Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
MU thua sốc: Bầy Quỷ đỏ “ốm yếu”
Trận thua bạc nhược trước “đối thủ ưa thích” West Brom đã phô bầy quá nhiều khiếm khuyết của các nhà ĐKVĐ nước Anh.

 


MU chưa từng thua trước West Brom trong khuôn khổ giải Ngoại hạng (trước đó thắng 11, hòa 3). Thế nhưng, trong cuộc đón tiếp đối thủ ưa thích ngay trên sân nhà Old Trafford vào tối qua, Quỷ đỏ đã để thua 1-2 trong một trận đấu mà họ xứng đáng là kẻ bại trận. Không có bất cứ lời bao biện nào cho màn trình diễn đáng thất vọng của thầy trò HLV David Moyes bởi họ đã chơi quá tồi, từ công đến thủ, còn hàng tiền vệ vừa không làm tốt nhiệm vụ che chắn vừa hỗ trợ tấn công không hiệu quả.

 

Tử huyệt Ferdinand – Buttner

 

Bất ngờ hồi xuân ở mùa giải trước và phần nào cũng thi đấu chấp nhận được ở những trận đấu khởi đầu mùa giải, nhưng lão tướng Ferdinand (34 tuổi) đã có một trận đấu đáng quên. Rio đã mắc lỗi trực tiếp trong cả 2 bàn thua của MU khi để Amalfitano dễ dàng vượt qua ở bàn mở tỉ số và không bọc lót kịp thời ở bàn ấn định tỉ số của Berahino. Ngoài ra, Ferdinand còn mắc hàng loạt những sai lầm khác khi không thể theo kèm được Anichebe. Rõ ràng, sự chậm chạp của Rio đã khiến MU phải trả giá trước những cầu thủ tấn công to khỏe và rất nhanh nhẹn của West Brom.

 

Tương tự như Ferdinand, hậu vệ trẻ Buttner tiếp tục cho thấy sự non kinh nghiệm khi tấn công không hiệu quả và phòng ngự kém cỏi. Rất nhiều lần trong trận đấu, Buttner đã để cho Sessegnon vượt qua một cách dễ dàng và khiến cánh trái là tử huyệt của MU. Evra cần nghỉ ngơi để giữ sức cho Champions League, nhưng nếu Buttner cứ thi đấu như thế này thì David Moyes cần phải sử dụng Evra nhiều hơn bởi dẫu sao “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, đồng thời sớm đưa về trò cũ Leighton Banies trong tháng 1 tới.

 





Anderson đã chơi rất kém cỏi nhưng vẫn xuất hiện trên sân đến 68 phút

 

Tuyến giữa tê liệt

 

Lâu rồi mới được Daivd Moyes trọng dụng, nhưng Anderson đã thi đấu tồi tệ (nhận điểm thấp nhất trận). Những pha xử lý vụng về, lóng ngóng và thiếu ý tưởng của tiền vệ người Brazil đã khiến MU tấn công bế tắc và phòng ngự từ giữa sân cũng rất kém. David Moyes đang cố gắng xoay tua, những rõ ràng với màn trình diễn vừa rồi, Anderson đã đánh mất quá nhiều điểm và có lẽ sẽ còn phải lâu nữa anh mới có tên trong đội hình xuất phát.

 

Các vị trí còn lại của MU cũng thi đấu không tốt. Nani dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng anh vẫn xử lý rườm rà hoặc thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng. Kagawa cũng không cho thấy sự hiệu quả. Còn Carrick dù thi đấu không tồi nhưng lại thiếu sức mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi khiến tuyến giữa của MU không thể che chắn cho hàng thủ.

 

Hàng công bế tắc

 

Ngoại trừ Rooney thi đấu vẫn đầy quyết tâm và khá hiệu quả, Chicharito và sau đó là Persie đã chơi không đúng sức. Sau bàn thắng vào lưới Liverpool, “hạt đậu nhỏ” tiếp tục được tin dùng nhưng tiền đạo người Mexico gần như mất hút trong thời gian xuất hiện trên sân. Điều này một lần nữa chứng tỏ, Javier Hernandez phù hợp với vai trò “siêu dự bị” hơn là có mặt trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, thật khó trách Persie bởi thời gian có mặt trên sân của tiền đạo người Hà Lan là khá ít và anh cũng mới bình phục chấn thương, đồng thời hàng thủ West Brom luôn có số đông ở phần sân nhà và chơi rất kỉ luật, chặt chẽ.

 

 




Một mình Rooney là không đủ để vực dậy bầy Quỷ đỏ ốm yếu

 

David Moyes phải chịu trách nhiệm

 

Thêm một lần nữa David Moyes khiến các Manucians nhớ Sir Alex. Khả năng xoay sở, đọc trận đấu chậm chạp của chiến lược gia người Scotland chính là một trong những nguyên nhân khiến MU thua trận. Lẽ ra, những cầu thủ chơi kém cỏi của MU như Anderson, Ferdinand hay Buttner phải được thay ra. Đặc biệt, việc để tân binh Fellaini ngồi ngoài quá lâu (phút 68 mới vào thay Anderson) là một sai lầm lớn của David Moyes.

 

Với chừng đó lý do ở trên có lẽ cũng là quá đủ để giải thích cho lý do thua trận của MU (trận thua thứ 3 từ đầu mùa chỉ sau 6 vòng đấu), qua đó khiến các nhà ĐKVĐ tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH. Đã có rất nhiều dự đoán về những khó khăn dành cho David Moyes khi tiếp quản chiếc ghế do Sir Alex để lại, nhưng có lẽ không nhiều người nghĩ rằng MU lại khởi đầu chật vật đến thế. Mùa giải vẫn còn rất dài và MU không thiếu cơ hội để trở lại nhóm dẫn đầu, nhưng vấn đề là David Moyes cùng các học trò có kịp bừng tỉnh để trở lại cuộc đua hay tiếp tục sa lầy?

 

----------------------------------------------




MU có sự khởi đầu tồi tệ nhất sau 24 năm

 

Thắng 2, hòa 1, thua 3 (giành 7 điểm), MU đã có sự khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất kể từ mùa 1989/90, mùa giải Sir Alex đã suýt bị sa thải nếu như không có sự bảo lãnh của Sir Bobby Charlton. Ngoài ra, đây cũng là trận thua đầu tiên của MU tại Old Trafford trước West Brom từ năm 1978 và cũng là trận thua đầu tiên trước đối thủ này tại giải Ngoại hạng.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 9): Thắng trong cuộc đấu đá nội bộ đầu tiên (27-09-2013)
    Đội hình Tottenham "khủng" nhất Premier League? (26-09-2013)
    Câu chuyện kỳ lạ đằng sau thành công của Oscar (25-09-2013)
    Không ai ở Barca chịu khó đổi mới bằng Valdes (24-09-2013)
    M.C 4-1 M.U: Tan nát Man đỏ, sừng sỏ Man xanh (23-09-2013)
    Wayne Rooney: Tôi đã trở lại, lợi hại hơn xưa (21-09-2013)
    Mourinho cảnh cáo Mata phải biết thích nghi (20-09-2013)
    Sir Alex vui mừng vì "Rooney đích thực" đã trở lại (19-09-2013)
    Mourinho nói những gì sau trận thua "mất mặt" Basel? (18-09-2013)
    Rooney khẳng định không lăn tăn gì về Chelsea nữa (17-09-2013)
    Jonjo Shelvey: Thiên tài hay gã hề? (16-09-2013)
    Gianluigi Buffon: " Lỡ 136 rồi thì cố đến 150 luôn' (15-09-2013)
    Phỏng vấn Klose: "Trước Mueller tôi chỉ là cỗ xe tăng thô kệch" (14-09-2013)
    Oezil: Tìm hạnh phúc ở nơi cần mình (13-09-2013)
    Juergen Klopp: “Giá cầu thủ ngày càng điên rồ!” (12-09-2013)
    Vòng 4 Premier League: Háo hức chờ các “siêu tân binh” tỏa sáng (12-09-2013)
    Van Persie: Viên ngọc màu cam (11-09-2013)
    Top 5 ngôi sao hoàn lương sau những ngày "nổi loạn" (09-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 8): Xây những viên gạch đầu cho hành trình huyền thoại (09-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 7): Thăng hoa ở Leiria, ngoảnh mặt với Benfica và bén duyên Porto (07-09-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 181997479.