Trang chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đọc thân mến,

Chúng ta hiện đang bước vào một mùa Xuân năm mới, một năm mà chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại chặn đường khó khăn đã đi qua. Giờ đây nhìn lại đoạn đường ấy chúng ta có quyền hãnh diện về những nổ lực và thành quả có được ở ngày hôm nay. Trong đó kể cả những đóng góp tích cực của mỗi cá nhân trên đất nước nầy. Một niềm vui lớn nữa không thể bỏ quên, đó là nhờ ở sự hấp thụ một nền văn hóa Hồng Bàng, nên chúng ta vẫn duy trì đơn vị gia đình Việt Nam làm nền tảng đạo đức. Từ căn bản ấy, sự thành đạt của con cháu chúng ta trên các lãnh vực học vấn, thương mại, chính trị là trực tiếp nói lên tinh thần Việt thường ở bất cứ không gian nào trên thế giới.

Một niềm vui lớn dần và lớn thêm khi nhìn thấy đất nước tiếp tục đổi mới để hội nhập và phát triễn. Dĩ nhiên, sự đổi mới toàn diện đòi hỏi ở quyết tâm và cố gắng mọi tầng lớp trên mọi phương diện của mỗi tư duy con người. Bên cạnh những niềm vui ấy, chúng ta còn một nỗi lo chung là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở Hoàng Sa và Trường Sa, cho dù “đại dương hết cá và trường sơn trụi lá” chúng ta cũng phải chấp nhận hy sinh. Chúng ta sẽ không im lặng, vì im lặng đồng nghĩa với đầu hàng. Điều mà trong quá khứ tổ tiên ta chưa một lần làm thế bao giờ!

Trong không khí tưng bừng đón Xuân Canh Dần, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ hải ngoại, là thành phần rường cột nước nhà, là những trái tim yêu của tổ quốc, là những nhân tố chánh đáng và tất yếu để các thế hệ đi trước đặt niềm tin vào các bạn. Các bạn hãy mạnh dạng, tích cực lên tiếng vận động và xử dụng điều kiện hải ngọai để thế giới hỗ trợ cho nhân dân Việt Nam đòi hỏi Bắc Kinh trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho chúng ta. Có thế mới không hổ thẹn với các đấng tiên liệt đã dày công gầy dựng...

Trước thềm năm mới, kính chúc quý thân chủ và đọc giả an khang thịnh vượng.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt

          Chủ nhiệm

 

Đầu trang