Từ Vũng Lầy đến Biển Lớn: Chào Mừng Việt Nam gia nhập WTO

Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, California        

Dân Quyền Online

 

 

 


“Lịch sử chỉ hoàn tất chức năng của nó nếu nguyên tắc cao hơn từ tương lai bắt tay được với nguyên tắc thấp của hiện tại,”  triết gia Hegel đã có lần nói.  Điều này có nghĩa rằng, những gì trong hiện tại phải được hướng dẫn và tiếp tay bởi một khả thể phát huy cao hơn cho ngày mai. Cái quan yếu là chiếc cầu nối liền giữa hiện tại và tương lai.  Thế giới kinh tế của WTO là tương lai, là biển lớn.  Việt Nam là ao nhỏ bây giờ.  Cái lớn lao của ngày mai cần phải được bắt tay với cái nhỏ nhoi hôm nay.

 Trong tuần qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức ký thoả hiệp thương mãi để mở đường cho Việt Nam chính thức gia nhập World Trade Organization vào trước cuối năm nay.  Đây là tin vui và đầy khích lệ cho Việt Nam - một Việt Nam trên tầm nhìn lịch sử vượt qua những vấn nạn chính trị đương thời.  Chúng ta hãy suy ngẫm điều này: Chế độ chính trị có thể đến rồi đi, nhưng sinh mệnh dân tộc Việt như là một sự kiện lịch sử trên nền tảng quốc gia sẽ còn mãi mãi.  Khi nhìn đến sự gia nhập của Việt Nam vào WTO, chúng ta có thể so sánh sự kiện này như là một hành động mở cửa rộng thêm cho ánh sáng văn minh nhân loại được tràn vào Việt Nam - với tất cả những ưu và khuyết điểm của cao trào kinh tế toàn cầu. 

 Việt Nam là một vũng lầy ứ đọng mà ở đó nguồn nước đã bị ô nhiễm quá nhiều.  Đã bao nhiêu thế kỷ, người Việt chỉ quanh quẩn với vấn đề sống còn trên cơ sở độc lập dân tộc.  Chúng ta có thể đánh được ngoại xâm, nhưng không tránh được ung thối và nội loạn.  Trong mỗi lần chiến thắng ngoại xâm, chúng ta tự cô lập với chính mình trong niềm hãnh tiến của bản sắc dân tộc để rồi niềm hãnh tiến nuôi mầm ung nhọt từ bên trong.  Khi năng lực nội tại của dân tộc không dung chứa một nguyên tắc đạo lý cao hơn với đòi hỏi của hoàn cảnh lịch sử, con người Việt Nam bị tha hóa.  Chỉ có mở rộng cánh cửa Việt Nam, giảm nhẹ ưu tiên dân tộc và độc lập, nêu cao hơn nguyên tắc hòa mình vào thế giới và nhân loại, thì Việt Nam mới được cứu vãn.  Nguy cơ nội loạn từ thảm nạn ung thối từ bên trong may ra có thể tránh được. 

 Với một Việt Nam bây giờ, WTO chính là chìa khóa cho cánh cửa cứu vãn tình thế lịch sử Việt Nam.

 WTO sẽ đem định chế và quy tắc kinh tế thương mãi Việt Nam vào sân chơi lớn.  Con người kinh tế và thói quen chính trị Việt Nam sẽ được cơ hội thử thách, học hỏi, trưởng thành vào đạo đức lên.  Định chế xã hội và luật pháp quốc gia sẽ được uốn nắn và trong sạch hóa.  Đây là hy vọng lớn lao cho tiền đồ đất nước: Vũng lầy Việt Nam sẽ được khai thông vào biển lớn thế giới.  Những vũng nước ung thối, ô nhiễm sẽ được tan loảng dần, và cuối cùng thì sẽ được khai phóng.  Vấn đề chỉ còn là thời gian.

 Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kỷ Nhà Trần, có ghi lại lời của Quốc Tuấn trong Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược, về cái thế tương đồng của sức mạnh dân tộc với nạn ngoại xâm, như vậy:

 “Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh, vườn ruộng giàu không thể chuộc được tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không giúp ích gì cho việc quân quốc.  Tiền của dầu nhiều không mua được đầu giặc, chó săn tuy khoẻ không đuổi được quân thù.  Chén rượu ngon không đầu độc được địch, tiếng hát hay không chọc thủng tai giặc.  Lúc bấy giờ, chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết dường nào!  Chẳng những thái ấp của ta bị tước, mà bổng lộc các ngươi cũng về tay kẻ khác, chẳng những gia quyến ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng bị người khác bắt đi, chẳng những xã tắc tổ tông của ta bị người khác dày xéo, mà mồ mả cha mẹ các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào, chẳng những thân ta kiếp này bị nhục, dẫu trăm đời sau, tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu mãi còn, mà đến gia thanh các ngươi có muốn thỏa lòng vui thú, phỏng có được không?”

 Đọc sử của cha ông như vậy, thay vì là giặc Mông Thát, chúng ta hãy thay vào đó là nguy cơ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường quốc nội bằng “giặc kinh tế ngoại xâm” của Mỹ, của Tây, của Nhật.  Với cái tài vặt kinh doanh, thói quen làm ăn tiểu thương của doanh nhân Việt, khi bước ra trận chiến kinh tế thế giới thì cũng chẳng khác gì đem cựa gà ra để hòng đâm thủng áo giáp giặc.  Từ các hảng bảo hiểm, các nhà bank, các công ty kinh tế quốc doanh sẽ không còn dựa thế, dựa quyền, tung tác, lợi dụng trên một quần chúng thiếu chọn lựa thị trường mà hoành hành vô lối.  Họ sẽ phải lành mạnh hóa, bản lãnh và trong sạch lên hòng có thể bước ra với biển lớn của thương trường quốc tế.  Nguy cơ sống còn, gia sản, vợ con, danh dự sẽ tiêu ma nếu họ không phát huy kịp thời.

 Từ tư thế cá nhân, một con dân của Việt Nam, nay đang đứng bên bờ này của Thái Bình nhìn về tập thể doanh nhân Việt trước đại dương của WTO, tôi thấy họ như là một thiếu niên chập chững vào đời, nhiều khả năng, nhưng với quá nhiều khiếm khuyết.  Tôi muốn nói với bạn rằng, “Đây là cơ hội ngàn năm.  Hẵy sẵn sàng đứng dậy.  Hãy trưởng thành và  lớn lao lên trước lịch sử mới.”

 Chào mừng WTO.  Vũng lầy Việt Nam sẽ phải được khai thông.


________________________________________________________________________
Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106
Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558