Cơ sở sản xuất dưa xoài Trường Giang ở ấp Tấn Phước, xã
Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang) của vợ chồng ông Phạm
Văn Thơ bây giờ nức tiếng khắp vùng Nam kỳ lục tỉnh. Câu
chuyện hai vợ chồng người mót xoài làm dưa sống qua ngày
trở thành tỉ phú bằng chính món đặc sản dưa xoài được
mọi người ở vùng cù lao Chợ Mới kể cứ như là chuyện cổ
tích.
Ông Phạm Văn
Thơ và sản phẩm dưa xoài non xuất khẩu.
Ông Thơ kể, năm 1985 ông lập gia đình cùng
bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, hai bên đều nghèo nên tài sản
ra riêng chỉ là hai bàn tay trắng, vài bộ quần áo cũ.
Quanh năm hai vợ chồng quần quật bằng nghề làm thuê, làm
mướn, giữ trâu bò, cắt cỏ thuê, căn chòi che mưa nắng
phải cất nhờ trên vuông đất nhỏ sau hè nhà hàng xóm.
Những lúc không ai thuê mướn, ông Thơ và vợ đi xin các
chủ vườn cho lượm xoài rụng đem ra chợ bán để kiếm tiền
mua gạo ăn. Nhưng xoài rụng bán chẳng được bao nhiêu
tiền, ông và vợ nghĩ ra cách làm dưa xoài ngâm với muối
đem bán ở các trường học. Nghề dạy nghề, từ trái xoài
ngâm muối, ông bà Thơ thử ngâm xoài non với nước muối,
đường và gia vị như tỏi, ớt, bột ngọt… bán thử, chẳng
ngờ đắt như tôm tươi.
Từ kẻ lang thang thành ông chủ
Năm 2004, một người cháu của ông Thơ ở Sài
Gòn về thăm quê, sau khi ăn thử món dưa xoài đã gợi ý
nên đưa lên Sài Gòn chào hàng bán thử. Mang 7kg dưa xoài
lên thành phố chào bán ở các trường học, quán ăn, nhà
hàng… trong tâm trạng hồi hộp, ông hoàn toàn bất ngờ khi
ai ăn cũng khen ngon. Hai đơn đặt hàng đầu tiên với số
lượng 50kg/tháng đã mở ra một con đường làm ăn lớn cho
hai vợ chồng nghèo.
Tới lúc có đơn đặt hàng thì ông bà Thơ lại
lâm vào thế bí. Ông Thơ kể: “Vợ chồng chỉ giao hàng đúng
một đợt thì hết nguyên liệu, bởi xoài non chỉ có một mùa.
Không có hàng cung ứng, khách hàng cự nự quá xá, nhưng
vẫn tiếp tục đặt hàng. Năm 2006, vợ chồng tôi quyết định
vét tiền để dành lâu nay, vay mượn thêm được 3 chỉ vàng
và gần 5 triệu đồng đi khắp vùng trồng nhiều xoài như
Chợ Mới, Thất Sơn, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long… để
thu mua xoài non về làm dưa, cung ứng theo đơn đặt hàng”.
Từ đó mỗi tháng ông Thơ có thể cung cấp cho
thị trường Sài Gòn hơn 300kg dưa xoài, thu nhập hơn 6
triệu đồng, sau đó nâng lên 400kg/tháng, thu nhập trên
chục triệu đồng. Đến năm 2008 vợ chồng ông Thơ mua được
mảnh đất, cất căn nhà khá khang trang gần 100 triệu đồng
và thành lập cơ sở dưa xoài Trường Giang.
Mỗi năm 1.000 tấn
Ông Thơ cho biết, để có nguyên liệu sản xuất
dưa xoài đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu khắt khe của
người tiêu dùng, lâu nay vợ chồng ông không sử dụng xoài
rụng mà phải trực tiếp đến các vườn xoài thu mua xoài
non trên cây. Điều đáng mừng là hiện nay nhà vườn ở các
tỉnh thường canh tác xoài mùa nghịch, nên nguồn nguyên
liệu gần như có quanh năm. Nhờ người cháu, nên hiện nay
đặc sản dưa xoài của vợ chồng ông Thơ đã xuất hiện ở
nhiều siêu thị tại Sài Gòn, An Giang, Hà Nội… Theo ông,
xoài cát chu cho ra miếng dưa xoài vừa giòn, vừa mềm và
hương vị chua ngọt đặc trưng, các loại xoài khác như
thanh ca, voi, cát Hoà Lộc, xoài Thái… tuy nguyên liệu
nhiều, dễ mua nhưng không ngon bằng.
Năm 2007 cơ sở dưa xoài Trường Giang đã được
cấp bằng chứng nhận về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực
phẩm. Sản phẩm dưa xoài của Trường Giang không chứa hàn
the và đường hoá học, được đóng gói bắt mắt với trọng
lượng 300g, 500g đến 2kg/gói, bảo quản được 30 ngày ở
nhiệt độ từ 5 – 10oC. Hiện nay ngoài món dưa xoài, vợ
chồng ông Thơ còn sản xuất thêm món dưa cóc non đặc sắc
không kém. Từ hai bàn tay trắng, bây giờ vợ chồng ông đã
trở thành một chủ doanh nghiệp, giải quyết được công ăn
việc làm ổn định cho hơn 40 người, mỗi năm cung cấp cho
thị trường gần 1.000 tấn dưa xoài, dưa cóc.
|