» From the Desk of Editor-in-Chief
Lá thư chủ nhiệm

Giai phẩm xuân Dân Quyền năm nay bước vào năm thứ 16, đánh dấu một cuộc hành trình dài. Với tinh thần phục vụ độc giả một cách trung thực và độc lập, diễn đàn Dân Quyền đã tự nghiêm khắc với chính mình, rằng: “độc giả là trên hết, là tất cả”. Chính vì thế, không có lý do gì diễn đàn Dân Quyền có thể bẻ cong ngòi bút, nói sai sự thật. Nhờ thế, từ bắt đầu của 16 năm trước Dân Quyền chỉ phát hành trong tiểu bang Oklahoma, dần dà những năm sau báo đi khắp cả miền Trung-Mỹ. Đến nay 16 năm ở độ trăng tròn sung mãn, giai phẩm Xuân Dân Quyền vươn tay chuyển mình gặp gỡ độc giả khắp nơi trên đất Mỹ. Đặc biệt những nơi đông dân cư người Việt như Dallas, Houston, Nam và Bắc Cali, được đón nhận một cách nồng nhiệt và tích cực của mọi giới: sĩ, nông, công, thương v.v….. Ngoài ra, với mục đích phục vụ độc giả khắp nơi về mọi sinh hoạt trong nước cũng như các chuyển động trên thế giới, báo điện tử (www.danquyen.com) của Dân Quyền được cập nhật tin tức hằng ngày.

Đươc thế là nhờ sự động viên khích lệ cũng như nhu cầu của độc giả, cần sự hiện diện của báo Dân Quyền, để nói lên những điều muốn nói một cách khách quan, không thiên kiến. Với tấm lòng ưu ái của những thân chủ quảng cáo Việt- Mỹ đã liên tục ủng hộ suốt cuộc hành trình dài 16 năm qua. Thành qủa nầy không chỉ phần thưởng lớn, vô giá dành riêng cho nhóm chủ trương hay ban biên tập, mà còn đáp ứng ước vọng chung của cộng đồng cần sự hiện diện của báo Dân Quyền để chia xẻ, chuyên chở, chuyền tay nhau những suy tư của cộng đồng hải ngọai trong mục đích giao thoa cùng những sinh động quốc nội, với một tinh thần rất cội nguồn và vô cùng bản sắc. Vâng, vô cùng bản sắc và cội nguồn. Đây là những thao thức và trăn trở của nhiều thế hệ không phân biệt tuổi tác. Bởi vì, tự thân người ấy cho dù không mang tên họ Việt Nam, nhưng họ vẫn là nhửng người có đầy đủ chất Việt, hồn Việt, hãnh diện về chiều dài lịch sữ có đầy đủ bản năng và dư thừa bản lãnh để dân tộc sống còn và phát triển. Trong niềm phấn khởi và tự tin của hôm nay, diễn đàn Dân Quyền sẽ đồng hành với lẽ phải, tiếp tục phục vụ độc giả bằng cả tấm lòng lẫn trái tim, trong đó tinh thần duy lý dân tộc là một sắc thái không thể và không sẽ chối từ. Trước bàn thờ gia tiên trong đêm giao thừa, cùng sựï giao hưởng giữa đất trời. Chúng tôi xin được đốt lên nén hương lòng tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước./.

(Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoạt)
© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.

Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 691-2522 - Email: Danquyennews@aol.com