Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Januzaj: Về phe Thiên thần đừng theo kẻ phá hoại
Januzaj đang được tung hô như một thiên thần tại Old Trafford song bên cạnh đó còn là con đường đến với một kẻ phá hoại...

 


Vị cứu tinh xuất hiện

 

Đúng vào lúc Man United khốn khó nhất, chàng tiền vệ trẻ Adnan Januzaj bất ngờ xuất hiện. Trên sân Ánh sáng, chàng trai gốc Bỉ đã biến thành vị cứu tinh cho Quỷ đỏ bằng 2 bàn thắng đẹp như vẽ. Còn với David Moyes, anh chẳng khác gì một “ông Bụt” hóa phép giúp đội bóng của mình thoát khỏi trận thua muối mặt trước Mèo đen.

 

Ngay sau đó, Man United đã đưa ra quyết định “ban thưởng” hậu hĩnh cho chàng trai trẻ 18 tuổi này bằng lời đề nghị về một bản hợp đồng mới. Qua đó, Januzaj sẽ được hưởng lương cao gấp 30 lần so với mức 1000 bảng/tuần. Tuy việc này vẫn đang nằm ở mức dự định nhưng đây đúng là một tin mừng với không chỉ riêng Januzaj mà đó còn là niềm vui chung cho toàn thể CĐV Man United khi đội bóng tìm ra được ngôi sao mới.

 


Januzaj tỏa sáng và mang đến niềm tin mới cho NHM Man United

 

Chàng trai gầy gò Januzaj giờ đây đang được ca tụng bằng rất nhiều mỹ từ và còn được ví là Ronaldo mới của Old Trafford khi anh sinh cùng ngày với CR7 (5/2/1995 – 5/2/1985). Ở một khía cạnh tích cực, việc giữ chân người tài đó là việc mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần phải làm, nhưng chuyện Man United đưa ra quyết định vội vàng như vậy thì lại là vấn đề khác.

 

Phải hiểu rằng Januzaj mới chính thức thi đấu cho Man United được vẻn vẹn 144 phút tại Premier League và chỉ nhờ hai pha xuất thần tỏa sáng thì chưa thể khẳng định điều gì, vậy nhưng Man United đã kịp đưa ra quyết định gia hạn hợp đồng. Điều đó nói lên rằng Nhà hát lúc này giờ quá thiếu “diễn viên giỏi” để rồi phải trông cậy vào một thiếu niên giải cứu mình.

 

Kẻ phá hoại núp sau bóng thiên thần

 

Nhưng khi đứng ở một góc độ khác để nhìn nhận, Januzaj xứng đáng với cái danh "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại". Chàng trai trẻ người Bỉ thi đấu rất nhiệt tình, anh chạy gần như khắp sân từ cánh trái sang cánh phải, đôi khi còn chen chân vào cả khu vực giữa sân... Tất cả những điều đó là để lấy điểm với David Moyes nhưng vô tình lại làm phá hỏng chiến thuật của David Moyes.

 

Đã không ít lần Januzaj để hổng vị trí và biến Evra trở thành "kẻ bơ vơ" bên phía hành lang trái. Nhưng trận đó, Sunderland không phải là một đối thủ đủ sức để khoét sâu vào yếu điểm do Januzaj tạo ra.

 

Ngay như hai bàn thắng của Janzuzaj trong trận đấu đó cũng không mang quá nhiều dấu ấn cá nhân của anh. Đơn giản đó đều là những mảng miếng phối hợp tấn công đã được các cầu thủ dàn dựng từ trước. Nếu không phải Januzaj thì rất có thể đã có một cầu thủ khác lập công.

 

Dù đúng dù sai, cậu ta cũng đã ghi được 2 bàn và cứu Man United thoát khỏi cơn bĩ cực tạm thời. Nhưng nếu kỳ vọng quá nhiều Januzaj lúc này sẽ vô tình tạo nên áp lực lớn cho chàng trai gốc Bỉ này. Cũng bởi, anh mới chỉ là chàng lính mới tại Premier League và để khẳng định được bản thân, anh cũng cần phải trải qua rất nhiều thử thách. Và với lý do nêu trên thì ai dám chắc Januzaj sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những trận tiếp theo. Đến ngay như siêu sao Ronaldo cũng một thời chỉ được coi là “ngôi sao lớn trong những trận đấu nhỏ”.

 


  Nhưng rất có thể anh sẽ trở thành một sản phẩm lỗi dưới tay David Moyes

 

Hơn nữa Januzaj mới chỉ là một cầu thủ trẻ 18 tuổi, khi đề anh lên quá thì nhiều chuyện không hay rất có thể xảy ra. Ví dụ như chuyện anh ta cảm thấy ngột ngạt với khối trọng trách lớn, hay tự kiêu khi tự cho mình là thiên tài… những chàng trai trẻ ở các ĐT U của Việt Nam cũng có thể xem là minh chứng cho trường hợp này

 

Tiếp tục so sánh với Ronaldo sẽ thấy, đến một người giỏi như CR7 cũng mất tới 3 năm mới có thể giúp đội bóng của mình vô địch Premier League (2006/07) thì cơ sở nào để NHM tin rằng anh sẽ làm nên chuyện. Từ đó để thấy, Man United giữ chân Januzaj là tốt nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào anh. Hãy cứ để cho anh học tập, tu dưỡng và ước mơ, phấn đấu đúng theo lứa tuổi của mình. Đừng biến Januzaj thành một sản phẩm được lăng xê quá mức rồi bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    M.U: David Moyes phải quyết đoán hơn (04-10-2013)
    Pep Guardiola: Xứng danh “Steve Jobs bóng đá” (03-10-2013)
    Mesut Oezil: Giá trị không ở những bàn thắng (02-10-2013)
    5 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Napoli (01-10-2013)
    Thời của Neymar đã đến (01-10-2013)
    Vấn đề của thành Manchester là niềm tin (29-09-2013)
    MU thua sốc: Bầy Quỷ đỏ “ốm yếu”  (28-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 9): Thắng trong cuộc đấu đá nội bộ đầu tiên (27-09-2013)
    Đội hình Tottenham "khủng" nhất Premier League? (26-09-2013)
    Câu chuyện kỳ lạ đằng sau thành công của Oscar (25-09-2013)
    Không ai ở Barca chịu khó đổi mới bằng Valdes (24-09-2013)
    M.C 4-1 M.U: Tan nát Man đỏ, sừng sỏ Man xanh (23-09-2013)
    Wayne Rooney: Tôi đã trở lại, lợi hại hơn xưa (21-09-2013)
    Mourinho cảnh cáo Mata phải biết thích nghi (20-09-2013)
    Sir Alex vui mừng vì "Rooney đích thực" đã trở lại (19-09-2013)
    Mourinho nói những gì sau trận thua "mất mặt" Basel? (18-09-2013)
    Rooney khẳng định không lăn tăn gì về Chelsea nữa (17-09-2013)
    Jonjo Shelvey: Thiên tài hay gã hề? (16-09-2013)
    Gianluigi Buffon: " Lỡ 136 rồi thì cố đến 150 luôn' (15-09-2013)
    Phỏng vấn Klose: "Trước Mueller tôi chỉ là cỗ xe tăng thô kệch" (14-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181988220.