Tiền tỉ qua cổng “đen”

April 27, 2010

 

Bóng đá Việt Nam từng râm ran chuyện cá cược hợp pháp, nhưng rồi mọi cái lại bị tắc ở khâu ai quản lý và quản như thế nào khi hai từ cá cược vẫn chưa được chấp nhận.

Thực chất thì ở ta cũng đã có nhiều “khu vui chơi giải trí có thưởng” thay cho cái từ casino hay đánh bạc hợp pháp, trong khi ở lĩnh vực bóng đá thì nghiên cứu rất nhiều rồi lại đặt rào cản sau khi nhiều đơn vị muốn lao vào hy vọng có được phần bánh lớn.


Không phải mà ngẫu nhiên nhiều nhà đài ào ạt chạy theo bóng đá quốc tế với tiền bản quyền lớn “phát không” cho người hâm mộ xem. Nhà đài không bao giờ làm không công, phải có cầu mới có cung. Hằng đêm, từ những trận cầu quốc tế đã có biết bao con bạc nướng vào cổng “đen”. 

Điều mà ít ai dám đề cập, nhưng thực chất thì sáng sáng các “thượng đế” mua báo xem tỉ lệ rồi alô đánh kèo này, kèo nọ rầm rộ là chuyện thường ngày ở mọi nơi. Thậm chí là người ta vẫn nói nhỏ với nhau vào quán càphê nào cũng có thể nhờ đánh được, vì nó phổ biến như mua vé số.

Nói thế không phải để ủng hộ cho cá cược lậu, nhưng để thấy rằng việc mà nhiều người không dám đối diện lại là việc rất phổ biến trong giới cá cược lậu ở ta với phần “cầu” rất lớn.

Ở đây chưa đi sâu vào phần “cung”, nhưng rõ ràng khi “cung” chưa hợp pháp thì cũng là việc hằng đêm có biết bao nhiêu trăm và ngàn tỉ chạy qua cổng “đen” và trốn được rất nhiều khoản từ thị trường đen đấy.

Cách đây 4 năm, một phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao trong lần gặp gỡ các phóng viên thể thao đã khoe: “Đã trình đề án và chắc Chính phủ sẽ đồng ý”. Giờ thì ông phó ấy không còn nữa và đề án đã đi vào quên lãng, còn những người xây dựng đề án cũng nản.

Trong quá trình đi nghiên cứu đề án cá cược, những nhà nghiên cứu đã tìm ra những con số thật thú vị như ở Singapore hằng năm phần trích từ khoản cá cược có thể giúp phát triển bóng đá trẻ vững chắc hay ở Malaysia, ở Anh người ta còn lập ra quỹ chống nghiện cá cược… 

Bóng đá VN vẫn bị bỏ trống một thị trường béo bở và phần đấy đang bị khai thác rất lớn qua kênh “đen” ở khắp nơi. 

Ở ta thường thì không quản được thì cấm, nhưng phần đấy thì cấm rất dữ, mà hoạt động ngầm thì vẫn ầm ầm.

Chẳng lẽ cứ để tiền tỉ mỗi ngày mỗi trôi qua cổng “đen”?

 


 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com