Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Mourinho vs Benitez: Chưa thấy có gì "đặc biệt"!
Định mệnh đưa đẩy khiến hai triều đại của Mourinho và Benitez tại Chelsea nối tiếp nhau, và sẽ là hoàn toàn phù hợp nếu đem so sánh họ với nhau.

 



Benitez và Mourinho hồi còn đối địch ở Premier League

 

Ai đó từng nói rằng, những người giỏi giang thường mang tính cách lập dị. Điều đó hoàn toàn đúng nếu xét trên hai trường hợp của Jose Mourinho và Rafael Benitez - những con người chẳng hề ưa nhau.

 

Những cuộc khẩu chiến giữa bộ ba Mourinho – Benitez – Alex Ferguson từng là thứ gia vị hoàn hảo để nêm nếm cho giải Ngoại Hạng trong suốt giai đoạn 2004-2008. Cùng với Arsenal, Chelsea của Mourinho, Liverpool của Benitez và Manchester United của Ferguson đã lập ra một “nhóm dẫn đầu” không chính thức mang tên “Tứ đại gia” của giải Ngoại Hạng. Bất luận về thành tích đối đầu, thành tích CLB, sự cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng,... thì không ai có thể phủ nhận tài năng của những nhà cầm quân này.

 

Trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa Jose Mourinho và Rafael Benitez, nếu xét trên tổng thể, Mourinho có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng việc Benitez lên nắm quyền tại Chelsea trong 6 tháng ngay trước khi Mourinho được bổ nhiệm trong mùa hè 2013 đã giúp cho chúng ta có một góc độ mới để so sánh bộ đôi này.

 


 

“Người đặc biệt” không hơn “Kẻ tạm quyền”?

 

Đó là điều được khẳng định bởi thành tích của The Blues tại Premier League trong 11 vòng đầu tiên mà 2 HLV này cầm quân. Cả Benitez và Mourinho đều giành 6 chiến thắng, thua 2 và hòa 3 - tức cùng giành được 21 điểm từ 11 trận đấu. Thậm chí Benitez còn tỏ ra trội hơn người đồng nghiệp đáng ghét ở hiệu số bàn thắng: +14 so với +10 của Mourinho.

 

Cần khẳng định rằng, không khí làm việc của họ là hoàn toàn khác nhau, dù kỳ vọng là tương đương. Ngày 21/11/2012, sau khi Roberto Di Matteo bị sa thải, Chelsea đã chọn Rafael Benitez làm HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải 2012/13. Quyết định này đã gặp sự phản đối gay gắt từ phía cổ động viên của đội bóng áo xanh bởi Benitez từng nhiều lần công khai chỉ trích Chelsea trong quá khứ. Họ gọi ông một cách đầy mỉa mai là “Kẻ tạm quyền” (“The Interim One” – PV), soi mói từng bước vấp đầu tiên của ông trong những ngày đầu cầm quân.

 


So sánh thành tích 11 trận đầu của Benitez và Mourinho (tập 2).

Chú thích: Won - Trận thắng, Drawn - hòa, Lost - Thua; GD - Hiệu số bàn thắng/bại, Points -điểm

 

Cách đối xử này khác hẳn với Jose Mourinho - người vẫn nổi danh là “Người đặc biệt” (“The Special One” – PV). Trong mắt người hâm mộ, Mourinho là một huyền thoại, một cá tính được tôn sùng. Khác hẳn với Benitez, trong những ngày đầu tiên của triều đại thứ hai, Mourinho luôn được “cảm thông” về những khó khăn gặp phải.

 

So sánh cách dùng người

 

Một điểm đáng nói là khả năng tận dụng nguồn nhân lực sẵn có. Benitez nhậm chức vào tháng 11 nên về cơ bản, ông phải làm việc với một đội ngũ đã được “đóng đinh” thay vì thoải mái mua sắm. Sự thay đổi nhân sự duy nhất được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là Daniel Sturridge ra đi để lấy chỗ cho Demba Ba - một sự thay thế trực tiếp.

 


 

Nếu phải chọn ra một điểm khác biệt lớn giữa cách dùng người của Mourinho và Benitez thì hẳn đó là Juan Mata. Dù bài bản khác nhau nhưng cả hai HLV này đều đề cao sự chặt chẽ trong thi đấu, chủ động áp dụng các phương pháp tấn công nhanh, sẵn sàng chơi phòng ngự - phản công để đạt mục đích. Nhưng Benitez lại rất ưu tiên Mata trong cách dùng người, còn Mourinho lại tống anh lên băng ghế dự bị.

 

Theo thống kê của transfermarkt.co.uk, Mata đã thi đấu tổng cộng 45 trận trong 6 tháng được Benitez dẫn dắt, ghi 12 bàn, kiến tạo 25 lần – những con số trội hơn vô số cầu thủ thi đấu đủ 9 tháng của một mùa bóng. Anh chơi trong nhiều vai trò khác nhau: tiền vệ công khi Chelsea chơi phản công, tiền vệ cánh phải khi Chelsea cầm thế trận. Việc sử dụng Mata cũng giúp cho Chelsea đa dạng hơn ở khâu điều phối bóng, bớt sự phụ thuộc vào Lampard và Oscar như thời điểm hiện tại.

 

Benitez cũng sử dụng thành công Victor Moses, Demba Ba cũng như Cesar Azpilicueta - những người không tìm được chỗ đứng dưới thời Mourinho. Trường hợp của David Luiz và Fernando Torres cũng đang được đem ra tranh cãi rất nhiều.

 

Nhìn chung, hàng công của Benitez có sự ổn định hơn so với Mourinho - người vẫn đang thử mà... chưa ra nghiệm. Riêng ở vị trí tiền đạo, không tính Romelu Lukaku đã bị đem mượn (một cách khó hiểu) thì Torres, Ba, Samuel Eto’o và Andre Schurrle đều chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó vấn đề tiền vệ phải còn nhức nhối hơn khi Willian, Kevin De Bruyne và cả Schurrle đều chưa chiếm được sự tin tưởng của Mourinho, còn Mata vẫn chưa được trao cơ hội đều đặn.

 

Kết luận

 

Thật ra, những so sánh nói trên vẫn chỉ mang tính tạm thời chứ chưa đủ để khẳng định rằng Benitez trội hơn Mourinho. Nhìn rộng ra thì mỗi người lại có một điểm mạnh riêng: Benitez là “Vua đấu cúp” còn Mourinho là kẻ chinh phục đại tài trong các đấu trường quốc nội.

 

Tuy nhiên, các cổ động viên của Chelsea hoàn toàn có quyền lo lắng, bởi “Người đặc biệt” chưa tạo ra được sự “đặc biệt” trong lần trở lại Stamford Bridge này. Chelsea vẫn sẽ là một thế lực ở thời điểm hiện tại, nhưng họ cần thể hiện nhiều hơn trong tư cách một ứng cử viên vô địch.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Nỗi thất vọng Man City & Chelsea (12-11-2013)
    Sẽ là "tội ác" nếu Messi lại giành Quả bóng vàng (12-11-2013)
    Cuộc đua tới ngôi VĐ Premier League: Đừng vội gạch tên M.U (11-11-2013)
    Giới hạn nào cho Ronaldo? (10-11-2013)
    M.U vs Arsenal: Cuộc chiến giữa mèo & chuột (08-11-2013)
    Jones vs Fellaini: Trật tự mới ở tuyến giữa M.U (08-11-2013)
    Ronaldo bắn một mũi tên trúng… 4 đích (07-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson (Chương 2): Barcelona – Nhỏ mới là đẹp (05-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson : Rooney, một thiên tài nổi loạn (05-11-2013)
    Dư âm Premier League: Arsenal, Man City bùng nổ (04-11-2013)
    Arsenal và phần thưởng cho sự quả cảm! (03-11-2013)
    Champions League: Vẫn là Messi và Ronaldo! (01-11-2013)
    Arsenal - Liverpool: "Pháo thần" vẫn đau vì quá khứ gỉ sét (31-10-2013)
    Gareth Bale tỏa sáng: Cuối cùng, Ancelotti cũng đã tin Bale (30-10-2013)
    Cái tát để Arsenal tỉnh ngộ (29-10-2013)
    Arsenal - Chelsea: Cuộc chiến tinh thần  (28-10-2013)
    Tự truyện Ferguson: Van Persie–"Cậu cứ chỉ đạo chúng nó" (28-10-2013)
    Có ai ngăn nổi Serena? (25-10-2013)
    Fabregas ngưỡng mộ Oezil, hồi tưởng những ngày ở Arsenal (25-10-2013)
    "David Beckham yêu vào làm hỏng hết chuyện" (24-10-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181988265.