Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Thua "Đức phẩy", Anh "xịn" chia tay 2013 trong nỗi lo
Trước kình địch Đức, Roy Hodgson đã tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, Tam sư “xịn” vẫn gục ngã 0-1 trước Cỗ xe tăng “loại 2”. Một lần nữa, tuyển Anh cho thấy họ kém thế nào khi đối đầu với các đối thủ thuộc tốp đầu thế giới. Tương lai u ám đang chờ đợi Tam sư…

 



 

ĐỘI HÌNH MẠNH NHẤT CŨNG LÉP VẾ TOÀN DIỆN

 

Trong trận tiếp Đức rạng sáng qua, Roy Hodgson  không có thử nghiệm nào. Ông sử dụng sơ đồ sở trường 4-4-2 ngay từ đầu. Ông cũng tung ra đội hình gần như là mạnh nhất. Tuyển Anh lại còn được chơi tại Wembley. Tất cả chỉ để phục vụ mục tiêu “rửa mặt” Tam sư sau trận thua bẽ bàng trước Chile tuần trước (0-2). Nhưng tất cả nỗ lực của Roy Hodgson lại càng vạch trần sự yếu kém của tuyển Anh. 

 

Ngay ở Wembley, một Tam sư “xịn” cũng chịu lép vế toàn diện trước Cỗ xe tăng “loại 2” của HLV Joachim Loew . Người chuyền bóng nhiều nhất trên hàng tiền vệ tuyển Anh là Gerrard  chỉ có 46 đường chuyền, chưa bằng một nửa so với Toni Kroos (109). Tổng số đường chuyền của Anh là 473 lần, trong khi của Đức là 614. Đội quân của Hodgson bế tắc đến mức cả trận, họ không sút nổi 1 cú sút nào đi về phía cầu môn đối thủ, lần đầu tiên điều này xảy ra trên sân nhà kể từ năm 1999. Thất bại 0-1 trước Đức cũng là lần đầu tiên Anh thua 2 trận liên tiếp tại Wembley sau 36 năm, kể từ năm 1977. Thế đã đủ thảm hại chưa?

 

Trước trận, HLV Roy Hodgson đã yêu cầu các học trò phải chứng minh họ xứng đáng là đối thủ cùng đẳng cấp với Đức. Nhưng rốt cục, Tam sư chẳng thể hiện được điều đó tại Wembley, ngoài việc họ gián tiếp cho thấy lời chỉ trích “Anh không phải đội bóng, mà chỉ là tập hợp của những cầu thủ nổi tiếng” của Dietmar Hamann (cựu cầu thủ Liverpool, Man City) là chính xác. Cứ tưởng tượng thế này, nếu Đức có đủ Oezil, Lahm, Schweinsteiger thì không biết Anh còn thê thảm đến thế nào nữa?

 


 

TƯƠNG LAI NÀO CHO TAM SƯ?

 

Từ giờ đến Brazil 2014 , Tam sư chỉ còn 2 trận giao hữu để Hodgson chọn ra đội hình tối ưu. Nhưng xem ra, chừng đó là quá ít để ông hoàn thiện cỗ máy ọp ẹp Tam sư. Quá nhiều câu hỏi đang khiến Hodgson phải đau đầu?

 

Đâu là bộ khung ưng ý nhất ở hàng thủ? Gặp Đức, Hodgson lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt tuyển Anh thử nghiệm cặp trung vệ Smalling - Jagielka và sự kết hợp này thất bại thảm hại. Tiếp theo, ai là người đá cặp với Gerrard ở trung tâm hàng tiền vệ? Trận gặp Chile, Wilshere là giải pháp. Nhưng đó là trận đấu tiền vệ Arsenal chơi tệ nhất khi tỷ lệ chuyền chính xác của anh chỉ là 67%. Gặp Đức, đến lượt Cleverley được trao cơ hội nhưng đây tiếp tục là một thử nghiệm bất thành. Tiền vệ của M.U chỉ được chấm 5 điểm. Lẽ nào, Hodgson phải mang 2 lão tướng khác là Carrick hoặc Lampard để chọn ra 1 người đá cặp với Gerrard. 

 

Cuối cùng, một lần nữa phải đặt câu hỏi Rooney - Sturridge liệu có phải bộ đôi hoàn hảo? Sturridge sau giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa giải thì đang có dấu hiệu chững lại. Tại Wembley rạng sáng qua, pha chạm bóng thiếu nhạy cảm của Sturridge ở phút 68 khiến anh bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ thành Weidenfeller. Sturridge đang là lựa chọn số 1 cho vị trí “số 9” của Hodgson. Nhưng nếu cứ tiếp tục gây thất vọng như thế này, suất đá chính của anh sẽ bị đe dọa.

 

Sau trận đấu, HLV Hodgson vẫn nói cứng: “Dù gì thì chúng ta cũng trải qua một năm 2013 đáng nhớ”. Nhưng Hodgson cần biết, với người Anh thì vượt qua vòng loại World Cup thôi là không đủ. Họ yêu cầu nhiều hơn thế. Mà với những gì thể hiện sau 2 trận thua Chile và Đức vừa qua, Anh cho thấy họ thực sự có khoảng cách lớn với các đội tuyển thuộc tốp đầu thế giới. Tam sư đã khép lại năm 2013 trong sự lo lắng về tương lai u ám phía trước.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    "Đặt Messi ngang với Ronaldo là một sự sỉ nhục"! (20-11-2013)
    Vì sao người Pháp ghét đội tuyển Pháp? (19-11-2013)
    Real: Cờ đã đến tay Isco  (18-11-2013)
    Nội bộ FIFA mâu thuẫn vì Ronaldo: Trên bảo dưới chẳng nghe (16-11-2013)
    Đã đến lúc Messi đi chậm (15-11-2013)
    Đã đến lúc nói lên câu giã từ (15-11-2013)
    Mourinho vs Benitez: Chưa thấy có gì "đặc biệt"! (14-11-2013)
    Nỗi thất vọng Man City & Chelsea (12-11-2013)
    Sẽ là "tội ác" nếu Messi lại giành Quả bóng vàng (12-11-2013)
    Cuộc đua tới ngôi VĐ Premier League: Đừng vội gạch tên M.U (11-11-2013)
    Giới hạn nào cho Ronaldo? (10-11-2013)
    M.U vs Arsenal: Cuộc chiến giữa mèo & chuột (08-11-2013)
    Jones vs Fellaini: Trật tự mới ở tuyến giữa M.U (08-11-2013)
    Ronaldo bắn một mũi tên trúng… 4 đích (07-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson (Chương 2): Barcelona – Nhỏ mới là đẹp (05-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson : Rooney, một thiên tài nổi loạn (05-11-2013)
    Dư âm Premier League: Arsenal, Man City bùng nổ (04-11-2013)
    Arsenal và phần thưởng cho sự quả cảm! (03-11-2013)
    Champions League: Vẫn là Messi và Ronaldo! (01-11-2013)
    Arsenal - Liverpool: "Pháo thần" vẫn đau vì quá khứ gỉ sét (31-10-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181983158.