Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Sẽ là "tội ác" nếu Messi lại giành Quả bóng vàng
Nếu có một thời điểm để “hạ bệ” Lionel Messi khỏi vị thế thống trị trong làng túc cầu, thì chẳng có lúc nào phù hợp hơn lúc này. Ngược lại, nếu như tiền đạo người Argentina vẫn giành “Quả bóng vàng” vào cuối năm nay, đó sẽ là một nỗi hổ thẹn cho bóng đá thế giới.

 



Đã tới lúc Messi nhường lại vinh quang cho CR7 và Ribery

 

Tháng 12 năm 2010, khi Messi giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ hai liên tiếp, đó thực sự là một bất ngờ. Bất ngờ với giới chuyên môn, với Wesley Sneijder, với Cristiano Ronaldo, và có lẽ cả với Messi.

 

Bởi mùa bóng năm ấy, Barca của anh đã phải dừng bước tại vòng bán kết Champions League sau khi bị Inter Milan của Sneijder hạ gục (Inter sau đó đăng quang), trước khi ĐT Argentina thảm bại dưới tay người Đức ở World Cup 2010. Trong khi đó, Hà Lan lại vào tới trận chung kết World Cup 2010 nhờ phong độ chói sáng của Sneijder (cầu thủ nhỏ con này ghi tới 5 bàn thắng trên đất Nam Phi). Năm ấy, tiền vệ nhạc trưởng hiện đang đá cho Galatasaray còn giành luôn danh hiệu tiền vệ hay nhất châu Âu do UEFA trao tặng. Nói tóm lại,"El Pulga" đã thua kém Sneijder về mọi mặt vào năm 2010.

 

Nhưng rốt cuộc, người đoạt phần thưởng cá nhân cao quý nhất cuối năm đó lại là Messi. Chính sự kiện đó đã làm thay đổi suy nghĩ về cách người ta bầu Quả bóng Vàng. Nếu trước đó, người chiến thắng là người xuất sắc nhất trong một tập thể xuất sắc nhất (ở góc độ giành nhiều danh hiệu), thì sau danh hiệu năm 2010 cho Messi, danh hiệu Quả bóng Vàng được xem như chỉ dành cho người "giỏi nhất". Về mặt cá nhân, ai giỏi hơn Messi?

 

Cũng vì lý do đó, dù Franck Ribéry đã có một mùa giải vô cùng hoàn mỹ cùng Bayern Munich với cú ăn ba lịch sử trước khi giành danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Âu một cách đầy thuyết phục, vẫn chẳng ai dám nghĩ tới chuyện anh có nhiều cơ hội giành Quả bóng vàng hơn Messi, cho tới trước thời điểm này.

 




Mùa bóng hay nhất của Sneijder đã không được ghi nhận xứng đáng

 

Mặc dù vậy, ngay ở giai đoạn nước rút của cuộc đua bầu chọn Quả bóng vàng, Messi lại đang liên tiếp gặp chấn thương và không thể đều đặn tỏa sáng. Tuy Barca vẫn thắng như chẻ tre và dẫn đầu BXH La Liga, nhưng “số 10” của họ thì lại không có nhiều đóng góp cho thành tích ấy (Messi mới có 8 bàn tại giải đấu hàng đầu TBN, và mới chỉ lấy lại cảm giác ghi bàn sau chuỗi 3 trận tịt ngòi). Rõ ràng, sự sa sút phong độ cùng vấn nạn chấn thương đã tới không đúng lúc chút nào với cầu thủ từng giành 4 danh hiệu Quả bóng vàng liên tiếp.

 

Trong hoàn cảnh đó, cờ đã đến tay hai đối thủ lớn nhất của anh là Ronaldo và Ribéry. Trong khi CR7 ngày càng tỏ ra đáng sợ và đang chinh phục hàng loạt kỉ lục ghi bàn (anh đã có tới 24 bàn thắng chỉ sau 16 trận đã đấu), thì tiền vệ người Pháp của Bayern vẫn luôn duy trì được tính ổn định qua từng trận đấu, cả tại Bundesliga lẫn Champions League. Tất nhiên, họ đều đang có phong độ tốt hơn Messi, và đóng góp cho đội bóng của họ nhiều hơn.

 

Chưa thể loại “El Pulga” khỏi danh sách ứng cử viên Quả bóng vàng, nhưng cơ hội cho anh bảo vệ danh hiệu này đã không còn nhiều nữa. Với phong độ kém thuyết phục cùng khả năng cống hiến hạn chế cho Barca và ĐT Argentina hiện tại, chưa kể việc Messi sẽ phải nghỉ tới hết năm nay vì chấn thương, sẽ là vô lý nếu như tiền đạo người Argentina giành được Quả bóng vàng lần thứ 5 liên tiếp. Thậm chí, nếu điều đó xảy ra, đó còn là một tội ác. Với Ribery, Ronaldo, và nhiều người khác nữa...
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Cuộc đua tới ngôi VĐ Premier League: Đừng vội gạch tên M.U (11-11-2013)
    Giới hạn nào cho Ronaldo? (10-11-2013)
    M.U vs Arsenal: Cuộc chiến giữa mèo & chuột (08-11-2013)
    Jones vs Fellaini: Trật tự mới ở tuyến giữa M.U (08-11-2013)
    Ronaldo bắn một mũi tên trúng… 4 đích (07-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson (Chương 2): Barcelona – Nhỏ mới là đẹp (05-11-2013)
    Tự truyện Alex Ferguson : Rooney, một thiên tài nổi loạn (05-11-2013)
    Dư âm Premier League: Arsenal, Man City bùng nổ (04-11-2013)
    Arsenal và phần thưởng cho sự quả cảm! (03-11-2013)
    Champions League: Vẫn là Messi và Ronaldo! (01-11-2013)
    Arsenal - Liverpool: "Pháo thần" vẫn đau vì quá khứ gỉ sét (31-10-2013)
    Gareth Bale tỏa sáng: Cuối cùng, Ancelotti cũng đã tin Bale (30-10-2013)
    Cái tát để Arsenal tỉnh ngộ (29-10-2013)
    Arsenal - Chelsea: Cuộc chiến tinh thần  (28-10-2013)
    Tự truyện Ferguson: Van Persie–"Cậu cứ chỉ đạo chúng nó" (28-10-2013)
    Có ai ngăn nổi Serena? (25-10-2013)
    Fabregas ngưỡng mộ Oezil, hồi tưởng những ngày ở Arsenal (25-10-2013)
    "David Beckham yêu vào làm hỏng hết chuyện" (24-10-2013)
    Arsenal: Ozil không phải là chìa khóa vàng  (23-10-2013)
    Tự truyện của HLV Ferguson sắp làm bùng nổ làng bóng đá Anh (22-10-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181987897.