|
Ông Kramer nói: "Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng các nhà báo
phải được tường thuật và viết hoặc phát thanh phát hình
mà không phải lo ngại về sự an toàn của mình, mà không
phải lo ngại về việc bị bắt giam mỗi khi tường thuật về
một vấn đề nhạy cảm."
Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến đã tích
cực làm việc để tường thuật về vụ tai tiếng PMU 18, bùng
ra ở Bộ Giao thông hồi năm 2006. Một viên thứ trưởng bị
bắt trong vụ án này đã được tòa xử trắng án hồi cuối
tháng 3 vừa qua, và đến ngày 13 tháng 5 thì hai nhà báo
vừa kể bị bắt.
Nhiều người ở Việt Nam e rằng vụ bắt giữ này là một hành
động trả đũa đối với những hoạt động tường thuật của ông
Hải và ông Chiến, và điều này sẽ mang lại một ảnh hưởng
khá tiêu cực cho giới báo chí Việt Nam -- vốn đang trên
đà cởi mở.
Cuộc đối thoại nhân quyền diễn ra trong tuần này cũng
bàn tới các vấn đề như pháp trị, tự do tôn giáo và tự do
diễn đạt. Ông Kramer nói rằng phía Hoa Kỳ hài lòng với
những tiến bộ của Việt Nam trong một số lãnh vực. Ông
Kramer nói: "Tôi nghĩ rằng đã có tiến bộ trong lãnh vực
tự do tôn giáo."
Tại cuộc họp này, phía Việt Nam đã đáp lại những mối
quan tâm của Hoa Kỳ bằng cách nêu lên những mối quan tâm
của họ đối với quyền kinh tế và xã hội ở Mỹ, chẳng hạn
như cứ 7 người Mỹ thì có một người không có bảo hiểm sức
khỏe.
Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Hà Nội, các ký giả Việt
Nam đã nêu lên câu hỏi là tại sao phái đoàn Hoa Kỳ không
gặp những người Việt Nam bị khuyết tật vì bị phô nhiễm
với hoá chất da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải ở Việt
Nam trong thời chiến tranh.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Michalak, nói
rằng chính phủ Mỹ có một đường lối khác để giải quyết
vấn đề này.
Ðại sứ Michalak nói: "Chúng tôi đã sử dụng 43 triệu đô
la để giúp đỡ cho những người khuyết tật, bất kể nguyên
do gây bệnh, và hiện giờ chúng tôi có một chương trình
với kinh phí ước chừng 3 triệu đô la để hỗ trợ cho các
nỗ lực về y tế và khắc phục hậu quả."
Chương trình 3 triệu đô la mà Hoa Kỳ dành cho nỗ lực
khắc phục hậu quả của hoá chất da cam đang được thực
hiện.
|