|
Họ là những nhân vật xuất hiện nhiều nhất trên các tờ báo, tạp chí hay
trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh... tại Hollywood trong năm
qua. Đó là những ai?
Angelina Jolie

Mối quan tâm thực sự đến
hạnh phúc của những người kém may mắn là một sự theo đuổi đáng khâm
phục, nhưng sự tự quảng bá dưới danh chủ nghĩa nhân đạo của Angelina
đang làm người Mỹ thấy phát sợ.
Nàng Lara Croft một thời
giống như là hình ảnh trộn lẫn của mẹ Teresa và Paris Hilton: nhìn
xuống người nghèo nhưng chắc chắn là khi họ ngước lên nhìn thì mình
phải đẹp rực rỡ nhất, bởi Angelina luôn đi tới các nước thế giới thứ 3
với một đội ngũ hùng hậu các nhà tạo mốt và quảng bá. Một điều trớ
trêu thay là người ta nhìn thấy cô ở Campuchia và Namibia nhiều hơn là
trong "A Mighty Heart".
Tổng thống George W. Bush

Ngài Bush không phải là
một ngôi sao điện ảnh, nhưng ông vẫn được biết đến như là một ngôi sao
nổi tiếng và chuyên quyền. Dù đó có là các vai nhỏ do các diễn viên
đóng ("Transformers", "American Dreamz"), xuất hiện trong phim tài
liệu ("Sicko", "Fahrenheit 9/11", "The Power of Nightmares", "No End
in Sight"), một nhân vật viễn tưởng ("The Crocodile Hunter: Collision
Course", "DC 9/11: Time of Crisis", "Death of a President", "The
Master of Disguise","Postal") hay thậm chí một chương trình truyền
hình ("That's My Bush!", "Lil' Bush", "Robot Chicken", "South Park")
thì ngài Bush vẫn là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các màn
hình lớn nhỏ trong 2 nhiệm kỳ nắm quyền của mình.
Jim Carrey

Trong "The Number 23" thế
giới có cơ hội được xem một diện mạo mới của Jim Carrey khá buồn tẻ.
Chẳng biết điều gì đã ám ảnh khiến một diễn viên hài hạng A lại đóng
vai chính trong bộ phim khá chán hạng B? Việc Carrey chọn vai không
thích hợp đã thể hiện quá rõ đến nỗi khi quảng bá cho bộ phim người ta
đã cố tình che khuất sự tham gia của anh, chôn vùi tên tuổi Carrey
trong những tấm poster.
Judd Apatow

"Knocked Up" và "Superbad"
đã chứng minh rằng phim hài "người lớn" không chỉ được nhiệt liệt hoan
ngênh mà còn thu được doanh thu khổng lồ (hơn 270 triệu đô), nếu thu
nhập của Judd năm 2007 chưa đủ ấn tượng thì anh vẫn còn 5 bộ phim hài
dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay và suốt năm 2008. Người ta nói rằng
tất cả các bộ phim hài đưa vào sản xuất nên được Judd Apatow "xét
duyệt".
Owen Wilson

Trong số những điều đáng
nhớ nhất về Owen phải kể đến một bề ngoài đẹp trai, một anh chàng
thành công và giàu có nhất trong các anh em của gia đình nhà Wilson và
thường đóng các vai hài trong các bộ phim của Ben Stiller, Owen đã tự
thêm mình vào danh sách những ngôi sao lạnh lùng nhất Hollywood sau vụ
tự tử không thành 2 tháng trước.
Nicole Kidman

Người đẹp này có thể đã
thoát khỏi bóng Tom Cruise nhưng khi đôi chân dài của cô ngừng sải
bước thì Kidman cũng chợt nhận ra rằng cô đã tự làm tổn hại đến nghề
nghiệp của mình, sau một loạt những bộ phim thất bại "The Stepford
Wives", "Birth", "Bewitched" và "The Invasion", Kidman dường như trở
nên mờ nhạt dần.
Hilary Swank
Người ta có thể gọi đó là
lời nguyền của anh chồng Chad Lowe (năm 2000, khi lên nhận giải thưởng
Oscar đầu tiên, cô đã quên không cảm ơn Lowe) và kể từ đó sự nghiệp
của Hilary đã tụt dốc không phanh, bộ phim đầu tiên "Black Dahlia" cô
đóng sau khi giành được giải thưởng Oscar lần thứ 2 ("Million Dollar
Baby") thất bại thảm hại, tiếp đến là 2 bộ phim đáng thất vọng
"Freedom Writers" và "Black Dahlia".
Eli Roth / Torture Porn
Trên trang blog MySpace,
Eli Roth đổ lỗi cho các fan không đến rạp xem bộ phim kinh dị "Hostel:
Part II" mà đi download những bản bất hợp pháp trên internet và Eli
tiếp tục săn lùng những ai download phim của anh, Eli đổ lỗi các nhà
phê bình không thích phim của anh và cho biết là anh cũng chẳng quan
tâm đến những lời nhận xét của họ. Rõ ràng là Roth cần phải học cách
để làm hòa với các fan phim kinh dị chứ không phải là đối đầu với họ.
Jennifer Lopez
Tất cả các bộ phim của
ngôi sao có vòng 3 đẹp nhất thế giới đều mang về doanh thu bèo bọt,
các nhà phê bình thì tỏ ra ác cảm, anh chồng hụt Ben Affleck gần như
đổ lỗi cô đã làm sự nghiệp của anh bị chệch hướng và cô vẫn được xem
là một diva đòi hỏi của Hollywood. Cách dễ nhất để khiến cho các rạp
chiếu phim vắng bóng người xem là khoe dòng chữ "Jennifer Lopez đóng
vai chính" trên màn hình.
Jon Heder
3 năm thấm thoắt trôi đi kể từ khi Heder đóng bộ phim "Napoleon
Dynamite", anh không cho ra mắt được một bộ phim hay nào khác ngoại
trừ những phim không được đánh giá cao như "Just Like Heaven", "The
Benchwarmers", "School for Scoundrels", "Blades of Glory" và "Moving
McAllister”
|