Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Quảng Trị: Phát hiện nhiều hang động mới
    Tin Thế Giới
Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ trúng hai tên lửa gần eo biển Hormuz, Washington lên tiếng
    Tin Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Mở lối giai đoạn hợp tác chiến lược mới
    Tin Cộng Đồng
Lễ hội Xuân hồng lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia yêu thương
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump thu hồi quy chế miễn thuế cho Đại học Harvard
    Văn Nghệ
Miss World 2026 sẽ tổ chức tại Việt Nam
    Điện Ảnh
'Khổng Tước' mê hoặc khán giả Hà Nội trong đêm công diễn đầu tiên
    Âm Nhạc
Chồng cũ Cardi B bất ngờ bị bắn tại bãi đỗ xe, tình hình sau đó khiến nhiều người lo lắng
    Văn Học
Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Đọc Báo Trong Nước
Ép dân nộp tiền làm đường vì thành tích?
Thôn nào nộp đủ tiền xã mới chịu đưa nhà thầu về làm đường. Trước sự thúc bách của địa phương, nhiều gia đình nghèo đã phải chạy vạy cắm sổ đỏ, vay mượn, bán lúa non, thậm chí bán cả chó mới đủ tiền nộp

 



Cổng làng Đại Phong.

 

Thôn Đại Phong (xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) đang nổi lên như một điển hình của phong trào xây dựng nông thôn mới và được tỉnh chọn làm điểm để các địa phương khác noi theo. Tuy nhiên, cái mác danh giá ấy dường như đang được xây dựng trên nỗi thống khổ của người dân, cùng những khuất tất của lãnh đạo ở địa phương này.

 

Dân tố xã ép nộp tiền

 

Với thông báo do chủ tịch xã ký và bổ xuống: Nhà nước đầu tư 75%, dân đóng góp 25% thì tính ra dân địa phương nhà nộp ít nhất cũng 1,6 triệu đồng, cao nhất tới 11,6 triệu đồng, các hộ nghèo, cận nghèo cũng không ngoại lệ. Oái oăm là thôn nào nộp đủ tiền xã mới chịu đưa nhà thầu về làm đường. Trước sự thúc bách của địa phương, nhiều gia đình nghèo đã phải chạy vạy cắm sổ đỏ, vay mượn, bán lúa non, thậm chí bán cả chó mới đủ tiền nộp (đó là trường hợp gia đình ông Phạm Xuân Phồn (80 tuổi) phải nộp 4,4 triệu đồng, nhà không còn gì phải bán cả con chó để nộp trước 500.000 đồng, số tiền còn lại ông tiếp tục xin khất trả sau). Chị Trương Thị Hiền, Trần Thị Lan, nhà có 4 sào ruộng, mỗi người có hai con ăn học, phải vay ngân hàng chính sách, hội nông dân nộp 7 triệu đồng mỗi hộ tại đội 4 để làm đường. Ở xóm dưới làng Đại Phong, có hàng chục hộ diện nghèo thêm lao đao vì vẫn phải nộp mỗi hộ 11,6 triệu đồng làm đường để xã đạt thành tích nông thôn mới. Huyện Lệ Thuỷ cho biết không ép dân làm việc này, chỉ là khi về đến xã đã thực hiện khác đi.

 

Ông Nguyễn Văn Khánh, người được dân xóm bầu vào tổ giám sát cộng đồng làm đường bêtông nông thôn, cho biết: “Tui lên xã nộp tiền đợt đầu được hơn 18 triệu đồng, vì dân xóm cũng khó khăn xin nộp trước chừng đó, còn 6 triệu đồng xin khất nộp lại sau, nhưng thủ quỹ xã tuyên bố: không nộp đủ thì không cho làm đường. Tui đành phải về động viên bà con gấp rút vay mượn để nộp vào giữa tháng 6.2013, lúc đó xã mới bổ kinh phí xuống làm đường cho xóm”.

 

Nguyên tắc của việc làm đường là phải có hồ sơ thiết kế, dự toán công trình nhưng khi đại diện một số xóm lên hỏi xã thì từ chủ tịch xã tới cán bộ phụ trách đều lảng tránh không đưa. Ông Nguyễn V.N., một người dân thôn Đại Phong, bảo: “Không hiểu vì sao xã lại giấu bản thiết kế, bản dự toán làm đường của các xóm, như thế là bất minh, không rõ ràng”.

 

Ông Ngô Quân, cũng ở Đại Phong, nói: “Tui lên hỏi cán bộ xã bản thiết kế đường và bản dự toán công trình để dân biết mà giám sát cộng đồng nhưng xã không đưa. Tui gặp chủ tịch xã, phản ánh chất lượng vữa trộn ximăng không đúng chuẩn, ông ấy nói “thiếu thì mi lên huyện mà kiện”.

 

Ông Đoàn Công Bình ở đội 2, phản ánh: “Xóm tui so sánh giữa dự toán công trình với thực tế thi công thì thấy mác ximăng không đúng tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng phát hiện chủ tịch xã ký giấy khố ng nâng mỗi mét dài làm đường bêtông thêm 32.000 đồng, cả thôn có 7.000m, nhân lên mới thấy kinh phí đội lên tới hơn 200 triệu đồng. Vậy số tiền này vô túi ai? Cũng phải nói thêm, bản dự toán đường với bản thiết kế xóm tui có được là do chúng tôi đấu tranh mãi ông Côi, chủ tịch xã mới đưa khi đường đã làm xong ngày 26.8.2013, còn trước đó lên hỏi, ông Côi nói không có dự toán, lên huyện mà lấy. Dân đứng ra xin cáng đáng việc làm đường, chủ tịch Côi không cho, kêu nhà thầu ở tận xã Thanh Thuỷ, vùng Mỹ Đức (Sơn Thuỷ) về làm để có phần trăm”.

 

Đổ lỗi cho dân

 


Vợ chồng ông Phồn phải bán chó vì thành tích của xã.

 

Làm việc với chủ tịch xã Phong Thuỷ, ông Nguyễn Cao Côi, chúng tôi được ông “vỡ lòng” về phong trào Đại Phong, các thành tích đạt được và chuyện dân nộp tiền là đương nhiên khi xây dựng nông thôn mới. Ông phủ nhận toàn bộ việc ép dân nộp tiền. Các trường hợp vay mượn, nộp cao, bán chó, bán lúa non, theo ông đều do người dân tự họp hành với nhau, xã không hề biết. Về số tiền 32.000 đồng kê khống trong một văn bản có chữ ký của chủ tịch xã, ông Côi nói không phải số đó mà chỉ là 24.000 đồng mỗi mét, và lỗi này là do cán bộ tham mưu đánh máy sai. Còn những xã đã “trót” thu vượt 32.000 đồng/mỗi mét đường, ông Côi hứa thời gian tới sẽ trả lại. Việc vì sao không cung cấp bản thiết kế, bản dự toán cho các xóm, ông Côi cũng đổ lỗi do cán bộ tham mưu.

 

Lại nói thêm về chuyện dân phải đóng góp 25% kinh phí làm đường. Việc này xuất phát từ văn bản số 08/TB-UBND do chủ tịch xã Nguyễn Cao Côi ký ngày 25.5.2013, có nội dung: “Nhà nước (Trung ương, tỉnh huyện, xã) đầu tư 75%, nhân dân đóng góp 25% giá trị bêtông theo thiết kế định hình”. Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Hiệu, bí thư huyện uỷ Lệ Thuỷ, thông tin chúng tôi nhận được lại hoàn toàn khác: Nhà nước hỗ trợ 80% kinh phí, nhân dân chỉ đóng góp 20%. Bị chất vấn việc này, ông Côi hứa sẽ xem xét lại.

 

Người dân cũng tố cáo, các tuyến đường xóm, xã hỗ trợ mỗi xóm từ 5 – 7 triệu đồng, các tuyến đường có kinh phí nâng cấp có giá trị 80 triệu đồng trở lên xã thống nhất lập dự toán, hỗ trợ tối đa 20 triệu mỗi tuyến nhưng không thấy xã chi. Tuy nhiên, khi hỏi về việc này, chủ tịch Côi không trả lời mà chỉ cho biết, sắp tới sẽ kiểm tra và cho chi trả đối với những tuyến đường đã hoàn thành để xóm thanh toán với nhà thầu tiền máy móc, nhân công.

 

Chúng tôi đăng ký làm việc với bí thư Đảng uỷ xã Võ Thanh Khơ, nhưng ông Khơ chỉ buông một câu: “Tui nói thì cũng như chú Côi (Nguyễn Cao Côi, chủ tịch xã) nói thôi” rồi ôm sổ đi họp.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Lo ngại sau khi cắt giảm 'mọc' lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới: Bộ Tư pháp nói gì? (04-05-2026)
    Y án tù chung thân với tổng giám đốc Phát An Gia lừa bán đất, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng (04-05-2026)
    Bộ Chính trị thống nhất tăng lương mức cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 (28-04-2026)
    Cựu nhân viên tài chính chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng (28-04-2026)
    Sự thật rùng mình phía sau 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động ở Quảng Trị (28-04-2026)
    Kịp thời đưa nam sinh có biểu hiện tiêu cực trở về an toàn với gia đình (27-04-2026)
    Lạng Sơn: Du khách tử vong khi tham quan thác Bản Khiếng (27-04-2026)
    Điều tra vụ xe cứu hộ đang đậu bỗng dưng bốc cháy (27-04-2026)
    Cụ ông 79 tuổi mang 'thỏi vàng' nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm (27-04-2026)
    Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hai cán bộ, chiến sĩ bị bỏng khi chữa cháy (24-04-2026)
    Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ xử lý thế nào? (24-04-2026)
    Nổ thùng phuy Acetol, 2 cảnh sát TPHCM bị bỏng khi chữa cháy (23-04-2026)
    Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu từ 1-7 (23-04-2026)
    Tông xe tải dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, tài xế xe đầu kéo tử vong (22-04-2026)
    Trình Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh (21-04-2026)
    Nữ Hiệu trưởng trường tiểu học bị cách chức vì hàng loạt sai phạm (21-04-2026)
    Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng (19-04-2026)
    Phát hiện nhóm 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' hoạt động trái phép tại Quảng Trị (19-04-2026)
    Mang 4 tiền án, đang 'hoãn tù', Nguyễn Thị Thùy vẫn đi chùa để... trộm cắp (19-04-2026)
    Đại úy công an băng qua 'biển lửa', cởi áo che chắn cho cháu bé 18 tháng tuổi (16-04-2026)

Các bài viết cũ:
    Thủ tướng Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc tại Liên Hợp Quốc (30-09-2013)
    TP.HCM: Tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt (28-09-2013)
    Tình tiết rúng động vụ “tráo thủy tinh thể” ở bệnh viện Mắt Hà Nội (27-09-2013)
    Người già bám víu nhà thương (26-09-2013)
    Thời quyền chống tham nhũng của toàn dân đã đến? (25-09-2013)
    Quyết làm xong 10 'đại án' tham nhũng (24-09-2013)
    3 CSGT bị dính đạn trong một vụ nổ súng, 1 thiếu tá tử vong (23-09-2013)
    Nhiều phát ngôn “sốc” về tham nhũng: mừng hay lo? (21-09-2013)
    “Dân mình nghèo, sao xây trụ sở to thế !” (19-09-2013)
    Mất lòng tin vì lãnh đạo can thiệp làm "xẹp" án tham nhũng (18-09-2013)
    Thương lái Trung Quốc lại làm rối loạn ngành tôm! (18-09-2013)
    Cứu hỏa “ì ạch” dù 500 tỷ đồng đang bốc cháy (!) (16-09-2013)
    Chưa chắc người lao động được hưởng lợi khi tăng lương tối thiểu (16-09-2013)
    Cháy dữ dội, một nửa Trung tâm thương mại Hải Dương bị đổ sập (14-09-2013)
    Thường vụ Quốc hội “nóng” chuyện thu hồi đất (12-09-2013)
    Kiếm sống trong vòng vây thuốc độc (12-09-2013)
    "Ăn của dân không từ một cái gì" (11-09-2013)
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (09-09-2013)
    Vụ Bí thư xã “chửi” dân ngu: Người dân địa phương phẫn nộ (09-09-2013)
    Xử nghiêm hành vi nhũng nhiễu, vô cảm của cán bộ (07-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
À! Chuyện Chiêm Bao


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 176625027.