| |
Tiễn sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Trong những lúc gặp gỡ bạn
bè. Có người đã trao đổi với tôi câu hỏi: Nếu Trung Quốc tấn
công Việt Nam, anh nghĩ mình có chống cự nổi hay không? Tôi
trả lời không cường độ nhưng rất quả quyết: Chẳng những
chống trả được mà ngược lại chúng ta sẽ đánh bại quân xâm
lược Trung Quốc. Trả lời như thế, tôi tự cho rằng mình vô
cùng cẩn trọng và tự tin, hoàn toàn không phiến diện hay
mang tính chủ quan. Dựa theo các yếu tố sau đây:
Một là, lịch sử:
Kể từ khi ông cha ta khởi
nghiệp dựng nước, trải qua bao thời đại, dân tộc chúng ta
cũng đã đối đầu với quân xâm lược Bắc phương, Tây phương.
Không phải một lần, một ngày, một tháng, một năm. Nhưng qua
1000 năm với giặc Tàu và gần 100 năm với gịặc Pháp. Gần hơn,
cuộc chinh chiến huynh đệ tương tàn, cuối cùng rồi Việt Nam
cũng độc lập và thống nhất đất nước. Nhìn những thành quả ấy,
chúng ta khẳng định một lần nữa rằng lịch sử không có sự
tình cờ hay lặp lại, hoặc van xin. Đó là kết qủa của quá
trình đấu tranh gian khổ lâu dài để dành được độc lập tự do
cho dân tộc chúng ta. Kể từ những cuộc khởi nghĩa vào hậu
bán thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20, phong trào Cần Vương,
Văn Thân, Yên Thế, Yên Báy, Đông Du, Điện Biên Phủ, như một
xác định lịch sử 1+1=2. Ông cha chúng ta đã đổ máu xương làm
nên lịch sử nên lịch sử không thể là màu hồng, xanh, xám, đỏ.
Mà lịch sử là lịch sử, cho dù lịch sử có phủ phàng theo quan
điểm đối nghịch hay những kẻ phản quốc ... Đi từ cột mốc đó,
chúng ta chứng nghiệm và rút tỉa được rằng: đời nào cũng thế,
anh hùng hào kiệt không thiếu, khi đất nước lâm nguy hào
kiệt sẽ nỗi lên, dân tộc sẽ đứng lại. Hình ảnh Nguyễn Trãi
cùng Lê Lợi nằm gai nếm mật, gát chân lên nhau tại Lam Sơn
tìm đường cứu nước là hình ảnh tiêu biểu của con người Việt
Nam khi tổ quốc lâm nguy.

Trần Hưng Đạo -
Người anh hùng dân tộc, ba lần chiến thắng quân Mông Cổ
Còn nữa, đối với Thái thú
Tô Định, hành động “bắt trói” Thi Sách là bản chất quân xâm
lược, sau đó Tô Định đi đến quyết định “giết chết” Thi Sách
lại là hiện tượng được sản sinh từ bản chất mà ra. Do đó, cả
hai từ bản chất đến hiện tượng của quân xâm lược được định
nghĩa như một nguyên ở từ ngữ “bạo quyền song song với bạo
tàn”. Thế thì, nếu ở giai đọan lịch sử ấy hai bà Trưng không
vì thù nhà lẫn nợ nước phất cờ khởi nghĩa thì dân tộc chúng
ta cũng đã có những bà Trưng khác nỗi lên chống lại hành
động xâm lăng của giặc.
Đó là tinh thần tự phát,
là yếu tố tất yếu của dân tộc khi “giặc đến nhà thì đàn bà
phải đánh”. Trên bình diện nào đó, đàn bà được cho rằng tay
yếu chân mềm, nhưng trong lịch sử nước nhà hình ảnh người
đàn bà Việt Nam góp công, góp của để đánh đuổi ngoại bang
không thiếu, như bà Trưng, bà Triệu, hay cô Giang cô Bắc là
những ví dụ điển hình. Đó là hình ảnh nỗi bậc trong mọi thời
đại của người đàn bà Việt Nam, cho dù hoàn cảnh nào…...
Một đơn cử khác, con người
Việt Nam được lớn lên từ làng xã. Đơn vị làng- xã có sự gắn
bó với mỗi người Việt Nam. Khi nhắc đến làng- xã chúng ta
hình dung ra được lũy tre xanh chạy dọc quanh làng. Tre đối
với con người Việt Nam có một tác dụng vật chất lẫn tinh
thần. Thân tre được nhà nông xử dụng trong mọi công việc
đồng án và che nắng, chắn gió. Ngoài ra, măng (tre) còn là
thức ăn cho chúng ta. Xa hơn trên phương diện tinh thần, khi
đi xa nhớ về nơi sinh ra, hàng tre luôn luôn là biểu tượng
của sự lớn lên ở những ngày thơ ấu. Hàng tre xanh có sức
quyến rũ sự thôi thúc trở về làng xã ở mọi lứa tuổi. Chỉ mỗi
hàng tre mà tự cổ chí kim không biết bao nhiêu văn nhân thi
sĩ đã viết về lũy tre xanh và con đường làng, nơi ràng buộc
và gắn liền trong mọi sinh động. Tre còn là vũ khí tự thân
bảo vệ tổ quốc để chống quân xâm lược, như Đức Thánh Trần đã
dùng tre đóng cọc đánh quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Thế
thì, tổ tiên ta khi xử dụng bụi tre để làm vũ khí cho chú bé
Thánh Gióng 3 tuổi nằm trong nôi đánh đuổi giặc Ân. Nghĩa là
tổ tiên đã vận động nội lực dân tộc để đánh đuổi quân thù.
Như thế, trong mọi cuộc chiến sức bật dân tộc được lớn lên
từ quần chúng, quần chúng là một tập hợp không phân biệt nam,
phụ, lão, ấu. Đây còn là lý do tổ tiên ta đã chọn câu chuyện
huyền thoại Thánh Gióng vùng dậy khỏi nôi để đánh giặc Ân.
Hai là, thế nước:
Trong lịch sử, khi chống
lại quân xâm lược trước đây, Việt Nam chưa một lần gia nhập
WTO, hay thành viên Liên Hiệp Quốc hoặc thành viên Hiệp Hội
các nước Á Châu. Và cũng trong lịch sử, trong thời kỳ đánh
quân Nguyên, quân Minh hay quân Pháp, Việt Nam cũng chưa có
mối quan hệ cùng các quốc gia trên thế giới. Đối với Việt
Nam hiện nay, chúng ta đã có tiếng nói trên diễn đàn thế
giới. Điều may mắn hơn nữa chúng ta còn có Việt kiều định cư
nhiều nơi. Đây là sức mạnh vật chất lẫn tinh thần, là tiếng
nói có trọng lượng trên mặt trận ngọai giao.
Trên phương diện sức mạnh,
quân số Việt Nam ít hơn Trung Quốc, về cơ khí Việt Nam không
được hiện đại hóa bằng Trung Quốc. Nhưng ít và yếu không có
nghĩa là chúng ta thua kẻ địch, nếu chúng ta biết vận động
quần chúng trong và ngoài nước. Trước đây Lê Nin cũng từng
nói :” Hãy biến sức mạnh 100 người thành sức mạnh 1000 người”.
Riêng cổ nhân đã dạy ta rằng: “yếu thì dùng chước, chứ không
dùng sức”. Bạch Đằng Giang và Điện Biên Phủ là một ví dụ
điển hình, là niềm tự hào rất riêng của dân tộc chúng ta.
Ba là, thế dân:
Bất cứ cuộc chiến nào cũng
thế, dân là chủ thể của mọi quyết định trong việc thành bại
hoặc thắng thua. Những bước chân nhân dân luôn luôn được
đồng nghĩa như những bước chân đi của dân tộc. Bước chân dân
tộc là những bước chân kiên định vì chính nghĩa có đầy đủ
đức tin. Do đó, bước chân dân tộc thể hiện “ý dân là ý Trời”.
Tất cả những nhân tố ấy dẫn dắt chúng ta đến cuộc chiến
chống xâm lược là của tòan dân. Từ đó, chúng ta khẳng định
rằng, sức đề kháng của dân tộc là sản phẩm nhất nguyên,
tuyệt đối từ nhân dân và đó còn là nền tảng không thể đập vỡ
hay hòa tan.
Với quá trình đấu tranh
của dân tộc qua những dẫn dụ trên, chúng ta tin tưởng rằng
không một quốc gia hay dân tộc nào có thể quật ngã tinh thần
yêu nước của người Việt Nam. Do đó, cho dù Trung Quốc hay
bất cứ quốc gia nào có ý đồ xấm lẫn bờ cõi nước Nam thì họ
sẽ bị đánh đổ. Bởi tự cốt lõi từ tinh thần” Thà làm quỷ nước
Nam còn hơn làm vương đất Bắc “ của Trần Bình Trọng là bài
học mà mỗi người Việt Nam chúng ta đều thuộc lòng. Ấy là ý
chí và tinh thần, là vũ khí chống ngoại xâm.
________________________________________________________________________
|
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý
kiến, phê bình.
Địa chỉ:
2800 N. Classen BLVD Suite 102
Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại
(405) 525-3881
Fax: (405) 692-8558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|