Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Pep Guardiola: Xứng danh “Steve Jobs bóng đá”
Pep Guardiola được Jorge Valdano ví là “Steve Jobs của bóng đá”. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin Guardiola sẽ thích ứng nhanh và thành công ở Bayern Munich. Vốn thuộc mẫu người làm nhiều hơn nói, Guardiola đang dần chứng minh ông chính là lựa chọn lý tưởng của nhà ĐKVĐ châu Âu.

 



 

Hình hài tiqui-taca, và hơn thế nữa

 

Man City - Bayern được xem là trận đấu hấp dẫn theo đánh giá của giới chuyên môn, nhưng thực tế mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Đội bóng của Guardiola thi đấu hoàn toàn trên chân đối thủ, đến nỗi nhà báo nổi tiếng Steve Wilson cũng phải cho rằng: “Đây là cuộc chiến giữa những người đàn ông và những đứa trẻ”, hay nói như kiểu Việt Nam thì như “bố đá với con”. 

 

Dẫn dắt Man City hiện là Manuel Pellegrini, một người không hề xa lạ với bóng đá TBN và Guardiola. Pellegrini từng là đối thủ (chính xác là bại tướng) của Guardiola khi dẫn dắt Real Madrid. Sau đó, HLV người Chile dẫn dắt Malaga, một đội bóng thuộc loại khá ở xứ đấu bò. Pellegrini từng nói rằng: “Barca dưới thời Guardiola là giấc mơ của mọi đội bóng”. 

 

Đỉnh cao của Barca dưới triều đại Guardiola chính là tiqui-taca. Bây giờ, khi Guardiola đã rời Barca, đỉnh cao của tiqui-taca không còn là CLB xứ Catalan mà lại là… Bayern. Có thể thấy rõ điều đó qua chiến thắng của Bayern trước Man City. 

 

Bayern chơi giống Barca? Thực ra chỉ ở cách cầm bóng và chiếm thế trận. So với Barca, Bayern tấn công biến hóa hơn nhiều vì Guardiola là “Steve Jobs bóng đá” nên rất sáng tạo. Thay vì một mình Messi, Bayern có tới hai cầu thủ có khả năng gây đột biến cao là Ribery và Robben. Chưa kể, những đường chuyền dài vượt tuyến, những quả tạt cánh đánh đầu thường xuyên được Bayern sử dụng, điều hiếm khi Barca làm. Đánh đầu thì Bayern đã thực hiện nhiều. Còn ở trận gặp Man City vừa qua, 3 bàn thắng của Bayern mang 3 vẻ khác nhau và nó cho thấy Hùm xám biến hóa khôn lường đến chừng nào. 

 


 

Nói chung, Bayern của Pep được xem là bản nâng cấp rõ rệt của Barca dưới thời Pep. Ngoài những nhân tố không thể phủ nhận mà Bayern hiện có, Guardiola cũng là người đáng được đề cao và khâm phục. 

 

Tất cả chỉ là bước đầu 

 

Bayern khởi đầu rất tốt ở Champions League nhưng trước mắt thầy trò HLV Guardiola còn cả chặng đường dài không hề dễ dàng. Nhà báo Guillem Balague của tờ World Soccer nhận định: “Hơn ai hết, Guardiola hiểu rõ áp lực mà một đội bóng là ĐKVĐ châu Âu phải đối đầu. Barca của Pep từng được xem là vô đối ở Champions League, nhưng chưa bao giờ đội bóng ấy bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu”. 

 

Mùa giải ở châu Âu chỉ mới bắt đầu chưa lâu, Guardiola hiểu rằng để duy trì sức bền trong đường dài, Bayern cần nhiều hơn là những ưu điểm như lực lượng dày, các cá nhân xuất sắc, kinh nghiệm. Tiền vệ Toni Kroos nói Guaridola luôn yêu cầu các học trò nỗ lực, tập trung và khát vọng trong từng trận đấu, từng giải đấu. Phần việc còn lại là hy vọng may mắn không ngoảnh mặt với chính mình, bởi ngay cả những đội bóng vĩ đại cũng có thể thất bại khi gặp xui. Bayern hiện rất mạnh, rất ấn tượng nhưng rõ ràng chưa thể gọi là vĩ đại, trừ khi Pep tiếp tục giúp CLB xứ Bavaria thành công vang dội trong mùa này.

 

Schweni đè bẹp Toure 

 

Yaya Toure từng là ngôi sao của tiqui-taca tại Barca dưới thời Guardiola. Dù vậy, ở trận Man City - Bayern, Toure hoàn toàn bị lu mờ trước Schweinsteiger của Bayern cũng dưới thời Guardiola. Schweni thực hiện 73 đường chuyền, tỷ lệ chính xác lên đến 94,5% trong khi Toure chỉ thực hiện 43 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 70,8%. 

 


 

Uli Hoeness tung hô Pep Guardiola

 

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern đã không giấu được sự sung sướng và tự hào khi chứng kiến đội nhà đánh bại Man City 3-1. “Những gì diễn ra trong 75 phút đầu tiên trận đấu với Man City là thứ bóng đá mà tôi chưa từng được chứng kiến. Bayern đã cho thấy những thay đổi rõ ràng dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình. Tôi chỉ có thể nói, Bayern đang sở hữu một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới”, Hoeness dành lời khen cho Pep.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Mesut Oezil: Giá trị không ở những bàn thắng (02-10-2013)
    5 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Napoli (01-10-2013)
    Thời của Neymar đã đến (01-10-2013)
    Vấn đề của thành Manchester là niềm tin (29-09-2013)
    MU thua sốc: Bầy Quỷ đỏ “ốm yếu”  (28-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 9): Thắng trong cuộc đấu đá nội bộ đầu tiên (27-09-2013)
    Đội hình Tottenham "khủng" nhất Premier League? (26-09-2013)
    Câu chuyện kỳ lạ đằng sau thành công của Oscar (25-09-2013)
    Không ai ở Barca chịu khó đổi mới bằng Valdes (24-09-2013)
    M.C 4-1 M.U: Tan nát Man đỏ, sừng sỏ Man xanh (23-09-2013)
    Wayne Rooney: Tôi đã trở lại, lợi hại hơn xưa (21-09-2013)
    Mourinho cảnh cáo Mata phải biết thích nghi (20-09-2013)
    Sir Alex vui mừng vì "Rooney đích thực" đã trở lại (19-09-2013)
    Mourinho nói những gì sau trận thua "mất mặt" Basel? (18-09-2013)
    Rooney khẳng định không lăn tăn gì về Chelsea nữa (17-09-2013)
    Jonjo Shelvey: Thiên tài hay gã hề? (16-09-2013)
    Gianluigi Buffon: " Lỡ 136 rồi thì cố đến 150 luôn' (15-09-2013)
    Phỏng vấn Klose: "Trước Mueller tôi chỉ là cỗ xe tăng thô kệch" (14-09-2013)
    Oezil: Tìm hạnh phúc ở nơi cần mình (13-09-2013)
    Juergen Klopp: “Giá cầu thủ ngày càng điên rồ!” (12-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181988329.