Mark Kent, Đại sứ Anh viết từ Hà Nội
(BBC) - Tôi rất ấn tượng trước bước tiến dài mà quan hệ
Anh-Việt đạt được trong năm qua. Nay hai bên đã có một cơ
chế trao đổi thường xuyên với các đối tác và đồng
nghiệp thực sự thật đa dạng.
Cảnh sát Anh và Bộ Công an Việt Nam
có quan hệ hợp tác chặt chẽ và đang thu gặt các kết
quả ngày càng lớn trong cuộc chiến chống tội phạm.
Chúng tôi đã thường xuyên tham vấn
về quan điểm đàm phán của mình tại Hội nghị thay đổi
khí hậu Copenhagen với các bộ Tài nguyên-Môi trường và
Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn của Việt Nam.
Một số quan chức thuộc Bộ Ngoại
giao Việt Nam được tôi đánh giá là thuộc loại hiểu biết
nhất trong số những người tôi đã từng cùng làm việc.
Chúng tôi đã chia sẻ các quan điểm về hoạch định kế
hoạch chiến lược và các vấn đề liên quan tới việc Việt
Nam làm chủ tịch Asean.
Đó là còn chưa nhắc tới các quan
hệ công tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, các
trường đại học...
Chúng ta bước vào năm 2010 với một
sự hợp tác thân chặt hơn bao giờ hết.
Năm tới đây, cả Việt Nam và Anh đều
chuẩn bị cho một chu kỳ chính trị mới. Anh sẽ có tổng
tuyển cử vào tháng Sáu và Việt Nam thì sắp có Đại
hội Đảng vào đầu năm 2011.
Cả hai quốc gia sẽ xem xét làm sao
để đương đầu một cách tốt nhất với các thách thức mới
và bước phát triển mới của thế giới vì các xã hội
và hệ thống đều phải thích ứng với môi trường thay đổi
nếu không muốn bị diệt vong như loài khủng long thời cổ
đại.
Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho
một thỏa thuận có tính bắt buộc về thay đổi khí hậu.
Tôi chúc mừng Việt Nam đạt mức tăng
trưởng trên 5% trong năm 2009 và Anh quốc sẽ tiếp tục hỗ
trợ cho quá trình cải cách cần thiết để duy trì tính
cạnh tranh của Việt Nam trên thế giới, vì đang chạy đua
thì không thể bỗng dưng dừng lại.
Tôi rất tiếc về việc EU gia hạn
thuế chống phá giá đối với giày dép do Việt Nam sản
xuất và Anh sẽ tiếp tục cổ súy cho tự do thương mại.
Xã hội cởi mở
Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tận dụng
được các cơ hội mà công nghệ tiên tiến mang lại để thúc
đẩy phát triển.
Tôi biết có quan ngại rằng mạng
internet có thể mang lại một số đe dọa, thế nhưng tôi cho
rằng các lợi ích của internet đối với xã hội lớn hơn
rất nhiều.
Tại Anh hồi đầu những năm 1800, một
phong trào mang tên Luddite cho rằng việc cơ khí hóa gây
hại cho việc kiếm sống của họ, nên tìm cách phá hủy
máy móc.
May mà họ không thành công, chứ nếu
không, vai trò tiên phong của Anh trong quá trình công
nghiệp hóa toàn cầu sẽ không thể nào đạt được và nước
Anh sẽ phát triển một cách hoàn toàn khác.
Những người với tư duy tương tự
ngày nay có thể lo ngại về điện thoại di động, về
Facebook hay các blog.
Năm tới đây, cử tri Anh quốc sẽ
đóng góp các ý tưởng về đường hướng phát triển đất
nước. Tôi nghĩ một cuộc tranh luận cởi mở về phương
hướng phát triển tương lai ở bất cứ quốc gia nào đều
là điều tốt.
Nó khơi gợi đóng góp của mọi
thành viên trong xã hội và khiến người dân cảm thấy họ
có tiếng nói và được quan tâm trong quá trình phát
triển đất nước.
Quốc gia nào khuyến khích các cuộc
tranh luận như vậy là một quốc gia tự tin.
Ngược lại ngăn chặn, hay quá hơn là
trừng trị những ai bày tỏ quan điểm khác biệt một cách
hòa bình, sẽ không có lợi cho phát triển về lâu về
dài.
Khơi thông tư tưởng, tự do tranh
luận, nghiên cứu độc lập và báo chí năng động đều là
các thành tố của một nền kinh tế hiện đại dựa trên
trí thức.
Trong bất kỳ lĩnh vực gì, dù là
thương mại, văn hóa, thể thao, chính trị hay giáo dục,
mọi công dân đều cần có quyền có quan điểm riêng và
cùng tham gia.
Do vậy, tôi hy vọng hai nước chúng
ta sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ giữa người dân với
nhau trong năm 2010, thông qua các hoạt động như Kỷ niệm
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, World Cup và giải bóng đá
Premier League, tăng cường du lịch và học tập, thương mại
và đầu tư...
Báo chí nước ngoài như BBC có vai
trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy quan hệ cũng như
bảo đảm hình ảnh và thương hiệu Việt Nam được phản ánh
một cách trung thực ở nước ngoài.
Chương trình làm việc trên sông
Mekong về biến đổi khí hậu mà BBC khởi xướng vừa rồi
là một thành công trên khía cạnh đó.
Nếu tôi có một điều ước năm mới,
thì tôi hy vọng là sẽ có phóng viên BBC thường trú ở
Hà Nội từ cuối 2010.
Chúc mừng Năm mới!
|