|
Một năm phát triển của Cộng đồng gốc
Việt
Năm Đinh Hợi đang trôi đi những
tháng ngày cuối cùng của một năm đầy những biến cố với nhân loại
và với cả cộng đồng người Việt ta. Trong năm 2007, bà con cô bác,
anh chị chúng ta đã làm được những gì và những gì đã thành nuối
tiếc và những gì vẫn đang ở phía trước? Thông lệ thì đây là lúc
ngồi bên nhau, bên cây đèn cầy suy ngẫm về một năm vừa qua…
Vào những ngày cuối tháng Mười Một,
một sự kiện trong cộng đồng rung động đến cả những người Việt định
cư từ lâu niên nhất tại Hoa Kỳ khi Nghị viên Madison Nguyễn công
bố đề nghị đổi tên Little Saigon ở Trung tâm Thành phố San Jose
thành Saigon Business District. Với quyết định của mình, cô
Madison Nguyển đã đối mặt với sự phản đối gay gắt từ rất nhiều
người trong cộng đồng Việt ở tại địa phương và nhiều nơi khác trên
khắp Hoa Kỳ. Sự hiện diện của cái tên Little Saigon đại diện cho
Cộng đồng tự do ở Hoa Kỳ, thậm chí cả ở nước Úc xa xôi, chứng tỏ
nó có vai trò quan trọng nhường nào với những người Việt xa xứ.
Nói như anh Nguyễn Dương (Cali Today), cô Madisson đã bước vào một
“bãi mìn”[i]…
Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác,
liệu có thể xem cái tên Saigon Business District là dấu hiệu cho
bước tiến bộ mới của lịch sử cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ở San
Jose nói riêng, và trên toàn nước Mỹ nói chung? Sau hơn 30 năm tỵ
nạn, trải qua biết bao biến cố, những thế hệ mất mát đau thương,
giờ đây, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang dần dần lấy được vị trí
quan trọng hơn với thu nhập của các hộ gia đình ngày càng cao, con
cháu chúng ta được học hành tử tế, doanh nhân, tri thức gốc Việt
càng ngày càng nở rộ.
Mới đây, Việt Báo dẫn nguồn tin từ
Cục Điều Tra Dân Số cho biết vào năm 2002 có 147,000 doanh nghiệp
làm chủ bởi người Việt Nam và thu nhập lợi tức lên đến 16 tỷ đô la
trong năm. Ngoài ra trong một bản Thống Kê Cộng Đồng Hoa Kỳ vào
năm 2005 thì số người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ đã lên đến con số
1,418,334 người tại và đứng thứ nhì trong cộng đồng Đông Nam Á[ii].
Dường như chính sự phát triển của
cộng đồng Mỹ gốc Việt đã dẫn tới trù tính xây dựng những thành phố
lớn hơn của người Việt. Thu hút nhất, dường như là một bản kế
hoạch “thành phố Việt Nam” của Jim Nguyen và Sonny Nguyen, những
người đồng sáng lập Vietnamese American Business Access Group[iii].
Đã có nhiều doanh nhân Mỹ gốc Việt
được báo giới, truyền thông ghi nhận sự thành công trong năm 2007.
Trí thức gốc Việt, không thể không nhắc tới Khoa học gia Dương
Nguyệt Ánh, người phát minh ra bom áp nhiệt, hay ông Trịnh Hữu
Châu, Trưởng nhóm kỹ thuật trên tàu con thoi Columbia nghiên cứu
không gian... "Chuyện người Việt thành đạt trên đất Mỹ giờ đây
nhiều như sao trên Trời đêm, nhưng có những ngôi sao cần phải được
nhắc đến, vì sự tranh đấu bền bỉ thật đáng khen để vụt sáng"[iv].
Sự phát triển đang làm địa vị của
chúng ta thay đổi. Năm 2007, nhiều sự kiện chính trị đã diễn ra
trong cộng đồng gốc Việt. Sau cuộc bầu cử Supervisor - Giám sát
viên quận Cam bữa tháng Một năm 2007, cuộc bầu cử thật gay cấn,
chiến thắng đã thuộc về một người Việt, cô Janet Nguyễn. Nhiều
người gọi đây là bước đi lịch sử của cộng đồng người Việt ở quận
Cam, nó nói lên rằng cộng đồng người Việt tự do đã có được vị thế
mới tại Hoa Kỳ sau hơn 30 năm gây dựng. Số cử tri người Mỹ gốc
Việt đã đáng kể, chưa làm ra được tổng thống, hay nghị sĩ Mỹ,
nhưng có thể thắng cử ở các tiểu bang; và tại nhiều địa phương đủ
sức làm ra dân biểu, nghị viên, ủy viên; tức là những dân cử gốc
Việt[v].
Nói đến những biến cố chính trị
trong năm 2007, có người nhớ tới cuộc biểu tình chống Chủ tịch
CSVN Nguyễn Minh Triết bữa tháng 6 thăm Mỹ với cả ngàn đồng bào.
Sự phản đối của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã góp phần cổ võ
cho hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Tháng
9/2007, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhân quyền HR 3096, và
hiện tại chính giới gốc Việt đang vận động rất tích cực hầu để dự
luật được thông qua tại Thượng viện.
Cùng với hoạt động cổ võ cho dân chủ,
khi đồng bào ở quê hương rơi vào hoạn nạn vì thiên tai liên tiếp
xảy ra, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không khỏi cảm thương sâu
sắc. Nhiều hoạt động gây quỹ quyên góp cho người Việt hoạn nạn tại
quê nhà tại nhiều vùng, nào "Đêm hội nghị Tây Bán Cầm mùa thu" do
Hội Ái hữu Phanxicô tổ chức, nào "San Jose mùa lễ tạ ơn" tại Nhà
hàng Hanoi Corners, nào thăm đồng bào Quảng Nam của các thiện
nguyện viên Phật Giáo Phổ Hiển, tiệc gây quỹ cứu trợ của đồng bào
quận Cam tại Nhà hàng SeaFood World ...
Khoảng cách xa xôi đang ngày một
ngắn lại với sự phát triển của truyền thông, sự lan toả của
internet, đồng bào hải ngoại và quốc nội như càng ngày càng xích
lại gần nhau. Mới đây, Việt Báo dẫn tin từ tờ báo Thanh Niên quốc
nội, loan rằng, trong năm 2007, 5,5 tỷ Mỹ kim đã được Việt kiều
gửi về quốc nội, số liệu chỉ tính theo con đường chính thức.
Trên đây chỉ là điểm xuyết một số
hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã làm trong năm
qua, một năm có nhiều biến cố, một năm qua mà đọng lại trong đầu
mỗi người Việt là những dấu ấn riêng, những hoài niệm riêng. Nhưng
điều cao cả nhất mà mỗi người mang dòng máu Việt, dù đang ở Hoa Kỳ
hay bất kỳ đâu trên quả địa cầu rộng lớn, cũng là tâm thức hướng
về ông bà, tổ tiên, ước mơ phát triển mình, nuôi dưỡng con cái,
phát triển các cộng đồng trở nên lớn mạnh hơn, đạt được những vị
thế xứng đáng trong tương lai./.
------------------
[1] Nguyễn
Dương, Tương lai chính trị Nghị Viên Madison Nguyễn bị hăm dọa
vì vụ đặt tên khu phố thương mại người Việt ở San Jose, Cali
Today, (source The Mercury News) tháng Mười Một năm 2007: http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=4ac4bc603f2b7e8f773c1e715a66672b
[1] Thế Huy,
ĐH Mỹ Mở Hội Chợ 11-10-2007 Giới Thiệu Kinh Doanh Việt,
Việt Báo tháng Mười năm 2007, http://www.vietbao.com/print.asp?nid=114474
[1]
Nhóm Doanh Nhân Việt Trẻ Bàn Xây Thành Phố Việt Ở S.J.
Việt Báo 3.11.2007:
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=103991
[1]
Nguyễn Dương, Nhân vật
trong làng địa ốc: Vicki Lam, một nhân vật thành công trong làng
địa ốc ở Houston,
Cali Today, 11.09.2007:
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=f977f999013a7b7aadc0fa4f945b2649
[1]
Dân cử gốc Việt, Việt Báo: http://www.vietbaoonline.com/print.asp?nid=102050
|