Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
M.U: David Moyes phải quyết đoán hơn
Dù được đảm bảo không bị sa thải ở mùa này, nhưng đã đến lúc David Moyes phải quyết đoán nếu muốn trở thành người kế tục vĩ đại của Sir Alex Ferguson ở Man United...

 



Nếu Moyes dùng Fellaini ở tuyến giữa, M.U sẽ có lối chơi cơ bắp hơn

 

M.U KHÔNG KHỦNG HOẢNG…

 

Ngay từ mùa giải trước, giới chuyên môn đã có nhận định lực lượng M.U không phải mạnh, nếu không muốn nói là yếu nhất trong số các đại gia Premier League. Họ vô địch xứ sương mù chỉ nhờ sự xuất sắc của hai cái tên: Sir Alex và Van Persie. Bởi vậy, ngay sau khi M.U đăng quang Premier League 2012/13 với 11 điểm nhiều hơn đội á quân Man City thì báo chí đã phân tích, Quỷ đỏ vẫn cần cuộc cách mạng về lực lượng nếu muốn duy trì thành công cho mùa giải mới.

 

Nhưng tất cả đều biết, những gì diễn ra trên TTCN mùa Hè 2013 là nỗi thất vọng lớn. Sự thiếu ăn ý giữa Moyes và tân GĐĐH Ed Woodward khiến họ không có được sự bổ sung cần thiết nhất: một tiền vệ dẫn dắt. Đã thế, điều đen đủi cho Moyes là người hùng của M.U mùa trước, Van Persie lại hay chấn thương và không giữ được phong độ cao như năm ngoái. 

 


 

… NHƯNG ĐẾN LÚC MOYES PHẢI QUYẾT ĐOÁN HƠN

 

Trước khi đến Old Trafford, Moyes đã có 11 năm dẫn dắt Everton. Trong 7 mùa giải gần nhất với Everton, chưa bao giờ đội bóng của Moyes kết thúc mùa bóng nằm ngoài Top 8 Premier League, trong đó có 2 lần xếp thứ 5. Đó là lý do để đặt niềm tin vào Moyes. Như chính Gary Neville tiết lộ thì sẽ không có chuyện M.U sa thải Moyes mà ông sẽ ở lại ít nhất 3 năm nữa.

 

Tuy nhiên, giờ là lúc Moyes phải quyết đoán hơn trên con đường ông chọn, thậm chí đập bộ khung đội hình cũ của Sir Alex để xây dựng lại. Đầu tiên là vấn đề Rooney - Van Persie. Dấu ấn lớn nhất mà Moyes mang tới Old Trafford có lẽ là việc ông giúp Rooney hồi sinh. Tuy nhiên, đau đầu ở chỗ khi Rooney tỏa sáng thì Van Persie lại có dấu hiệu sa sút. 

 

Kế tiếp, Moyes cần xác định rõ ràng hơn lối chơi của M.U, hoặc cơ bắp (Fellaini), hoặc nghệ sỹ (Kagawa). Đầu mùa giải, Quỷ đỏ của Moyes chơi theo kiểu công nhân. Nhưng sau khi sử dụng các cầu thủ kỹ thuật như Nani, Kagawa và giành chiến thắng trước Liverpool ở Cúp Liên đoàn Anh, Moyes lại bê nguyên bộ khung này vào thi đấu ở trận gặp West Brom và phải nhận thất bại. 

 


Kagawa và Fellaini

 

Đến trận gặp Shakhtar, M.U trở lại với lối chơi cơ bắp khi dùng 3 tiền vệ trung tâm là Carrick, Fellaini, Cleverley. Vậy là chính Moyes cũng chưa nhất quán sẽ để M.U đá theo phong cách nào. 

 

Cuối cùng, một vấn đề nữa là khác biệt trong triết lý bóng đá với Sir Alex. Trong những năm cuối dẫn dắt M.U, Sir Alex rất thích các cầu thủ chạy cánh bám biên. Young, Valencia là những mẫu tiền vệ cánh như vậy. Tuy nhiên, thời còn ở Everton, David Moyes lại thích những tiền vệ tấn công có xu hướng bó vào trung lộ như Osman hay Pienaar. Với triết lý khác Sir Alex, David Moyes phải quyết định M.U sẽ chơi tấn công biên hay trung lộ.

 

Tóm lại, thời gian cho Moyes vẫn còn rất nhiều. Nhưng đã đến lúc ông phải quyết đoán hơn…

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Pep Guardiola: Xứng danh “Steve Jobs bóng đá” (03-10-2013)
    Mesut Oezil: Giá trị không ở những bàn thắng (02-10-2013)
    5 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Napoli (01-10-2013)
    Thời của Neymar đã đến (01-10-2013)
    Vấn đề của thành Manchester là niềm tin (29-09-2013)
    MU thua sốc: Bầy Quỷ đỏ “ốm yếu”  (28-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 9): Thắng trong cuộc đấu đá nội bộ đầu tiên (27-09-2013)
    Đội hình Tottenham "khủng" nhất Premier League? (26-09-2013)
    Câu chuyện kỳ lạ đằng sau thành công của Oscar (25-09-2013)
    Không ai ở Barca chịu khó đổi mới bằng Valdes (24-09-2013)
    M.C 4-1 M.U: Tan nát Man đỏ, sừng sỏ Man xanh (23-09-2013)
    Wayne Rooney: Tôi đã trở lại, lợi hại hơn xưa (21-09-2013)
    Mourinho cảnh cáo Mata phải biết thích nghi (20-09-2013)
    Sir Alex vui mừng vì "Rooney đích thực" đã trở lại (19-09-2013)
    Mourinho nói những gì sau trận thua "mất mặt" Basel? (18-09-2013)
    Rooney khẳng định không lăn tăn gì về Chelsea nữa (17-09-2013)
    Jonjo Shelvey: Thiên tài hay gã hề? (16-09-2013)
    Gianluigi Buffon: " Lỡ 136 rồi thì cố đến 150 luôn' (15-09-2013)
    Phỏng vấn Klose: "Trước Mueller tôi chỉ là cỗ xe tăng thô kệch" (14-09-2013)
    Oezil: Tìm hạnh phúc ở nơi cần mình (13-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182006235.