014)
    Kagawa chuẩn bị chia tay M.U, gia nhập AC Milan? (17-04-2014)
    Barcelona: Phản ứng dây chuyền từ cú sốc Champions League (16-04-2014)
    Bale và gánh nặng thay Ronaldo (16-04-2014)
    Inter Milan sẵn sàng “giải cứu” Torres (15-04-2014)
    Một Messi vật vờ, phải chăng vì World Cup hay tiki-taka đã 'chết'? (11-04-2014)
    M.U không còn ở tầng lớp thượng lưu của châu Âu (10-04-2014)
    Torres ngày càng kém: Tội của ai?  (08-04-2014)
    David Moyes liên tiếp ghi điểm (07-04-2014)
    Lời nguyền tiền đạo ở Chelsea (04-04-2014)
    Khi Bale hóa thân thành “phù thủy ảo giác” (04-04-2014)
    Jose Mourinho không còn đặc biệt! (03-04-2014)
    Chiến thuật thành công của HLV David Moyes (02-04-2014)
    Ronaldo: Chờ trận thứ 100 & phá kỷ lục của Messi (01-04-2014)
    Liverpool, nhà vô địch tuyệt vời nhất lịch sử Premier League? (31-03-2014)
    Động thái mới khiến giá cổ phiếu của M.U tăng “chóng mặt” (28-03-2014)
    Cần một Arsene Wenger... cũ (28-03-2014)
    Hết rồi, David Moyes (27-03-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181969849.