Quan chức ngoại giao Việt Nam bị bắt cóc tại Brazil đã tự giải thoát như thế nào?

August 19, 2008

 
 

 

Sau khi tự giải thoát khỏi bọn bắt cóc và về khách sạn Copachabana, khu Nam thành phố Rio de Janeiro, Tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil Vũ Thanh Nam đã kể lại chi tiết việc bị bọn bắt cóc giam giữ.

Ông Vũ Thanh Nam được cảnh sát Brazil bảo vệ an toàn tại khách sạn.

Ông Nam cho hay, đó là quãng thời gian “khủng khiếp”, nhưng hiện ông cảm thấy khỏe và không phải lo lắng nữa. Báo chí địa phương miêu tả quan chức ngoại giao Việt Nam trông phờ phạc, nhưng sức khỏe tốt và không bị nhóm bắt cóc đánh đập.

Ông Nam kể lại rằng, ông và 3 người Trung Quốc bị bọn bắt cóc giam giữ trong 1 ngôi nhà rộng khoảng 9 m2, nằm ở một khu ổ chuột thuộc thành phố Rio de Janeiro. Ông Nam và những người Trung Quốc bị chuyển đến nơi giam giữ này vào khoảng 2 giờ chiều 16/8. Họ bị giam giữ ở đây 28 giờ cho đến khi tự giải thoát.

Báo Brazil đưa tin, những kẻ bắt cóc chỉ cho ông Nam và 3 người Trung Quốc uống nước lọc, ăn đậu phụng và chúng không nói lời nào. Tối 16/8, nhóm người bị bắt cóc cố gắng gây sự chú ý của hàng xóm khi đạp vào tường, hét thật to, nhưng không có kết quả. Đầu giờ chiều 17/8, khi nhận thấy việc canh giữ trở nên lơ là, nhóm bị bắt cóc quyết định trốn ra ngoài. Hai người Trung Quốc trèo qua tường nhà để nhảy xuống đất, trong khi ông Nam và một người khác ra bằng lối cửa. 

Ông Nam và 1 người Trung Quốc gặp 1 cư dân ở khu ổ chuột, người đã gọi giúp họ taxi. Tuy nhiên, người Trung Quốc trốn thoát cùng ông Nam không nói được tiếng Bồ Đào Nha nên tỏ ra lo ngại và không vào taxi. Người dân địa phương này cho ông Nam mượn dép và lên taxi cùng ông.

Sau khi nhận được tin một quan chức ngoại giao Việt Nam cùng 3 người Trung Quốc bị bắt cóc, theo chỉ đạo của Thống đốc bang, gần 10 cơ quan chức năng ở Rio de Janeiro đã huy động tổng cộng hơn 200 nhân viên chuyên nghiệp bao gồm cả quân đội, cơ quan du lịch, bảo vệ rừng... tham gia điều tra, tìm kiếm. Trong số này có hơn 60 cảnh sát với sự hỗ trợ của đội chó nghiệp vụ.

Báo chí Brazil dẫn lời quan chức cảnh sát cho biết, ông Nam cùng 3 người Trung Quốc bị giam giữ tại khu ổ chuột Fazendinha, ngoại ô Rio de Janneiro.

Tối 16/8, khi nhận được tin mật báo, cảnh sát đã tiến hành truy quét ở khu ổ chuột Fazendinha, nhưng không phát hiện được nơi ông Nam và những người Trung Quốc bị giam giữ.

Tuy nhiên, cuộc truy lùng gắt gao của cảnh sát ở khu ổ chuột Fazendinha đã khiến nhóm bắt cóc hoảng sợ và chạy trốn, tạo cơ hội cho ông Nam cùng 3 người Trung Quốc có thể tự giải thoát khỏi ngôi nhà bị giam giữ.

Về số phận 3 người Trung Quốc bị bắt cóc cùng ông Nam, cảnh sát địa phương mới chỉ xác định được 1 người đang được họ chăm sóc và bảo vệ. Dù 2 người kia chưa có tin gì, nhưng cảnh sát tin rằng họ đã thoát khỏi bọn bắt cóc một cách an toàn.

Ông Rivaldo Barbosa, quan chức an ninh cấp cao của bang Rio de Janeiro, phát biểu với báo chí: “Rõ ràng đây là vụ cướp nhằm vào khách du lịch, nhưng có thể còn nghiêm trọng hơn”.

Quan chức chống bắt cóc ở Rio de Janeiro cho biết, không nhận được bất kỳ yêu cầu đòi tiền chuộc nào từ nhóm vũ trang đã bắt cóc ông Nam.

Những kẻ bịt mặt chỉ bắt cóc ông Nam sau khi cướp một số vật dụng cá nhân và để cho 3 người nhà của ông được tự do. Ngay trước đó, một chiếc xe buýt chở khoảng 45 khách du lịch Trung Quốc ở gần đó đã bị nhóm vũ trang bịt mặt chặn lại và 3 người bị chúng bắt cóc.

Ông Fernando Veloso, người chỉ huy cuộc điều tra, khẳng định trên báo Brazil rằng, mục tiêu của nhóm tội phạm là nhằm vào những người Trung Quốc.

Theo báo chí Brazil, nhóm vũ trang này tẩu thoát trên 3 xe ôtô. Ông Nam bị chở đi trên chiếc xe thùng bịt kín. Người nhà của ông Nam đã trở về khách sạn và sau đó thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Brazilia, cách Rio de Janeiro 1.000 km và cảnh sát địa phương.

 

 


 

© Báo  Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558 - Email:
Danquyennews@aol.com