Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
ASEAN bàn về Trung Đông, Biển Đông và Myanmar
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Phở Hà Nội trong hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
    Tin Thế Giới
Ukraine thực hiện vụ tấn công ồ ạt nhất vào lãnh thổ Nga
    Tin Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?
    Tin Hoa Kỳ
Ông Trump làm gì với 1,4 tỷ USD thu được từ tiền số?
    Văn Nghệ
'Nam thần trăm tỷ' từng là võ sĩ Taekwondo, gây chú ý ở show 'Anh trai'
    Điện Ảnh
Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt
    Âm Nhạc
Những ngày cuối đời của tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'
    Văn Học
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Tin Thể Thao
Gianluigi Buffon: " Lỡ 136 rồi thì cố đến 150 luôn'
Phóng viên đã hỏi cảm giác của Buffon sau khi san lấp kỷ lục của Cannavaro, anh trả lời một cách hài hước: “Vươn lên ngang với người bạn thân cũng chả dễ chịu gì đâu, nhưng đã lỡ rồi thì cố đến 150 trận luôn vậy”.

 


Lỳ lợm, bản lĩnh và bền bỉ, ở Gianluigi Buffon hội tụ những phẩm chất để tạo nên một thủ môn huyền thoại. Trên thực tế các tifosi đã xem thủ thành 35 tuổi này là huyền thoại sống từ lâu. Và vị thế ấy càng thêm vững vàng sau khi Buffon san bằng kỷ lục khoác áo Azzurri nhiều nhất lịch sử của Fabio Cannavaro (136 lần) trong trận thắng ĐT CH Czech 2-1 ngày 11/9 mà ĐT Italia đã có vé đến World Cup 2014.

 

VƯỢT QUA KHÚC CUA ĐỊNH MỆNH MANG TÊN TRẦM CẢM

 

Buffon đã đối đầu với hàng trăm tiền đạo lợi hại trong sự nghiệp, thực hiện không biết bao nhiêu pha cứu thua thần kỳ. Nhưng ngay cả khi đội nhà bị ép tơi bời, ngay cả khi anh và hàng loạt đồng đội dính vào scandal dàn xếp tỷ số tồi tệ hồi World Cup 2006, không một ai thấy Buffon tỏ ra khiếp sợ.

Ấy vậy mà 10 năm trước, Buffon từng không dám rời khỏi chiếc Fiat 500 của mình vì chứng trầm cảm. Anh ngồi lỳ trong đó, đầu óc tràn ngập nỗi sợ hãi. Một thập kỷ chớp mắt đã trôi qua, nhưng Buffon đã có những năm tháng thật sự vất vả để chống trả lại nỗi sợ mơ hồ của mình.

 

Chứng trầm cảm đã tước đi mạng sống của Robert Enke và khiến nhiều cầu thủ (trong đó có Sebastian Deisler) phải từ giã sự nghiệp. Thật may là Buffon đã chọn giải pháp tâm sự với gia đình và những người thân yêu nhất. Sau đó anh nhờ đến sự giúp đỡ của một bác sĩ tâm lý. 

 

“Với các CĐV, sức khỏe và suy nghĩ của bạn có can dự gì đâu”,  Buffon tâm sự. “Họ nhìn thấy bạn là một cầu thủ, là một thần tượng, đâu có ai dừng lại để hỏi: Này Buffon, mọi việc ổn chứ”.

 


 

Khoảng thời gian ấy, cứ sau khi để lọt lưới một bàn hay phạm một sai lầm là Buffon lại dày vò bản thân. “Rất may là tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý kịp thời và vị này đã giúp tôi rất nhiều”, Buffon nhớ lại. “Ban đầu tôi cứ nghĩ bác sĩ tâm lý là những kẻ chuyên lừa gạt để lấy tiền. Nhưng thật ra không phải vậy. Nếu tìm được một bác sĩ tâm lý giỏi, họ sẽ giúp bạn nói được tất cả những vấn đề của mình, giải tỏa mọi nỗi sợ hãi, đưa bạn đến những góc khuất mà mình chưa từng nghĩ đến. Tất nhiên đấy không phải là chuyện dễ dàng”.

 

Cuộc đả thông tâm lý ngày ấy cũng lái cuộc đời và sự nghiệp Buffon sang một ngã rẽ khác. Từ chỗ sợ hãi mọi thứ, sân tập và trận đấu, Buffon chuyển sang trạng thái không còn biết sợ là gì nữa. Trong trận đấu quan trọng giữa Italia và Đan Mạch tại EURO 2004, Buffon là người duy nhất mỉm cười khi vào sân. Khi Italia bị báo chí trong nước dập tơi bời hồi World Cup 2006, riêng anh có khả năng phải... vào tù, Buffon vẫn trải qua một giải đấu thần kỳ và với nhiều người, chính anh chứ không phải Cannavaro mới là cầu thủ hay nhất tại Đức.

 

CỨU THUA LÀ CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

 

Buffon ra mắt đội tuyển Italia vào tháng 10/1997 khi mới 19 tuổi, dưới bầu trời tuyết rơi ở nước Nga. Khi ấy anh vào sân để thay cho Gianluigi Pagliuca bị chấn thương và ngay lập tức có một pha cứu thua lịch sử để từ chối cơ hội của Dmitri Alenichev và giúp Italia giành lấy tấm vé chính thức đến World Cup 1998. 

 

Mới 2 năm trước đó, Buffon ra mắt Serie A trong màu áo Parma và cùng CLB này giành Coppa Italia, Siêu Cúp Italia và Cúp UEFA. Năm 2001, Juventus đã phải chi đến 51 triệu euro để mua Buffon, cho đến giờ vẫn là con số chuyển nhượng kỷ lục dành cho một thủ môn.

 


 

Phút chốc mà đã... 12 năm. Buffon đã cống hiến cho Juve nhiều đến mức người ta thỉnh thoảng quên luôn quá khứ ở Parma mà xếp anh vào nhóm “những cầu thủ chỉ khoác một màu áo trong sự nghiệp” cùng với những Paolo Maldini, Ryan Giggs và Steven Gerrard.

 

Ở tuổi 35, Buffon đã là nhà vô địch thế giới, Á quân EURO cùng nhiều danh hiệu cấp độ CLB. Tuy nhiên anh vẫn đang chờ đợi Champions League, danh hiệu mà Buffon tuyên bố sẵn lòng hy sinh 5 năm sự nghiệp để đạt được. 

 

Trong khi đó với 136 lần khoác áo đội tuyển, Buffon đã chơi cho Azzurri nhiều hơn Maldini 10 lần và nhiều hơn thuyền thoại Dino Zoff 24 lần. Ở đất nước chuyên sản sinh ra những thủ thành huyền thoại, Buffon vẫn chưa có được sự kế tục xứng đáng trong khung gỗ.

 

Phóng viên đã hỏi cảm giác của Buffon sau khi san lấp kỷ lục của Cannavaro, anh trả lời một cách hài hước: “Vươn lên ngang với người bạn thân cũng chả dễ chịu gì đâu, nhưng đã lỡ rồi thì cố đến 150 trận luôn vậy”. Trong cái đêm mà Buffon chạm kỷ lục, Italia cũng đã chính thức lấy vé đến Brazil sớm 2 vòng đấu. Sẽ là một bất ngờ lớn nếu Buffon không đến World Cup 2014 với tư cách là thủ quân của Azzurri.

 

Mẹ Buffon là một VĐV ném đĩa trong khi bố là VĐV cử tạ. Họ đã truyền vào người con những phẩm chất cần thiết để anh trở thành một trong những thủ môn hay nhất mà bóng đá từng sản sinh ra. 

 


 

Những pha cứu thua tuyệt vời của Buffon xảy ra thường xuyên đến mức đôi khi người ta đánh giá không đúng thực lực của anh. Sau trận đấu tuyệt vời với Bulgaria thứ Sáu tuần trước, phóng viên bao vây Buffon và hỏi sao anh lại có thể thực hiện nhiều pha cứu thua phi thường đến thế chỉ trong một trận. Buffon mỉm cười: “Đến giờ mà mọi người vẫn còn ngạc nhiên được sao”.
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam (27-07-2026)
    Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore (25-07-2026)
    World Cup kết thúc: FIFA ôm tiền, Mỹ ôm hóa đơn 11 tỷ USD (21-07-2026)
    Vì sao Đình Bắc chưa hết án treo giò vẫn được tham dự ASEAN Cup 2026? (21-07-2026)
    Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026 (20-07-2026)
    Tây Ban Nha gặp Argentina là 'trận chung kết thế kỷ'? (19-07-2026)
    Xuân Son và Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Myanmar (18-07-2026)
    Đình Bắc nhận tin vui trước ASEAN Cup (17-07-2026)
    Thống kê khiến người Anh lo ngại Messi (15-07-2026)
    Vũ khí bí mật của đội tuyển Pháp? (14-07-2026)
    4 kịch bản World Cup chấn động lịch sử (12-07-2026)
    Chuyện có một không hai, lần đầu tiên trong lịch sử 'World Cup' (12-07-2026)
    Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (12-07-2026)
    Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy (10-07-2026)
    Ronaldo chạm trán Modric: Cuộc hẹn của những bước chạy vượt thời gian (02-07-2026)
    Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu (30-06-2026)
    Điểm hẹn World Cup và nghệ thuật tại Hà Nội (28-06-2026)
    Pedro Neto: 'Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo' (26-06-2026)
    Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min (25-06-2026)
    World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab (23-06-2026)

Các bài viết cũ:
    Phỏng vấn Klose: "Trước Mueller tôi chỉ là cỗ xe tăng thô kệch" (14-09-2013)
    Oezil: Tìm hạnh phúc ở nơi cần mình (13-09-2013)
    Juergen Klopp: “Giá cầu thủ ngày càng điên rồ!” (12-09-2013)
    Vòng 4 Premier League: Háo hức chờ các “siêu tân binh” tỏa sáng (12-09-2013)
    Van Persie: Viên ngọc màu cam (11-09-2013)
    Top 5 ngôi sao hoàn lương sau những ngày "nổi loạn" (09-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 8): Xây những viên gạch đầu cho hành trình huyền thoại (09-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 7): Thăng hoa ở Leiria, ngoảnh mặt với Benfica và bén duyên Porto (07-09-2013)
    Người Anh lạc lối trên quê nhà (06-09-2013)
    Tự truyện của Mourinho (Kỳ 6): Bình thản ra đi khi thấy mình chỉ là "con bài hỏng" (05-09-2013)
    Aaron Ramsey: Xóa “dớp” hễ ghi bàn là có VIP qua đời (04-09-2013)
    Nghịch lý: Premier League nhiều sao hơn, ít bàn thắng đi (04-09-2013)
    Marouane Fellaini: Lựa chọn đúng đắn của Moyes (03-09-2013)
    6 điều rút ra sau trận "derby nước Anh" Liverpool - M.U (02-09-2013)
    Sturridge vs Rooney: Pháo nội so tài (31-08-2013)
    Họ nói gì sau trận Siêu cúp châu Âu? (30-08-2013)
    Mata: Từ người được lựa chọn tới kẻ bị đày ải (29-08-2013)
    Tottenham tưng bừng chuẩn bị cho cuộc sống không Bale (29-08-2013)
    Thủ môn Petr Cech: 2 lần từ chối tử thần để trở thành kỷ lục gia (27-08-2013)
    Man Utd chiến Chelsea: Điều gì thú vị nhất? (26-08-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Bà Nội Và...


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 182013118.