Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Mourinho và giấc mơ huyền thoại Stamford Bridge
Đối với một người chưa bao giờ gắn bó với một đội bóng nào quá bốn mùa giải như Mourinho, ít ai tin rằng ông muốn gắn bó lâu dài để trở thành một HLV huyền thoại trong lịch sử của Chelsea

 


Nhưng đó chính là điều chiến lược gia người Bồ này tuyên bố, và có thể xem đó là một động thái lên dây cót tinh thần trước trận đại chiến với Arsenal đêm nay. Trong bài phát biểu gần nhất, Mourinho tiết lộ rằng kế hoạch còn lại trong sự nghiệp của ông là gắn bó với Chelsea thêm 12 năm nữa trước khi dẫn dẫn dắt Bồ Đào Nha đến VCK World Cup, và sau đó nghỉ hưu ở tuổi 65. 

 

 


 

 Sẽ ổn định như Wenger?

 

Sẽ cần nhiều thời gian để kiểm chứng kế hoạch ấy của Mourinho bởi ông là một HLV ưa dịch chuyển để kiếm tìm thử thách. Trong 13 năm làm HLV trưởng, ông đã thay CLB đến 7 lần, với rất nhiều thành công và tranh cãi. CLB mà ông tại vị lâu nhất chính là Chelsea ở nhiệm kỳ đầu tiên (2004-07). Mặc dù vậy, Mourinho cho rằng đã đế lúc ông cần xây dựng sự ổn định tại Chelsea, giống như Wenger đã từng xây dựng nên đế chế của mình tại Arsenal. 

 

Khi được hỏi liệu có muốn đi theo con đường kiểu Wenger, người đã trải qua mùa giải thứ 18 cùng Arsenal hay không, Mourinho quả quyết: “Sang tháng tới, tôi sẽ bước sang tuổi 51. Tôi muốn dẫn dắt Chelsea 12 năm nữa, và sau đó là 2 năm dẫn dắt một ĐTQG đến VCK World Cup. Bồ Đào Nha là ưu tiên số một, kế đó là ĐT Anh. Bản hợp đồng của tôi còn thời hạn 4 năm nữa. Hy vọng khi đáo hạn, chúng tôi có thể ngồi lại đánh giá tình hình và thống nhất là sẽ tiếp tục gia hạn. 

 

Trong bài phỏng vấn này, Mourinho cũng thừa nhận rằng ông đã chấp nhận giảm lương để chuyển từ Real Madrid về Chelsea sau khi được ông chủ Roman Abramovich thuyết phục với một kế hoach dài hạn. Cụ thể, mức lương của Mourinho ở Chelsea chỉ là 8,3 triệu bảng, so với 12,4 triệu bảng tại Real. “Tôi rời Real Madrid vì tôi muốn thế, chứ không phải họ muốn tôi ra đi. Nếu tôi tới đây (Chelsea) vì lý do tiền bạc, thì xin thưa rằng tại Real tôi nhận được hơn nhiều”. Mourinho cũng tuyên bố rằng ông trở lại Chelsea vì tình yêu với CLB và những kế hoạch tham vọng của họ.

 

Với việc Malky Mackay đã bị mất việc ở Cardiff City, Arsene Wenger đã trở thành HLV tại vị lâu hơn tất cả những đồng nghiệp tại Premier League gộp lại. Chính Mourinho đã thừa nhận rằng sự ổn định quan trọng hơn thành công đột ngột, dù trước đó, ông từng móc máy rằng Arsenal chưa giành nổi một danh hiệu nào từ năm 2005 đến nay. Nên nhớ, trong khoảng thời gian ấy, Mourinho đã giành đến 11 danh hiệu cùng với 3 CLB khác nhau.

 

Mourinho cũng tuyên bố rằng thật buồn nếu như Wenger và Sir Alex là những HLV cuối cùng của khuôn mẫu ổn định này. “Giải đấu sẽ không thể tốt hơn nếu chúng ta triệt tiêu những điều tích cực. Một trong số đó là sự ổn định, nhằm giúp mọi người làm việc không còn với sức ép nhiều nữa. Đó có thể xem như một thương hiệu của Premier League. Chúng ta nên gây ảnh hưởng với các nền bóng đá khác theo xu hướng này, chứ không phải để họ tác động đến mình”, ông quả quyết. 

 

Chiêu trò mới của Mourinho?

 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea, Mourinho thường xuyên mâu thuẫn với Wenger, kể từ khi Chelsea của ông đẩy đội hình Arsenal Invincibles (vô địch Premier League 2003-04 với thành tích bất bại) vào bóng tối. Chính Mourinho từng ám chỉ rằng Wenger là một kẻ tọc mạch và bị ám ảnh bởi Chelsea. “Có những kẻ thường xuyên ngồi nhà và soi mói chuyện xảy ra ở gia đình người khác bằng ống kính thiên văn”, ông đã nói như thế. Đáp lại, Wenger thẳng thừng “Khi bạn trao thành công cho những người ngu ngốc thì chỉ khiến họ ngu ngốc hơn mà thôi”.

 

Đến bây giờ, Mourinho vẫn chưa rút lại lời nói của mình năm xưa, nhưng ông đã xoa dịu Wenger bằng tuyên bố “Tôi không hối tiếc. Trong bóng đá luôn có cãi cọ, và đó hoàn toàn không phải vì cá nhân. Bạn cãi nhau vì bóng đá trong ngày hôm nay và quên luôn vào hôm sau. Tôi không phải bạn bè với ông ấy, bởi vì nếu là bạn thì cần phải thân thiết và có thời gian phát triển mối quan hệ ấy. Nhưng chúng tôi tôn trọng nhau.

 

Khi được hỏi liệu Wenger đã dừng soi mói Chelsea, Mourinho đáp rằng “Ông ấy từng nói về Chelsea suốt ngày. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ông ấy chỉ tập trung cho CLB và các học trò. Chúng tôi hiện tại chẳng có vấn đề gì cả”. Chiến lược gia người Bồ cũng ca ngợi lòng trung thành của Wenger, khi quyết định gắn bó với Arsenal dù rằng trong suốt thời gian ấy, Real Madrid, Barcelona, Paris SG, Inter Milan, Bayern Munich, cùng các ĐT Anh và Đức đều muốn ông dẫn dắt. “ Khi một HLV trung thành với CLB, tôi nghĩ đó là lý do dễ hiểu để CLB đặt niềm tin nơi họ”. 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Cuộc đại chiến giữa Arsene Wenger và Jose Mourinho: “Giáo sư” mòn mỏi chờ cuộc báo thù (22-12-2013)
    Chelsea đại phẫu hàng công: Mục tiêu toàn "hàng khủng" (20-12-2013)
    Man City - Barca: Hai mặt của một đồng tiền (19-12-2013)
    Vị trí nào cho Rooney tại Old Trafford? (18-12-2013)
    Ronaldo gửi lời tri ân xúc động tới Sir Alex (16-12-2013)
    Man City 6-3 Arsenal: Pháo thủ "tan xác" (14-12-2013)
    Vòng 16 Premier League: Thời khắc quyết định (13-12-2013)
    Bóng đá Việt Nam càng lúc càng thụt lùi (12-12-2013)
    Barca: Đừng quá lo, nhưng cũng đừng vội mừng (12-12-2013)
    Mourinho sắp “tống cổ” cả 3 tiền đạo Chelsea (10-12-2013)
    Arsenal: Thêm một điểm, thêm niềm tin (09-12-2013)
    Chới với quá MU! (08-12-2013)
    Dani Alves tỏ thái độ “coi thường” Cristiano Ronaldo (06-12-2013)
    Real và sức mạnh của “tam giác quỷ” (06-12-2013)
    Nhìn David Moyes khốn khổ, mới thấy Sir Alex thật tài! (05-12-2013)
    Bale và Ronaldo: Không đơn giản để kết hợp hai siêu nhân (04-12-2013)
    Gareth Bale: 'Chiếc búa của thần Thor' (02-12-2013)
    Trưởng thành rồi, "Pháo thủ" ơi! (02-12-2013)
    Những điều rút ra từ chiến thắng 3 sao của Arsenal (30-11-2013)
    Ronaldo có đôi chân giá trị gấp đôi Messi (29-11-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181983136.